‘Sói chiến’ lại gây sự: ĐCSTQ đăng bức ảnh châm biếu Thủ tướng Canada

Ngọc Mai

Thủ tướng Canada Justin Trudeau (ảnh: Youtube/Global News)

Không hài lòng với những chỉ trích của Canada về việc chính quyền Bắc Kinh đàn áp các dân tộc thiểu số ở Tân Cương, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã liên tục tấn công Canada về sự kiện phát hiện hơn 200 hài cốt trẻ em tại trường nội trú ở quốc gia này, theo trang Aboluowang.

Gần đây, Hồ Tích Tiến, tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu do nhà nước điều hành đã công khai đăng một bức biếm họa, chế nhạo Thủ tướng Canada Justin Trudeau trên mạng xã hội. Một số chuyên gia chỉ ra rằng kiểu ngoại giao này là kiểu “ngoại giao sói chiến” ngây thơ và sẽ không có bất kỳ tác dụng nào.

Hồ Tích Tiến đã đăng một bức tranh biếm họa trên Twitter, mô tả ông Trudeau trong một nghĩa trang với những con đại bàng hói bay lượn. Ông ngồi trên một đống đầu lâu và nói: “Chúng tôi đã cướp đất của bạn, giết người dân của bạn và chôn con cái của bạn, chúng ta hãy hòa giải nhé”. 

Kèm theo ảnh, Hồ Tích Tiến cũng viết: “Người này là ai? Anh ta không lo lắng về việc thổ dân [Canada] sẽ nhổ vào mặt mình sao?”.

Who is this man? Isn’t he worried about the indigenous people spitting on his face? pic.twitter.com/bsYhdeIeMz— Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) July 3, 2021

Lý Dương (Li Yang), Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Rio de Janeiro, cũng đã tweet bức tranh biếm họa tương tự và nói: “Bạn có nghĩ cái gọi là hòa giải của bạn đáng để khoe khoang không ?!”. 

Bà Liệt Quốc Viễn (Lie Guoyuan), chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ Lịch sử Canada, người nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử Canada và Trung Quốc, cho rằng cách xúc phạm Thủ tướngJustin Trudeau và Canada như thế này là rất tệ, không phân biệt rõ trắng đen và đảo lộn đúng sai. 

Bà Liệt nói “Canada dành 6 năm, đã phỏng vấn 6.500 nhân chứng trên khắp đất nước, tiến hành một cuộc điều tra rất sâu về lịch sử bi thảm và tác hại của hệ thống trường nội trú thổ dân, và tiến hành giáo dục cho người dân. Nhưng còn chính quyền ĐCSTQ thì sao? Họ vẫn bức hại người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương trên quy mô lớn, Bắc Kinh còn lên tiếng bác bỏ”. 

Bà Liệt nói rằng một bên là chính phủ sẵn sàng chịu trách nhiệm về lịch sử, còn bên kia là chính phủ không sẵn sàng phản ánh hoặc thậm chí, ngược lại, còn tấn công người khác. Làm sao có thể so sánh 2 chính phủ này cùng một cấp độ?

Ông David Mulroney, cựu đại sứ Canada tại Trung Quốc, nói rằng nếu mọi người đều tin rằng ĐCSTQ và Canada bình đẳng về mặt đạo đức, thì đối với Bắc Kinh mà nói, đó chính là một thắng lợi lớn. 

Thẩm Vinh Khâm (Shen Rongqin), một phó giáo sư tại Đại học York ở Canada, nói rằng ĐCSTQ đang cố gắng phá rối công việc nội bộ của Canada thông qua chiến thuật này, đồng thời phớt lờ các vấn đề của chính nó: 

Vị giáo sư cho biết “Đây là cách mà ĐCSTQ chia rẽ Canada. Ở một mức độ nhất định, nó có thể hùa theo những người ở Canada bất mãn với Thủ tướng. Mặt khác, mục đích thực sự của nó là chuyển trọng tâm và khiến mọi người bỏ qua những hành động tàn bạo mà ĐCSTQ đã gây ra ở Tân Cương. Bất cứ ai so sánh hai chuyện này với nhau đều đã bỏ qua sự khác biệt cơ bản giữa hai điều này”.

Giáo sư chỉ ra rằng phong cách “ngoại giao sói chiến” này rất ngây thơ, và không có tác dụng gì khác ngoài việc hạ thấp đất nước của chính mình. Ông nói rằng ĐCSTQ không có cách nào để trừng phạt Canada một cách hiệu quả, mặc dù Trung Quốc là quốc gia thương mại lớn thứ hai của Canada, nhưng nó chỉ chiếm 4%. Hơn nữa, Trung Quốc vẫn cần ngũ cốc và thịt từ Canada vì không đủ lương thực, rõ ràng là ĐCSTQ chỉ có thể phàn nàn thông qua mạng xã hội.

Related posts