Thảm họa toàn cầu tiếp tục nghiêm trọng hơn, thần đồng tiên tri Ấn Độ kêu gọi mọi người hãy trân trọng sinh mệnh

Quỳnh Chi

Trong video Anand cho biết: từ 19 đến 29 tháng 12, sao Thổ lại tiếp tục tiến đến gần sao Mộc, sẽ tác động nghiêm trọng đến trái đất, gây ra sợ hãi thậm chí là những tình huống tệ hại hơn, như chiến tranh, thiên tai, đợt bùng phát dịch bệnh lần hai, sự sụp đổ kinh tế và các vấn đề về vắc xin…

Cậu bé Abhigya Anand 14 tuổi là một nhà chiêm tinh học thiên tài người Ấn Độ. Năm 2019, Anand đã trở nên nổi tiếng vì những tiên đoán chính xác về sự bùng phát của virus Trung cộng. Hồi tháng 7 năm nay, cậu bé từng nói sao Mộc và sao Thổ sẽ giao hội vào ngày 20 tháng 12 và sẽ dẫn tới nguy cơ còn nghiêm trọng hơn cả đại dịch. Trong video mới nhất đăng tải vào đầu tháng 11/2020 vừa rồi, Anand đã nhắc đến việc này và liệt kê những điều tồi tệ có thể xảy ra, bao gồm cả việc vắc xin của Trung Quốc không hiệu quả và nhiều vấn đề khác.

Trong video, Anand cho biết, tình hình dịch bệnh và nền kinh tế toàn cầu tạm thời khởi sắc từ tháng 6, nhưng từ ngày 20 đến 29 tháng 11, sao Mộc lại tiến vào chòm sao Ma Kết, hội hợp với sao Thổ, có nghĩa là một cuộc khủng hoảng sẽ nổ ra vào cuối tháng 11; từ 19 đến 29 tháng 12 sao Thổ cũng theo cách tương tự mà tiến lại gần sao Mộc, sẽ tác động nghiêm trọng đến trái đất, gây ra sợ hãi thậm chí những tình huống tệ hại hơn, như chiến tranh, thiên tai, đợt bùng phát dịch bệnh lần hai, sự sụp đổ kinh tế và các vấn đề về vắc xin…

Anand nhấn mạnh rằng: cậu không phản đối bản thân vắc xin, mà phản đối việc phát triển và sử dụng vắc xin một cách vội vàng của chính phủ các nước cũng như các công ty dược phẩm. Anand tiếp tục tiên tri, trước tháng 2/2021, sự gặp gỡ của các hành tinh khác sẽ lần lượt gây ra thảm họa. Tới tháng 11/2021, khi sao Mộc tách rời sao Thổ, đi ra khỏi cung Ma Kết để tiến vào cung Bảo Bình, tai họa sẽ tan biến, thế giới sẽ bước vào điểm xuất phát mới.

Hiện nay, người ta không chỉ phát hiện ra biến thể mới của Covid-19 tại Anh, chủng virus mới này có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm lên 70% so với chủng virus cũ; WHO đã thừa nhận rằng: “Tại Đan Mạch, Hà Lan và Úc cũng đã phát hiện ra biến thể tương tự như ở Anh”. Để đối phó với chủng virus mới này, 12 quốc gia đã cấm các chuyến bay đến Anh.

Mặt khác, mặc dù chế tạo vắc xin đã thành công và bước đầu được đưa ra thế giới, nhưng do sự vội vàng của các công ty dược phẩm và chính phủ các nước nên những tác dụng phụ và các vấn đề khác liên tiếp xảy ra. Đến nay, lời tiên tri đã thành sự thật, ví dụ: Loại vắc-xin do Sinopharm, một doanh nghiệp trung ương do Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc phát triển đã không đem lại hiệu quả một cách đáng kinh ngạc. Hàng trăm nhân viên nước ngoài vẫn bị nhiễm bệnh tập thể sau khi tiêm vắc xin, mà những người hiểu rõ vấn đề đều nói thẳng rằng “không nằm ngoài dự đoán”. Tất cả những hiện thực kể trên đã khiến những dự đoán của Anand được mọi người chú ý và bàn luận.

Anand kêu gọi mọi người ngừng phá hủy mẹ thiên nhiên, đối xử tốt với mọi sinh mạng cùng tồn tại trên trái đất, cùng đoàn kết và lan tỏa những cảm xúc tích cực… Anand cho biết những lời tiên tri về tương lai của cậu đều dựa trên chiêm tinh học, logic đơn giản, kinh Veda và “những hiểu biết về thế giới này”, và cậu bé nói ra những sự việc sẽ xảy đến trong tương lai, hy vọng mọi người có thể tránh được những thảm họa lớn.

Theo Vison Times
Quỳnh Chi biên dịch

Related posts