Hoa Xuân Oánh ‘mắng’ châu Âu, dân dùng chính lời bà ‘mắng’ lại ĐCSTQ

Thiện Phong

Bà Hoa Xuân Oánh – phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc (ảnh chụp màn hình Youtube).

Mỹ, Vương quốc Anh và Canada đã hợp lực với liên minh Châu âu để công bố các biện pháp trừng phạt đối với ĐCSTQ về vấn đề vi phạm nhân quyền ở Tân Cương vào 22/3. Để đáp lại, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, đã đưa ra tuyên bố: Dân số của ba nước này cộng với Liên minh châu Âu, chỉ “chiếm 11% dân số thế giới ” không quan trọng chút nào. Ngay sau khi câu phát ngôn này được đưa ra, nó đã gây ra một làn sóng chế giễu, theo Sound Of Hope.

Khi bà Hoa Xuân Oánh được hỏi trong một cuộc họp báo thường kỳ vào 23/3, liệu bà có lo lắng rằng nhiều quốc gia sẽ thực hiện các lệnh trừng phạt một cách đồng bộ đối với ĐCSTQ hay không? Bà đã rất tức giận khi nghe câu hỏi đó, và phải mất gần 5 phút bà mới bình tĩnh lại để trả lời câu hỏi.

Bà nói, người dân Hoa Kỳ, Anh, Canada và Liên minh châu Âu, “cũng chỉ chiếm 11% dân số thế giới, trong khi dân số Trung Quốc chiếm 1/5 dân số thế giới. Tiếng nói của các quốc gia này không đại diện cho dư luận quốc tế, lập trường của họ không đại diện cho lập trường của cộng đồng quốc tế. Tôi yêu cầu các quốc gia này nên “nhìn nhận lại chính mình”.

Sau khi Dương Khiết Trì, Vương Nghị và các nhà ngoại giao cấp cao khác của ĐCSTQ đánh mất nghi thức ngoại giao trong cuộc hội đàm ở Alaska, một số lượng lớn các nền tảng xã hội đã chế nhạo các quan chức ĐCSTQ, nói rằng: “Các cuộc đàm phán ngoại giao đã trở thành cuộc mắng mỏ lẫn nhau”.

Bài phát biểu gắt gỏng của Hoa Xuân Oánh đã gây lên một làn sóng chế giễu, với những bình luận được Sound of Hope tổng hợp lại như sau:

“Theo tuyên bố này, dân số của đảng chiếm chưa đến một phần mười cả nước, và nó không được bầu hoặc ủy quyền dưới bất kỳ hình thức nào. Thật không biết xấu hổ khi sủa khắp nơi là thay mặt cho một tỷ người”.

“90 triệu tên cướp là người của ĐCSTQ lại dám đại diện cho một tỷ người, thật là vô liêm sỉ”.

“90 triệu đảng viên của ĐCSTQ chỉ chiếm 6% dân số Trung Quốc. Tại sao họ dám nói họ đại diện cho nhân dân Trung Quốc? Chỉ là chính phủ do nhân dân bầu ra, một người, một phiếu, sao nó có đủ tư cách để nói rằng nó đại diện cho nhân dân và ý chí của nhân dân”.

“Những tên cướp ĐCSTQ đã bắt cóc 1,4 tỷ người Trung Quốc làm con tin”. 

“Bước tiếp theo sẽ là: Chiến tranh với Anh! Chiến tranh với Mỹ! Chiến tranh với Canada! Chiến tranh với EU!”

Có quan điểm cho rằng, những lời của bà Hoa Xuân Oánh nghe có vẻ vô lý, nhưng thực ra bà ấy đang cố ý để những người dân Trung Quốc nghe, bà ấy cố ý hét lên để người Trung Quốc nghe thấy, nhằm mục đích lừa dối họ, kích động họ. Hiện tại câu: “Châu Âu và Hoa Kỳ không đại diện cho dư luận quốc tế” đang trở thành khẩu hiệu tuyên truyền mới nhất mà ĐCSTQ dùng để đánh lừa người dân. 

Điều này phản ánh sự thoái lui trong tuyên truyền định hướng dư luận của ĐCSTQ. Sau sự thất bại trong việc chia rẽ châu Âu và Hoa Kỳ, Hoa Xuân Oánh chỉ đơn giản tuyên bố rằng tiếng nói của châu Âu và Hoa Kỳ là không quan trọng. Điều này cũng phản ánh rằng 16 phút gầm thét của Dương Khiết Trì ở Alaska chỉ là một mãn diễn đã được ĐCSTQ lên kế hoạch tỉ mỉ.

Liên quan đến các biện pháp trừng phạt chung của EU, Hoa Kỳ, Canada và Vương quốc Anh đối với các quan chức của ĐCSTQ, các bộ trưởng ngoại giao của Australia và New Zealand đã đưa ra các tuyên bố bày tỏ sự hoan nghênh.

Sau khi ĐCSTQ công bố các biện pháp trừng phạt đối với các nghị sĩ và thể chế châu Âu nhằm trả đũa Liên minh châu Âu, Nghị viện châu Âu đã đình chỉ cuộc họp xem xét Hiệp định Đầu tư EU-Trung Quốc. 

Dự kiến, thỏa thuận đầu tư nhiều khả năng sẽ bị gác lại, thế giới bên ngoài tin rằng ĐCSTQ đang phải trả giá cho chính sách ngoại giao “chiến lang” gần như mất hết lý trí này.

Related posts