Lý do cựu Chủ tịch Hạ viện từ chối công nhận chiến thắng của Biden

Ngọc Mai

Cựu Chủ tịch Hạ Viện Newt Gingrich (ảnh chụp màn hình video Youtube).

Vào ngày 19/12, Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich đã đăng một bài bình luận trên tờ Newsmax với tiêu đề “Tôi lo lắng về đất nước này, nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc”.

Ông Gingrich mở đầu bài báo bằng câu hỏi của một người bạn mình. Người bạn này hỏi tại sao ông không thừa nhận chiến thắng của Biden? Ông đã mất vài ngày để hiểu được sự tức giận và lo lắng trong lòng mình. Ông Gingrich không muốn chấp nhận kết quả cuộc bầu cử, điều này không giống bất kỳ thứ gì ông từng trải qua trong 60 năm tham gia công vụ.

Tiếp theo, cựu dân biểu trình bày chi tiết các cuộc khủng hoảng khác nhau mà Hoa Kỳ phải đối mặt trong bốn năm “sóng gió” của Tổng thống Trump.

Sau đây là bản dịch một phần của bài phân tích:

Sau chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, ông đã bị cáo buộc giành chiến thắng nhờ “can thiệp của Nga”. Sau 4 năm, cuối cùng chúng ta đã hiểu, chính đội ngũ của bà Hillary Clinton đã dàn dựng nên cáo buộc này để tấn công TT đương nhiệm. Các thành viên của FBI đã hai lần tham gia vào các hành vi phạm pháp khi thông đồng cùng Hillary. Truyền thông cánh tả cũng “giúp sức” thêm dầu vào lửa nhằm bôi nhọ Tổng thống Trump. Tất cả điều này hoàn toàn là nỗ lực nhằm hạ bệ vị tổng thống mới.

Bây giờ, vào năm 2020, người quen của tôi lại bảo rằng đã đến lúc ngừng đấu tranh và hợp tác với “tổng thống mới”. Nhưng chúng ta hãy nhớ lại, Đảng Dân chủ muốn hợp tác với ông Trump đến mức họ còn bắt đầu thảo luận về cách luận tội Trump trước khi ông ấy nhậm chức.

Tổng thống Trump đã giành được 74 triệu phiếu bầu trong cuộc bầu cử này. Kể từ cuộc bầu cử, tôi chưa từng thấy hy vọng nào Biden có thể vượt qua con số này.

New York Post là tờ báo lớn thứ tư ở Hoa Kỳ, và cũng là một tờ báo lâu đời của Mỹ. Tuy nhiên, khi New York Post đưa tin không có lợi cho chiến thắng của Biden, Twitter và Facebook đã ngay lập tức tiến hành kiểm duyệt. Lúc này New York Times và Washington Post đang ở đâu?

Ông Joe Biden và con trai Hunter Biden (ảnh: Chụp màn hình video Fox News).

Gia đình Biden đã nhận ít nhất 5 triệu USD từ Tập đoàn năng lượng Hoa Tín, một công ty do Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát. Và những cử tri bỏ phiếu cho Biden không được biết về thông tin này. Cho dù họ biết, truyền thông dòng chính sẽ nói, đây là “thông tin sai lệch từ Nga”. Nếu các cử tri biết đến những giao dịch mờ ám của Hunter thì 17% trong số họ sẽ không bỏ phiếu cho Joe, theo một khảo sát của Media Research Center.

Và bây giờ sự thực về Hunter Biden đã không thể né tránh hoặc giấu giếm.

Tờ Washington Post hô hào một cách đạo đức giả khẩu hiệu “Nền dân chủ [sẽ] chết trong bóng tối” (Democracy dies in Darkness), nhưng đáng buồn thay, Washington Post bây giờ cùng là một phần của bóng tối này.

Trong toàn bộ cuộc bầu cử, hoạt động kiểm duyệt đã được thực hiện đúng như dự định.

Khi Twitter kiểm duyệt 4/5 bài đăng của Rush Limbaugh, tôi thấy lo lắng cho đất nước này.

