Sau 1 tháng mất tích, 9 ngư dân Quảng Nam được xác định bị bắt giữ ở Thái Lan

Quang Minh

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Sau hơn một tháng mất tích trên biển, tàu câu mực cùng 9 ngư dân ở Quảng Nam được xác định đang bị bắt giữ ở Thái Lan. Chính quyền Việt Nam đang xác minh rõ vụ việc, sau đó sẽ tiến hành can thiệp.

Báo Dân Trí đưa tin, chiều ngày 18/4, trao đổi với Dân Trí, Đại tá Hoàng Văn Mẫn – Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, các thuyền viên tàu câu mực mang số hiệu QNa 91039 TS, do ông Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi, trú ở xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) đang bị tạm giữ ở Thái Lan.

Ảnh chụp màn hình Dân Trí.

Theo Đại tá Hoàng Văn Mẫn, hiện tại các ngư dân vẫn an toàn, bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã đề nghị với Uỷ Ban tỉnh nhờ đến sự can thiệp của Bộ Ngoại giao.

“Bước đầu phía Thái Lan nói ngư dân của mình có vi phạm chủ quyền của người ta, nếu vi phạm thì họ sẽ xử theo luật pháp nước sở tại. Hiện phía Việt Nam mình cũng đang xác minh xem có đúng là ngư dân Việt Nam vi phạm hay không, vẫn phải đợi thông tin chính thức” – Đại tá Hoàng Văn Mẫn cho hay.

Trước đó, theo báo Tuổi Trẻ, tàu câu mực số hiệu QNa-91039 TS do ông Hùng làm chủ tàu cùng 8 thuyền viên xuất bến tại một cảng cá tại tỉnh Kiên Giang vào ngày 4/3.

Đến ngày 13/3, tàu này mất liên lạc với đất liền. Người nhà do không liên lạc được với các thuyền viên trên tàu nên đến đồn biên phòng trình báo.

Bà Lê Thị Nga (53 tuổi, thôn Trung Toàn, xã Tam Quang, có chồng là ông Phan Văn Hợi (55 tuổi) làm thuyền viên của tàu) kể rằng cả tháng nay bà mất ăn mất ngủ vì không liên lạc được với chồng.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Sau nhiều ngày ngóng tin người thân, ngày 18/3, bà Nga được một chiến sĩ bộ đội biên phòng đến nhà xác nhận ảnh bên trong điện thoại có phải chồng mình cùng các thuyền viên khác không.

Sau khi xem ảnh chị Nga vừa mừng vừa xúc động khi ảnh trong điện thoại chính là chồng mình.

“Thấy ảnh chồng bên trong điện thoại, tôi cảm thấy rất vui, dù sao giờ cũng biết tin chồng mình còn sống. Tôi mong các cấp chính quyền sớm can thiệp với phía Thái Lan để chồng tôi có thể sớm về với gia đình” chị Nga nói.

Related posts