2 cậu bé lớp 5 đạp xe 140km vào Thanh Hoá và lý do xúc động đằng sau

Thanh Hà

Hình ảnh camera người dân ghi lại 2 học sinh đạp xe và thông báo tìm người nhà của gia đình em Khánh (ảnh chụp màn hình Doanh nghiệp Tiếp thị).

Sáng 13/3, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh tờ rơi của gia đình anh Phạm Văn Hải (36 tuổi, trú xã An Quý, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) với nội dung tìm con trai Phạm Văn Khánh (học lớp 5). Sau khi đi học lúc 6h15, cháu cùng một người bạn cùng lớp tên NVM đã không tới trường.

Tới 21h cùng ngày, gia đình thông báo lên Facebook đã tìm thấy các cháu. 2 cháu đã đạp xe từ Thái Bình vào tận Thanh Hoá với quãng đường khoảng 140km.

Chia sẻ với PV Doanh nghiệp Tiếp thị, anh Hải kể lại, sau khi nhận được điện thoại của thầy giáo thông báo con trai cùng một bạn học khác không đến trường, cả nhà anh đã hốt hoảng đi tìm.

Sau khi tìm kiếm tất cả những nơi cháu Khánh và bạn có thể đến mà không thấy, tới 21h, gia đinh nhận được điện thoại từ công an và bà ngoại ở xã Triệu Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá) thông báo các cháu đang ở trong đó.

“Gia đình thực sự bất ngờ, không nghĩ rằng cháu đã đạp xe vào tận [Thanh Hóa] với quãng đường mọi lần tôi đưa cháu đi gần 140km”, anh Hải ngỡ ngàng kể lại.

Nói về lý do con trai đạp xe hơn trăm cây số vào nhà bà ngoại, anh Hải kể, tối hôm trước, anh bàn với vợ sẽ vào Thanh Hóa giỗ đầu ông ngoại hôm 17/3 và để Khánh ở nhà học tập. Biết chuyện nên con trai đã thu xếp sách vở để “trốn” đi trước. Người bạn cùng lớp tên NVM cũng có bà trong đó nên 2 cháu rủ nhau đi cùng.

“Nếu cháu trốn đi chơi bời, tôi phải đánh một trận, nhưng cháu nói nhớ bà và muốn ở với bà nên mang theo hết sách vở để ở cùng bà. Nghe xong vợ tôi lại xúc động ôm con vào lòng. Gia đình xin gửi lời cảm ơn đến mọi người, chính quyền địa phương các xã đã giúp đỡ tìm thấy cháu”, anh Hải nói thêm.

Theo anh Hải, con trai gọi cửa bà ngoại khoảng 21h, lúc biết cháu đạp xe về mà không có bố mẹ, hai bà cháu liền ôm nhau khóc. Lúc tới nhà bà ngoại Khánh, cậu bạn M. không vào mà đạp xe đi tiếp thì được lực lượng công an xã đi tuần bắt gặp. Sau khi đưa về trụ sở, cháu M. kể lại sự việc, công an xã đã gọi điện cho gia đình đến đón.

Related posts