Im lặng trước vụ ‘bông Tân Cương’, nữ ca sĩ Đài Loan bị truyền thông ĐCSTQ tấn công

Vũ Dương

Nữ ca sĩ Đài Loan Thái Y Lâm (ảnh: Youtube/PlayIN).

Nhiều nghệ sĩ Trung Quốc, Hồng Kông và Đài Loan đã tuyên bố “cắt đứt” với các thương hiệu thời trang quốc tế không sử dụng bông Tân Cương trong làn sóng tẩy chay do ĐCSTQ phát động. Nhưng với tư cách là đại diện của thương hiệu Puma tại Trung Quốc, Thái Y Lâm –  nữ ca sĩ, vũ công nổi tiếng người Đài Loan – vẫn chưa biểu đạt thái độ, và vì thế cô trở thành mục tiêu tấn công của đội quân dư luận viên và các kênh truyền thông Trung Quốc, theo Epochtimes.

Trong những ngày vừa qua, tài khoản Weibo cá nhân và tài khoản studio của nữ ca sĩ Thái Y Lâm đã bị lượng lớn dư luận viên của ĐCSTQ chất vấn rằng “Tại sao đến giờ cô vẫn chưa chấm dứt hợp đồng với Puma?”, “Bản tuyên bố [chấm dứt hợp đồng] đâu?”, và đe dọa rằng “nếu không chấm dứt hợp đồng thì sẽ cắt đứt với cô”, “lẽ nào phải đợi đến khi mất đi thị trường Trung Quốc mới rút ra bài học ư?”, v.v…

Cũng có blogger trong giới nghệ sĩ nhìn nhận rằng, Thái Y Lâm không bày tỏ thái độ, là vì buổi hòa nhạc của cô sắp được tổ chức và nhà tài trợ chính lại là Puma, sẽ rất rắc rối nếu cắt đứt hợp đồng ngay lúc này. Hiện Thái Y Lâm và Weibo studio của cô đã gỡ bỏ toàn bộ thông tin liên quan đến Puma. Các cửa hàng Taobao hàng đầu của thương hiệu này cũng xóa tất cả các sản phẩm liên quan được cô làm đại sứ thương hiệu, “điều đó có nghĩa là đội ngũ của Thái Y Lâm đang đàm phán với Puma”.

5 buổi biểu diễn “UGLY BEAUTY” của Thái Y Lâm tại Taipei Arena sẽ được mở bán vé vào hôm nay (28/3), có cư dân mạng tinh mắt đã phát hiện, trong pa-nô mới được công bố hôm qua trên trang Facebook “Jolin’s Fans Club”,nhà tài trợ Puma đã được thay thế. Trước đó trong pa-nô được công bố hôm 23/3, thương hiệu Puma vẫn ở trên đó.

Về điều này, hãng thời trang Puma Đài Loan trả lời: “Lần này chúng tôi nhận được lời mời tài trợ cho buổi biểu diễn này khá gấp rút. Mặc dù nội dung hợp tác tài trợ vẫn tiếp tục được thảo luận, nhưng ngân sách sự kiện hàng năm đã được quyết toán và tạm thời không thể điều chỉnh được, vậy nên buổi hòa nhạc lần này sẽ không thể hợp tác”.

Liên quan đến hành vi bao vây tấn công của bè lũ “tiểu phấn hồng” và đội quân 50 xu, có cư dân mạng bình luận: “Hiện vẫn còn trong thời đại của Hồng vệ binh”, “bắt đầu phong tỏa đất nước rồi”, “đội quân dư luận viên ĐCSTQ đã đưa cả thế giới vào tầm ngắm”.

Cũng có người nói: “Cái bọn 50 xu vẫn luôn quan tâm đến việc các nghệ sĩ Đài Loan là người nước nào, thế sao trong số họ lại không có ai quan tâm đến sự sống chết của các công nhân bị cưỡng bức lao động ở Tân Cương? Người dân Tân Cương không phải là người Trung Quốc ư?”, “Khi bắt tay với ĐCSTQ cũng giống như bắt tay ma quỷ, giá trị cuối cùng là gì, hậu quả phải tự gánh lấy”.

Related posts