Bất chấp sức ép, người dân Myanmar tiếp tục biểu tình

Đào Thao

Người biểu tình Myanmar (ảnh: Từ video của DW)

Hàng chục nghìn người Myanmar vào sáng Chủ nhật (7/3) đã tiếp tục xuống đường biểu tình bất chấp việc lực lượng an ninh ở thành phố chính Yangon bắt các nhà lãnh đạo phong trào phản đối đảo chính trong đêm thứ Bảy, theo Reuters.

Một người dân địa phương cho biết đã có 3 người biểu tình bị bắt và nghe thấy có tiếng súng vang lên tại những địa điểm người biểu tình tụ hợp.

Lực lượng an ninh Myanmar được cho là đã thực hiện cuộc đột kích bắt người trong đêm thứ Bảy tại nhiều điểm ở Yangon. Trước đó, lực lượng an ninh Myanmar đã trấn áp các cuộc biểu tình bằng hơi cay và lựu đạn gây choáng. Tuy nhiên, các cuộc tuần hành vẫn tiếp tục được người dân lên kế hoạch cho ngày Chủ nhật, bất chấp cảnh báo của chính quyền quân sự về các vụ bắt giữ người biểu tình.

Trong một diễn biến khác, cũng theo Hãng tin Reuters, ông Ari Ben-Menashe, nhà vận động hành lang, một cựu quan chức tình báo quân đội Israel, cho biết các tướng lĩnh của Myanmar đã thuê ông và hãng tư vấn Dickens & Madson của ông “thiết kế” một cuộc đối thoại với Mỹ và các nước đang lên án họ.

Ông Ben-Menashe trả lời phỏng vấn từ Hàn Quốc sau khi đến thăm thủ đô Naypyidaw của Myanmar. Tại Naypyidaw, ông đã ký một thỏa thuận cùng bộ trưởng quốc phòng Myanmar, tướng Mya Tun Oo. Ông cho biết bản thân sẽ nhận được tiền công nếu các lệnh trừng phạt áp lên chính quyền quân sự Myanmar được tháo gỡ.

Ông Ben-Menashe cho biết, trên thực tế bà Suu Kyi đã trở nên quá gần gũi chính quyền Trung Quốc so với ý muốn của các tướng quân đội Myanmar.

“Có một nỗ lực thật sự nhằm tiến gần tới phương Tây và Mỹ để chống lại việc thân mật hơn với Trung Quốc. Họ không muốn làm con rối của Trung Quốc”, ông Ben-Menashe nói, ám chỉ lý do của cuộc đảo chính.

Related posts