Ghen Tuông Vượt Xa Thường Tình

Bùi Quý Chiến

Được Từ Hải cho toàn quyền đền ơn trả oán, trước hết Kiều đền ơn Thúc Sinh và ni sư Giác Duyên, sau đó mới trị tội những kẻ làm hại mình.
Người đầu tiên là Hoạn Thư.

Khi bị Kiều hài tội, Hoạn Thư biện hộ:
Rằng tôi chút dạ đàn bà                                                     

Ghen tuông thì cũng người ta thường tình


Thường tình là vui thì cười, buồn thì khóc, tình yêu bị san sẻ thì ghen:
Chồng chung chưa dễ ai chiều cho ai.
Lời biện hộ tuy đơn giản nhưng là lẽ tất nhiên khiến Kiều không chỉ tha tội cho kẻ làm nhục mình mà còn khen:
Khôn ngoan đến mực, nói năng phải lời. 
Ghen tuông đối với người đời là thường tình nhưng đối với nữ thần trên Trời và bà hoàng trong cung thì ghen tuông vượt xa thường tình.

Ghen Tuông Trong Thần Thoại Hy Lạp 

Zeus và Hera

Theo thần thoại Hy lạp, Zeus là Thượng đẳng thần (Supreme Deity) tức là Chúa tể các thần (King of Gods).

 Mỗi thần và nữ thần làm chủ một phần thế giới hoặc một phần đời sống của con người. Hai em trai của Zeus, một người làm chủ các biển, một người làm chủ cõi âm (underworld). Em gái ngài là Hera, nữ thần bảo vệ phụ nữ, hôn nhân và sự sinh sản.
Hera đẹp lộng lẫy, Zeus muốn cưới nhưng khi tỏ tình với em, ngài bị em cự tuyệt. Biết em rất yêu thương loài vật, Zeus cho nổi giông bão rồi tự biến thành con chim gáy đậu ủ rũ ở cửa sổ phòng của Hera. Động lòng thương, nàng ôm chim vào ngực để truyền hơi ấm cho nó. Đúng lúc ấy Zeus hiện nguyên hình và hãm hiếp em. Hổ thẹn vì bị lừa gạt, Hera đành thuận làm đám cưới.
Hôn lễ được cử hành trọng thể, các thần và nữ thần đều tham dự và chúc mừng. 
Zeus rất đa tình, thường say đắm sắc đẹp quyến rũ của các nữ thần trinh bạch (nymph). Hệ quả của những cuộc ngoại tình ám muội này là những đứa con ngoại hôn sau này trở thành thần và nữ thần.
Hera rất ghen, ghen tới mức Zeus phải kiêng nể. Hera theo dõi chồng, không lúc nào rời. Zeus cho nữ thần Echo tới nói chuyện liên miên không ngừng với vợ để vợ xao lãng việc theo dõi mình. Sau này phát giác ra bị lừa gạt, Hera trừng phạt Echo phải lặp lại lời nói của những người khác (do đó có nghĩa là tiếng dội/tiếng vang ).

Vụ ngoại tình nổi tiếng của Zeus là sự dan díu với nữ thần Leto. Leto che giấu sắc đẹp của mình dưới dạng con vịt. Zeus phát hiện ra, ngài bèn biến mình thành con thiên nga để làm tình với Leto.
Biết Leto mang thai với chồng, Hera cho con rắn Python theo sát để Leto không thể nghỉ ngơi và không được ai giúp đỡ. Và để ngăn cản Leto sinh đẻ, Hera cấm đất liền và các đảo cho Leto dùng làm nơi sinh con. Nhưng từ bào thai có tiếng thì thầm mách Leto rằng Delos là hòn đảo nổi không bị ràng buộc với đất liền nên không bị cấm. Leto bèn tới đảo Delos cho ra đời cặp sinh đôi dưới cây cọ. Con gái đặt tên là Asteria, con trai là Apollo.
Lẽ ra sự mãn nguyệt khai hoa của Leto vẫn bị cản trở vì Hera bắt cóc nữ thần Eileithyia, người đảm trách việc hộ sản. Giúp Leto, các thần khác giải cứu Eileithyia bằng cách tặng Hera sợi dây chuyền bằng hổ phách dài 8 mét.
Apollo sau trở thành Quốc thần (National Divinity) của người Hy lạp.
Không chỉ ngoại tình với các nữ thần trinh bạch, Zeus còn cải dạng xuống trần ăn nằm với người dưới trần (mortal). Một trong số những vụ lén lút này là trường hợp Zeus ngủ với Alcmene.
Lợi dụng chồng của Alcmene là Amphitryon phải hành quân xa, Zeus cải dạng là người chồng để ngủ với nàng. Đúng thời gian đó chồng thật của nàng trở về,  Zeus kéo dài đêm đó thành 3 đêm để nàng lầm chồng giả và thật là một người.
Phát giác ra Alcmene có thai với Zeus, Hera cho 2 mụ phù thủy tới cản trở nàng sinh con. Một người tớ gái của Alcmene lập mưu dụ 2 mụ phù thủy sang phòng khác rồi mừng rỡ hô lên rằng bà chủ đã đẻ ra được rồi. Tin là Alcmene đã đẻ, 2 mụ phù thủy cho là lỗi tại họ vắng mặt bèn bỏ đi không ngó ngàng đến nữa. Khi đó Alcmene mới cho ra đời một con trai đặt tên là Hercules.
Không buông tha, Hera cho 2 con rắn độc bò vào nôi nhằm giết chết Hercules. Dù còn là hài nhi, Hercules dùng 2 tay bóp cổ chết cả 2 con rắn.
Khi Hercules đã khôn lớn, Hera vẫn còn ghen ghét. Chàng bị làm cho nổi cơn điên giết chết vợ con. Nhưng sau đó chàng được giải độc và cưới vợ khác.
Hercules là một trong những anh hùng của người Hy lạp. Chàng nổi tiếng về sức mạnh và can đảm phi thường.