Khi những gã khổng lồ Internet kiểm duyệt bài đăng của Tổng thống Trump, tôi thấy lo lắng cho đất nước này.

Khi tôi thấy Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerburg chi 400 triệu đô la để “thuê” chính quyền thành phố, nhằm tối đa hóa số cử tri đi bầu ở các quận do đảng Dân chủ kiểm soát, trong khi hoàn toàn phớt lờ luật bầu cử và các tiêu chuẩn quản lý, tôi thấy lo lắng cho đất nước này.

Khi tôi thấy Apple có quy tắc cứng rắn rằng sẽ không gây hấn với Trung Quốc, tôi thấy lo lắng cho đất nước này và khi tôi thấy NBA quỳ phục Bắc Kinh, tôi thấy lo lắng cho đất nước này.

Khi nhìn thấy số lượng lớn các câu chuyện về gian lận bầu cử nối tiếp nhau, các phương tiện truyền thông (chính thống) đáng lẽ phải đưa tin dưới góc độ cẩn trọng điều tra sự thật, nhưng thực tế họ đã không nói gì cả.

Chính quá trình bầu cử này đã khiến hàng triệu người Mỹ mất niềm tin.

Người dân ủng hộ TT Trump biểu tình trước Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ngày 12/12 (ảnh: Reuters).

Các quan chức tại các bang chiến trường đã vi phạm luật pháp tiểu bang và gửi hàng triệu lá phiếu hoặc đơn đăng ký bỏ phiếu cho các cử tri qua đường bưu điện. Vấn đề này đã được đề cập trong vụ kiện mà bang Texas đệ trình lên Tối cao Pháp viện nhưng đã bị cơ quan này bác bỏ với lý do về thủ tục, chứ không phải vì bản thân vụ án.

Ngoài ra, các bang chiến trường cũng không thực hiện yêu cầu thông thường để xác minh chữ ký của các lá phiếu đã gửi qua thư.

Hơn nữa, tỷ lệ từ chối phiếu bầu qua thư thấp một cách bất thường. Ví dụ, tỷ lệ từ chối của bang Georgia vào năm 2016 là 6,5%, năm nay chỉ 0,2%; Pennsylvania giảm từ 1% năm 2016 xuống 0,003% trong năm nay; Nevada giảm từ 1,6% xuống 0,75%.

Những điều này đủ để thuyết phục những người ủng hộ Trump rằng nước Mỹ đã bị một thực thể ngang ngược đánh cắp. Và nếu họ không bị trừng phạt vì điều đó, họ sẽ càng tham nhũng và kiêu ngạo.

Trong khoảng bốn năm trở lại đây, thực thể này đã tấn công Tổng thống Trump, nhưng bây giờ họ nói rằng chúng ta đang phá hủy nền dân chủ.

Tổng thống Trump có hơn 74 triệu người ủng hộ, nếu không vì hỗn loạn trong cuộc bầu cử này thì số phiếu bầu sẽ còn nhiều hơn nữa. Vụ gian lận này đã gây ra sự phản đối và giận dữ từ hàng chục triệu người Mỹ.

Dựa trên tình hình hiện tại, tôi sẽ không thừa nhận rằng một người có con trai bị ĐCSTQ mua lại [ám chỉ Hunter Biden, con trai Joe Biden] lại được bầu làm tổng thống hợp pháp; tôi không thể cho rằng kết quả bầu cử hiện tại là hợp pháp và đáng được tôn trọng.

Tôi cảm thấy buồn từ tận đáy lòng rằng Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng đau đớn – người được bầu làm tổng thống trong bốn năm tới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc xã hội của Hoa Kỳ và liệu người dân Mỹ có tiếp tục có tự do hay không.

Ông Newt Gingrich hiện là chủ tịch của Gingrich 360, một tập đoàn tư vấn, giáo dục và sản xuất truyền thông của Mỹ. Ông là người dẫn chương trình podcast Newt’s World và là tác giả bán chạy của New York Times. Cuốn sách mới nhất của ông là Trump and the American Future (Ông Trump và tương lai của nước Mỹ).

Related posts