Hơn 3 năm mất liên lạc, vợ luật sư Cao Trí Thịnh nghi chồng mình đã bị chính quyền Trung Quốc sát hại

Luật sư Cao Trí Thịnh và vợ (ảnh tổng hợp).

Vợ của luật sư nhân quyền nổi tiếng Cao Trí Thịnh, bà Cảnh Hòa hiện đang lo lắng chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã sát hại chồng bà. 

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với The Epoch Times ngày 14 tháng Tư, bà Cảnh nói: “Nếu Cao Trí Thịnh thực sự đã chết, tôi yêu cầu ĐCSTQ trả lại tro cốt của anh ấy, không còn nhân tính nữa”.

Bà nói thêm: “[Nếu anh Cao vẫn còn sống], tôi muốn bị giam trong cùng nhà tù cùng với với anh ấy. Tôi yêu cầu đại sứ quán Trung Quốc cấp thị thực cho tôi và cho tôi nhập cảnh vào Trung Quốc”.

Ông Cao là một luật sư nhân quyền, nhà bất đồng chính kiến ​​và tác giả nổi tiếng, được mệnh danh là: “Lương tâm của Trung Quốc”. Ngày 20/4 tới, sẽ là sinh nhật lần thứ 57 của ông. 

Vị luật sư này đã khiến ĐCSTQ sợ hãi vì thường xuyên đi đầu trong các hoạt động, lên tiếng chống lại sự ngược đãi của ĐCSTQ đối với người dân Trung Quốc. Ông đã liên tục cung cấp các dịch vụ pháp lý, thường là ủng hộ, để bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương ở Trung Quốc kể từ đầu những năm 2000. Chế độ này đã bắt giam và quản thúc ông tại gia từ tháng 8/2006. Ông cũng bị tra tấn.

Vào ngày 13/8/2017, luật sư Cao biến mất khỏi nhà anh trai ở quận Jia, thành phố Du Lâm, tỉnh Thiểm Tây, phía tây bắc Trung Quốc. Văn phòng chính sách Du Lâm xác nhận rằng chế độ đã giam giữ ông, nhưng từ chối cho biết ông đang bị giam ở đâu.

Ngày 15/4 năm nay là ngày thứ 1.140 kể từ khi luật sư Cao mất tích. Trong suốt thời gian qua, chế độ Trung Quốc đã từ chối bất kỳ chuyến thăm nào của người thân ông Cao và từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin nào về vị luật sư này.

Bà Cảnh Hoà, vợ của ông Cao đã trốn khỏi Trung Quốc cùng con gái 16 tuổi và con trai 5 tuổi vào năm 2009, nhờ sự giúp đỡ của các nhóm tín ngưỡng. Trong ba năm qua, bà Cảnh đã liên tục yêu cầu chính phủ Trung Quốc cung cấp thông tin về chồng bà, nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào.

Bà nói: “Tôi đã gọi cho người thân của chúng tôi [ở Trung Quốc vào ngày 9/4] và họ nói với tôi rằng họ đã gọi cho văn phòng cảnh sát Yulin để biết thông tin của anh Cao. Cảnh sát trả lời rằng hiện nay quan hệ Mỹ – Trung đang căng thẳng. Cao Trí Thịnh là một nhân vật nhạy cảm và không ai được đến thăm”.

Luật sư Cao đã phải chịu sự tra tấn đáng kể khi bị bắt giam vào năm 2006. Vào ngày 28/11/2007, ông quyết định liều mạng sống để tiết lộ với thế giới bên ngoài, những chịu đựng đã trải qua trong một nhà tù đen ở Bắc Kinh, các bài viết của ông được chuyển bí mật  ra khỏi Trung Quốc với sự giúp đỡ của bạn bè.

Trong một bài báo có tựa đề “Dark Night, Dark Hood, and Kidnapping by Dark Mafia,” luật sư Cao kể lại: “Bốn dùi cui điện đã làm tôi bị điện giật cùng một lúc. Tôi cảm thấy các cơ quan và cơ bắp của mình đang nhảy lên nhanh chóng dưới da”, “Khi tôi đang lăn lộn trên sàn vì quá đau, viên cảnh sát họ Vương bắt đầu dùng dùi cui điện giật bộ phận sinh dục của tôi”.

Sau nhiều giờ bàng hoàng, cảnh sát đã châm cùng lúc 5 điếu thuốc và phả khói vào mũi và mắt của luật sư Cao trong suốt 2 giờ đồng hồ. Ông Cao viết: “[Lúc đó,] tôi chỉ có thể cảm thấy nước mắt chảy dài trên chân mình. Tôi thậm chí còn không nhận thức được hành động của các cảnh sát”.

Cuộc tra tấn tiếp tục trong hơn 50 ngày, và luật sư Cao bất tỉnh hết lần này đến lần khác.

Bà Cảnh Hoà cho biết, giờ bà đã nuôi dạy các con thành người lớn, và bà muốn đồng hành cùng chồng, dù anh ấy đang phải chịu đựng sự tra tấn khắc nghiệt như thế nào.

Luật sư Cao Trí Thịnh đã ba lần được đề cử giải Nobel Hòa bình vào các năm 2007, 2008 và 2010.

Vào đầu những năm 2000, luật sư Cao đã đại diện cho một số học viên Pháp Luân Công, những người bị ĐCSTQ đặt ra ngoài vòng pháp luật. Các học viên Pháp Luân Công đã bị chính quyền giam giữ và tra tấn, và nhà cửa của họ bị đột kích chỉ vì họ kiên định vào những lời dạy, sống theo Chân, Thiện và Nhẫn của Pháp Luân Công.

Vào cuối năm 2004, ông đã đệ trình ba bức thư ngỏ cho Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo, trong đó ghi rõ dữ liệu điều tra, vạch trần các trại lao động cải tạo tra tấn và ngược đãi các học viên Pháp Luân Công như thế nào.

Luật sư Cao Trí Thịnh kêu gọi chính quyền Hồ Cẩm Đào – Ôn Gia Bảo phải nhìn thẳng vào những vấn đề nghiêm trọng này và ngay lập tức ngừng cuộc bức hại Pháp Luân Công. Kết quả, ông bị bắt tại nhà chị gái ở Sơn Đông vào năm 2006.

Vào tháng 11/2005, luật sư Cao và vợ thông báo rằng họ đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. 

Vào tháng 8/2006, ông bị thu hồi giấy phép hành nghề luật sư và bị giam giữ trong bốn tháng. Năm 2007, ông bị giam hơn 50 ngày. Vào tháng 2 năm 2009, ông biến mất.

Vào tháng 4/2010, luật sư Cao xuất hiện trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP tại nhà riêng ở Bắc Kinh. Sau đó, ông lại bị giam giữ trong khoảng 20 tháng.

Vào tháng 12/2011, chế độ thông báo rằng ông đã bị kết án tù ba năm. Năm 2014, chế độ thả ông ra, nhưng vẫn bị quản thúc tại gia cho đến khi ông biến mất một lần nữa vào năm 2017.

Theo bà Cảnh, vì bị tra tấn, ông Cao đã bị gãy gần hết hàm răng vào năm 2014. 

Related posts