Thảm họa Trịnh Châu: Chiếc xe buýt che đen tất cả cửa sổ khi được kéo ra khỏi đường hầm

Phụng Minh

Ảnh chụp màn hình Youtube.

Một bức được chụp bởi người dân sống trên các khu chung cư cao tầng xung quanh đường hầm Bắc Kinh-Quảng Châu ở Trịnh Châu đang được cộng đồng người Hoa quan tâm và lan truyền. 

Điều khiến mọi người hồi hộp hơn, thậm chí còn xót xa và buồn bã hơn là không rõ vì lý do gì, các bên liên quan đã dùng vải đen bịt kín các cửa sổ xung quanh chiếc xe khi họ lôi chiếc xe buýt ra khỏi đường hầm. Màu đen có thể cho thấy kết quả không hề tốt.

Có ai trên xe buýt này vừa bị lôi ra không? Có bao nhiêu người may mắn sống sót? Vẫn chưa có con số chính xác, nhưng với phân tích xác suất cao và thông thường, phải có một lượng lớn hành khách trên xe buýt trước khi vào hầm và trước khi nước tràn vào.

Người dân địa phương cho rằng có thể có 6 chiếc xe buýt tương tự đi vào đường hầm (con số này chưa được kiểm chứng), nhưng thậm chí nếu không phải là 6 chiếc, mà chỉ có một hoặc hai chiếc trên thì số người trên đó vào giờ cao điểm cũng là rất nhiều. Hy vọng rằng họ đều đã chạy thoát, khi có nhân chứng sống xót trước đó đã kể rằng, nước tràn vào rất nhanh, sâu hơn chiều cao nam giới trưởng thành, và chỉ vài phút là ngập đường hầm.

Lý Bình, Phó Bí thư Đảng ủy Cục Quản lý Đô thị Trịnh Châu, cho biết:  “Sau ba ngày bơm tìm kiếm cứu nạn, hơn hai trăm phương tiện đã được kéo ra khỏi nước, ít hơn ba trăm chiếc. Quan sát bằng mắt thường không có phương tiện nào khác bị mắc kẹt trong đường hầm. Nhưng liệu có bất kỳ người nào bị mắc kẹt trong đường hầm hay không, Lý Bình nói rằng ông vẫn không chắc chắn, “Tôi không dám nói rằng chắc chắn là không có”.

Theo báo cáo của Tân Hoa Xã , nhân viên tại chỗ đã xác nhận rằng một số người đã thiệt mạng, và con số cụ thể vẫn đang được xác minh.

Theo một chủ xe thoát ra được khi ở gần đầu đường hầm cho biết: Quãng đường 300 mét chạy xe chỉ trong nháy mắt. Nhưng khi anh ấy ra khỏi chiếc xe bị ngập nước ngày hôm đó, anh ấy đi bộ ngược dòng nước mà không mặc quần, và anh ấy đã mất cả nửa giờ để đi bộ 300 mét tới lối ra của đường hầm.

Thật là kinh khủng khi nghĩ về điều đó. Những người ngồi trên phương tiện cách cửa đường hầm 400 m, 500 m hoặc hơn 1.000 m sẽ ở trong mức nước ngày càng sâu vì chúng cách cửa hầm càng xa. Trong đoạn hầm sâu trong tình trạng nước ngập ngược, liệu có may mắn với họ như người đàn ông ở cách cửa hầm 300m kia không.

Related posts