Ấn Độ: Dịch bệnh bí ẩn mới khiến hàng trăm người nhập viện, đã có thương vong

An Liên

Ảnh chụp màn hình bản tin về tình hình dịch bệnh lạ ở Ấn Độ.

Khi COVID-19 vẫn đang tiếp tục lây lan khắp thế giới, một căn bệnh bí ẩn lại được phát hiện ở Ấn Độ, với hàng trăm người nhập viện tại địa phương và ít nhất một người chết, theo Zerohedge

New Delhi Television Limited báo cáo rằng gần 400 người đã mắc một căn bệnh bí ẩn xuất hiện ở Eluru, Ấn Độ. Ít nhất một người đã chết vào ngày 5/12. Các quan chức y tế địa phương đang bối rối và vẫn chưa tìm ra nguồn gốc của căn bệnh.

Những người mắc căn bệnh bí ẩn ở thành phố, thuộc bang Andhra Pradesh đã lên cơn co giật, mất ý thức và buồn nôn vào cuối tuần qua. 

Điều này xảy ra khi Andhra Pradesh là một trong những bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19. Các bác sĩ cũng đã loại trừ khả năng bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. 

Dolla Joshi Roy, giám sát viên quận West Godavari của Eluru, nói với CNN : “Tất cả các bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, và cho biết  thêm rằng khoảng 180 bệnh nhân trong số 300 người nhập viện đã được xuất viện. Đồng thời, những người còn lại đang trong tình trạng “ổn định”. Bà cho biết bệnh nhân tử vong có các triệu chứng tương tự như những người khác nhưng sau đó tim ngừng đập dẫn đến tử vong. 

Sở Y tế Andhra Pradesh đã công bố một thông báo rằng các xét nghiệm máu ban đầu của các bệnh nhân không phát hiện ra bất kỳ trường hợp nhiễm virus nào, chẳng hạn như sốt xuất huyết hay chikungunya.

Các nhà chức trách chính phủ hiện đang kiểm tra các mẫu nước ở Eluru để xem có khả năng bị ô nhiễm sau khi nhiều bệnh nhân cho biết họ sử dụng nước từ một nguồn giống nhau hay không.

Roy cho biết: “Vẫn chưa rõ nguyên nhân nhưng chúng tôi vẫn đang tiến hành tất cả các loại xét nghiệm, bao gồm cả thực phẩm và sữa”.

Việc nhập viện hàng loạt vào cuối tuần qua đã thúc đẩy một nhóm bác sĩ đặc biệt đến thành phố vào đầu tuần này để tiến hành điều tra về các nguồn có thể gây ra dịch bệnh. 

Related posts