Trung Quốc: Đại tá quân đội chết trong tù với những vết thương do tra tấn?

Đặng Trần

Đại tá quân đội Trung Quốc Gong Piqi (ảnh: Chụp màn hình bài viết của Bitter Winter)

Chính quyền Trung Quốc thông báo rằng Đại tá quân đội Gong Piqi, người bị bắt giam vì tu luyện Pháp Luân Công, đã tử vong trong tù vì “xuất huyết não đột ngột”, tuy nhiên cơ thể ông Gong có nhiều dấu hiệu của sự tra tấn, theo Bitter Winter.

Đại tá Gong Piqi là cựu Phó tham mưu trưởng Sư đoàn Pháo binh Dự bị Tỉnh Sơn Đông. Ông sinh năm 1955, ở Thanh Đảo, Sơn Đông.

Cuộc đời binh nghiệp nhiều thành tích của ông bị dừng lại khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) biết ông tu luyện Pháp Luân Công, môn khí công được phổ biến nhanh chóng ở Hoa lục những năm 90 nhưng bị ĐCSTQ đàn áp tàn bạo bắt đầu từ năm 1999 cho tới nay.

Ông Gong đã bị buộc phải nghỉ hưu sớm, bị tước lương, bị tịch thu nhà và các con của ông bị đuổi học.

Vào ngày 13/5/2005, ông Gong và vợ bị cảnh sát Thanh Đảo bắt giữ. Vợ ông bị kết án 5 năm tù theo Điều 300 Bộ luật Hình sự Trung Quốc, còn ông bị kết án năm năm rưỡi tù. Khi được trả tự do vào năm 2013, ông Gong nói rằng ông thường xuyên bị tra tấn trong tù.

Mặc dù chịu sức ép lớn từ chính quyền, ông Gong vẫn không từ bỏ đức tin của mình vào Chân-Thiện-Nhẫn, tiêu chuẩn tâm tính mà Pháp Luân Công yêu cầu các học viên của họ phải tuân theo để trở thành người tốt và người tốt hơn nữa.

Vào năm 2017, ông Gong đến thăm một người bạn 70 tuổi tên là Su Guiha, cũng là một học viên Pháp Luân Công. Chuyến viếng thăm này của ông bị an ninh giám sát chặt chẽ. Sau đó ông bị bắt lại vào ngày 17/10/2017. Việc bắt giữ ông được Viện kiểm sát quận Bắc Thanh Đảo chính thức thông báo vào ngày 24/11/2017. Ông Gong bị giam tại trại tạm giam Jimo Pudong, thành phố Thanh Đảo.

Vào ngày 24/5/2018, vụ án của ông được Tòa án quận Bắc thành phố Thanh Đảo xét xử, và vào ngày 20/7 cùng năm, ông bị kết án thêm 7 năm 6 tháng tù và phạt 20.000 nhân dân tệ vì “theo tà giáo” theo Điều 300 của Bộ luật Hình sự Trung Quốc. Ông Gong đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thanh Đảo nhưng không có kết quả.

Vào tối ngày 12/4/2021, gia đình ông Gong nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ từ nhà tù Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Họ nói rằng Đại tá Gong đã trải qua một cơn “xuất huyết não đột ngột” và đã được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Tế Nam, nhưng cuối cùng đã không qua khỏi ở đó.

Gia đình và bạn bè của ông Gong đã đến bệnh viện. Ban đầu, họ bị ngăn cản không cho nhìn thấy thi thể của Đại tá Gong. Một vài người thân cuối cùng đã tìm cách nhìn thấy xác của ông, và nhận thấy những dấu hiệu rõ ràng của sự tra tấn. Họ đã không tin vào lời giải thích của chính quyền rằng ông Gong chết vì “nguyên nhân tự nhiên”.

Đã có rất nhiều báo cáo về những cái chết tương tự như ông Gong. Ở Đại lục, ĐCSTQ không cho người dân tu tập Pháp Luân Công mặc dù môn khí công này được đón nhận và phổ biến ở hơn 140 quốc gia trên khắp thế giới.

Sự phát triển quá nhanh chóng của Pháp Luân Công chỉ sau ít năm được phổ truyền cùng với niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn đối lập với Giả-Ác-Đấu mà ĐCSTQ theo đuổi là một trong những nguyên nhân chính khiến Tổng Bí thư ĐCSTQ vào năm 1999 phát động cuộc đàn áp tàn nhẫn trên quy mô lớn nhắm vào môn tu tập này.

Related posts