Ngày đầu tiên đặt chân tới Úc – Hương Nguyễn, Melbourne

Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác đầu tiên đặt chân tới Úc cách đây hơn 10 năm. Đúng là giống như đặt chân tới một hòn đảo xa lạ. Mọi thứ hoàn toàn mới mẻ. Không phải những tòa nhà cao tầng như trong trí tưởng tượng của tôi. Những ngôi nhà thấp lè tè nằm rải rác khắp nơi ở một không gian hoàn toàn xa lạ. Đường phố thì vắng tanh vắng ngắt hầu như không một bóng người. Nơi đây thực sự là xa lạ, khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt của đường Xuân Thủy, Hai Bà Trưng, Ngã tư Nhổn, hay chợ Mỹ Đình nơi tôi đã sinh sống hằng ngày. Sau một vài tháng ở đây, tôi thầm nghĩ: tôi sẽ chẳng thích ở nơi đây, tôi không có nhu cầu ở lại nơi này làm gì. Buồn như trấu cắn …

Tôi nhớ có lần lên xe buýt đi chợ Footsray, tôi gặp được một bác gái tuổi trung niên người Việt nam. Tôi không hỏi nhưng bác hào hứng kể các gia đình người Việt ở Úc sinh sống thế nào, các gia đình có thu nhập ổn định thường mua tới 2-3 căn nhà ra sao. Tôi thầm nghĩ: những người đó sẽ không phải là mình. Tôi không quan tâm.

Ấy vậy mà sau 12 năm, nước Úc với tôi bây giờ là nhà. Nước Úc là nơi con tôi sinh ra, lớn lên, và rất có thể sẽ lập nghiệp. Không phải tất cả những gì thuộc về Úc đều là tốt đẹp, nhưng có thể nói, tôi đã may mắn có cơ hội để trải nghiệm sống ở một đất nước thứ hai vô cùng đáng yêu, xinh đẹp. Tôi được mở rộng mạng lưới quan hệ bạn bè, và trên tất cả là được thỏa mãn sự thích học của tôi. Tôi cảm thấy mình đã được thỏa mãn nhu cầu học hành và chắc sẽ không còn cảm thấy day dứt vì không có cơ hội được khám phá hết năng lực của bản thân.

Trong tiếng Anh người ta có câu ‘the grass is greener at the other side”.  Các cụ chúng ta thường dạy “đứng ngọn núi bên này trông ngọn núi bên kia cao hơn”. Tôi cho rằng không có một môi trường nào là hoàn hảo. Nước Úc cho tôi rất nhiều nhưng bầm dập tôi cũng không ít. Nhưng tôi biết chắc một điều tôi đã luôn luôn hài lòng với những lựa chọn và quyết định của chính mình cho tới thời điểm này. Tôi thiết nghĩ hãy cứ sống hết mình và hãy là chính mình. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể tìm thấy hạnh phúc và lan tỏa hạnh phúc tới những người xung quanh.

Melbourne 9/1/2021

(Hương has worked as Research fellow at The University of Melbourne and Academic Manager at Swinburne University of Technology).

Related posts