Belarus tăng cường đàn áp các phương tiện truyền thông độc lập

Ngọc Mai

Chính quyền Tổng thống của Belarus Alexander Lukashenko bắt giữ người biểu tình hồi đầu tháng 10 năm ngoái (ảnh: Youtube/DW News).

Hôm thứ Sáu (9/7), chính quyền Belarus đã đột kích vào văn phòng của một số hãng truyền thông và nhà riêng của nhiều nhà báo trong một cuộc đàn áp tự do ngôn luận tại quốc gia thuộc Liên Xô cũ này, trang ABC News cho hay.

Hiệp hội Nhà báo Belarus, hay còn gọi là BAJ, cho biết các cơ quan thực thi pháp luật của nước này đã tiến hành gần 30 cuộc khám xét tại các cơ sở truyền thông và căn hộ của các nhà báo và bắt giữ ít nhất 7 nhà báo trong hai ngày qua.

Lãnh đạo BAJ cho biết: “Một làn sóng đàn áp mới chưa từng có về quy mô và sự tàn ác đã nhắm vào các phương tiện truyền thông độc lập. Các nhà chức trách [có thể] tùy ý chỉ định bất kỳ nhà báo nào là phần tử cực đoan”.

Hôm thứ Năm, nhà chức trách Belarus đã chặn trang web của Nasha Niva, một tờ báo trực tuyến độc lập hàng đầu, đột kích các văn phòng của tờ báo và bắt giữ tổng biên tập cùng một số nhân viên khác để thẩm vấn.

Các đặc vụ của cơ quan an ninh nhà nước Belarus, vẫn mang tên thời Liên Xô là KGB, cũng đã lục soát một số cơ quan truyền thông khu vực và bắt giữ một số nhà báo.

Hiệp hội các nhà báo Belarus cho biết, nhìn chung, 32 nhà báo Belarus hiện đang bị giam giữ, hoặc đang thụ án hoặc đang chờ xét xử. 

Konstantin Bychek, phó trưởng phòng điều tra của KGB, cho biết các cuộc đột kích và bắt giữ là một phần của cuộc truy quét rộng rãi nhằm vào “những cá nhân có tư tưởng cực đoan”.

Bychek cáo buộc rằng những người bị nhắm mục tiêu là người bị nghi ngờ liên quan đến việc hỗ trợ gây ra “các vụ rối loạn hàng loạt và thậm chí là các hành động khủng bố”.

Các phương tiện truyền thông độc lập và các nhà báo bị nhắm mục tiêu trong cuộc đàn áp đã đưa tin nhiều tháng về các cuộc biểu tình chống lại Tổng thống của Belarus Alexander Lukashenko, sau khi ông tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 6 trong một cuộc bỏ phiếu bị coi là gian lận vào tháng 8/2020.

Các nhà chức trách đã phản ứng với các cuộc biểu tình bằng một cuộc đàn áp lớn, khiến hơn 35.000 người bị bắt và hàng nghìn người bị cảnh sát đánh đập. Các nhân vật đối lập hàng đầu đã bị bỏ tù hoặc buộc phải rời khỏi đất nước.

Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ đã đáp trả chiến dịch đàn áp bằng cách trừng phạt Belarus. Họ cũng áp đặt các hạn chế mới, cứng rắn hơn sau khi Belarus chuyển hướng một máy bay chở khách vào ngày 23/5 để bắt giữ một nhà báo đối lập.

Bà Sviatlana, ứng cử viên đối lập chính trong cuộc bầu cử đã chạy sang nước láng giềng Lithuania sau cuộc bỏ phiếu, kêu gọi EU phản ứng với cuộc đàn áp đối với các phương tiện truyền thông độc lập bằng cách gia tăng áp lực lên chính phủ của ông Lukashenko.

Related posts