Đảo chính Myanmar: Bé gái 7 tuổi bị lực lượng an ninh bắn chết

Ngọc Mai

Người dân Myanmar biểu tình đòi quân đội trả lại nền dân chủ (ảnh: Shutterstock).

Một bé gái 7 tuổi đã bị lực lượng an ninh Myanmar bắn chết. Cô bé trở thành nạn nhân nhỏ tuổi nhất được ghi nhận trong cuộc đàn áp người biểu tình phản đối cuộc đảo chính quân sự hồi tháng trước, người dân địa phương cho biết.

BBC đưa tin, người thân nói rằng cô bé đã bị giết tại nhà riêng ở Mandalay, thành phố lớn thứ 2 tại Myanmar.

Đứa trẻ được xác định là Khin Myo Chit. Các nhân viên cứu trợ cho biết một đội cứu hộ đã gấp rút đưa cô bé đi điều trị, nhưng em đã không qua khỏi.

Truyền thông địa phương Myanmar Now đưa tin, những người lính đã nhắm bắn vào cha cô bé, nhưng đạn lại trúng vào người con gái.

Các thành viên trong gia đình tiết lộ rằng anh trai 19 tuổi của cô bé cũng đã bị bắt.

Từ sau cuộc đảo chính quân đội hôm 1/2, các cuộc biểu tình phản đối chính quyền quân sự và yêu cầu khôi phục nền dân chủ đã diễn ra ở nhiều thành phố lớn tại Myanmar.

Quân đội báo cáo có 164 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình. Trong khi Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP) nói rằng có ít nhất 261 người thiệt mạng.

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) cho biết hơn 20 trẻ em đã thiệt mạng trong số những người biểu tình bị cảnh sát giết.

Trong một tuyên bố, tổ chức này cho biết họ rất “kinh hoàng” trước cái chết của cô bé Myo Chit, diễn ra một ngày sau khi một cậu bé 14 tuổi được báo cáo bị bắn chết ở thành phố Mandalay.

“Cái chết của những đứa trẻ này đặc biệt đáng lo ngại vì các em được báo cáo đã bị giết tại nhà, nơi đáng lẽ các em phải được an toàn và không bị tổn hại. Thực tế là rất nhiều trẻ em bị giết gần như hàng ngày. Điều này cho thấy lực lượng an ninh [Myanmar] đã hoàn toàn coi thường sinh mệnh con người”, tổ chức này nói.

Related posts