Ghen Tuông Trong Cung Đình 

Ngày xưa vua nước Kim (Mãn châu) rất yêu quý hai phi tần là Lê Cầm và Ngọc Sương. Hoàng hậu ghen tức, ngày đêm tính kế làm hại nhưng chưa có dịp. Khi vua bị bệnh nặng sắp băng hà, di huấn với hoàng hậu và các quan phải chôn sống Lê Cầm và Ngọc Sương cùng với vua để hai phi tần hầu hạ vua dưới cõi âm.
Vài ngày sau vua chết, hoàng hậu nghĩ rằng: “chôn sống nguyên vẹn hai đứa thì xuống cõi âm chúng vẫn đẹp mà không có ta ở đó thì chúng càng được vua yêu quý hơn.” Hoàng hậu bèn ra lệnh khoét mắt, xẻo mũi, cắt má hai phi tần trước khi chôn. Sau khi tàn nhẫn hủy hoại khuôn mặt của hai phi tần, hoàng hậu thấy hai nàng vẫn còn đẹp hơn hoàng hậu do làn da trắng và thân hình khiêu gợi. Hoàng hậu ra lệnh ngâm hai nàng vào chum giấm cho xác biến dạng để xuống cõi âm trở thành xấu xí.
Do tích này, người Tầu gọi người vợ lẽ là “thố bình” (bình giấm).

Thà Chết Còn Hơn Chia Xẻ Tình Yêu 

Đời Đường bên Tầu, quan tể tướng là Phòng huyền Linh nổi tiếng là người yêu quý vợ.
Người yêu quý vợ tất nhiên chỉ có một vợ một chồng.
Vua có chính phi chưa thỏa, còn có thêm thứ phi và các phi tần. Các quan lớn nhỏ ngoài vợ chính thất còn có tỳ thiếp. Nhưng quan tể tướng chỉ có một vợ là Lư phu nhân.
Người ta đồn rằng quan tể tướng sợ vợ .
Lời đồn tới tai vua và hoàng hậu. Để kiểm chứng, hoàng hậu cho gọi Lư phu nhân vào cung phán rằng:
– Theo phép thường các quan to vẫn có tỳ thiếp, quan nhà ta tuổi đã cao, vua muốn ban cho một tỳ thiếp. Lư phu nhân không chịu.
Vua nổi giận phán quyết Lư phu nhân phải chọn lựa: hoặc chịu cho quan tể tướng có tỳ thiếp hoặc phải uống thuốc độc chết. Không do dự, Lư phu nhân xin được chết.
Vua cho đem ra một chén thuốc độc; không ngần ngại, Lư phu nhân cầm chén thuốc uống một hơi.
Nhưng Lư phu nhân không chết vì chén đó chỉ là giấm, vua dùng để thử Lư phu nhân.
Sau vụ này vua than:
– Ta cũng còn phải sợ huống chi Phòng huyền Linh!

Tình Địch Ung Dung Chịu Chết Trước Cơn Ghen 

Vua Minh đế nhà Hán gả con gái là công chúa Nam Khang cho Hoàng Ôn.
Trong cuộc chinh phục nước Thục, Hoàng Ôn toàn thắng. Nhân cơ hội đó, Hoàng Ôn lấy Lý thị làm thiếp, con gái của Lý Thế, một nhà quyền quý ở nước Thục.
Khi Hoàng Ôn khải hoàn trở về, công chúa biết chuyện “vườn mới thêm hoa” liền nổi cơn ghen. Cùng vài nàng hầu, công chúa xách gươm tìm Lý thị để chém. Khi gặp Lý thị, công chúa thấy nàng đang ngồi chải tóc bên cửa sổ bèn xăm xăm bước tới. Lý thị ung dung vấn tóc rồi đứng lên từ tốn thưa rằng:
– Tôi gặp cảnh nước mất nhà tan nay phải chết cũng không ân hận.
Trước thái độ và lời nói nghiêm cẩn và chân thật của Lý thị, công chúa cảm động buông gươm rồi ôm Lý thị nói:
– Em ơi, chị thấy em cũng còn phải thương yêu huống chi lão già nhà ta.
Từ đó Lý thị được công chúa Nam Khang trọng đãi.


Bùi Quý Chiến
—————————————————
THAM KHẢO
– Wikipedia- The Columbia Electronic Encyclopedia- Từ điển văn liệu của Nguyễn văn Minh- Cổ học tinh hoa của Nguyễn văn Ngọc và Trần lê Nhân- Tìm hiểu truyện Kiều của Ngô minh Trực

Related posts