Hai số phận…!

Từ Facebook Phạm Minh Vũ

Khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, nhà hàng sang trọng và món ăn ngon bậc nhất Việt Nam, như khách sạn Sheraton, Hilton, Daewoo có giá thành một đêm hàng chục triệu vnd. Nó sẽ là nơi được bố trí cho các đại biểu QH ăn và ở trong suốt kỳ họp.

Đi siêu xe công vụ, nếu ở trong Nam đi ra thuê hẳn một chuyên cơ, ở khách sạn 5 sao trong đó có Whisky thượng hạng, Cigar cao cấp gửi từ Cuba qua là những thứ mà Đại biểu Quốc hội Việt Nam thường đem ra để mời mọc, bắt đầu câu chuyện hoặc bản bản lề cho những phi vụ làm ăn “hợp pháp”.

Quốc hội khoá mới bầu xong, việc đầu tiên họ làm sau mấy ngày diễn cho Dân thấy họ có bàn về thực trạng đất nước, như làm sao thu phí đại học để làm hàng rào chặn Dân vào đại học, làm sao hoàn thiện công trình giao thông công cộng như đường sắt CL-HĐ… sớm hoạt động. Và cuối cùng là chốt đi vay 130 tỷ đôla cho một khoá QH 15 này.

Dĩ nhiên, những kỳ họp sau, họ tiếp tục gặp nhau ngốn kinh phí khủng chỉ để mỗi việc làm sao chia miếng bánh 130 tỷ đô đó làm sao cho đều 499 đứa đang ngồi đây. Có thể xây tượng đài, nâng khống thiết bị y tế, xây cổng chào hay xây thêm dự án đường sắt nào đó, hay Sân bay nào đó miễn sao là có làm, vì có làm mới có “ăn”.

Nói “Vô lương tâm” vẫn chưa đủ để lột tả hết bản chất những quan chức Việt Nam. Khi tôi thấy một gia đình 5 người, 2 vợ chồng và 3 đứa con nhỏ đèo nhau từ Saigon ra tận Lào Cai trên chiếc xe máy cà tàng, hay một đoàn người đi bộ hàng trăm km về quê tất cả đều do thất nghiệp, ở lại sẽ chết đói và chủ trọ sẽ đuổi ra đường, họ mạo hiểm về đoạn đường hàng ngàn km để đi về, các ông gọi là đại biểu của Dân, đi chuyên cơ, xuống máy bay có xe biển xanh đưa đón, ở khách sạn 5 sao, ăn uống những thứ thượng hạng có bao giờ có ông nghĩ về Dân nghèo một lần chưa?

Nói “tàn bạo” cũng vẫn chưa đủ lột tả sự nham hiểm ác độc trong giới quan chức Việt Nam từ trung ương tới địa phương. Khi Nhân dân suốt 20 ngày không ăn gì, chỉ vài gói mì tôm mà họ lại ngửa xe tay xin tiền Dân để mua VX, họ không mua lại bỏ ngân hàng. Dân đói khổ khắp nơi, kêu gào không một quan chức nào đoái nhìn thì ở hội trường Diên Hồng, chúng gặp nhau để bàn làm sao vay 130 tỷ đô để rồi chia cho đều.

Dân đói quá đi bộ cả ngàn cây số, chạy xe cả 2 ngàn cây số, chính phủ quốc hội lại không quan tâm thì đại diện cho ai?

Họp nhau để vay 130 tỷ đô, và tiền đó quan chức sẽ xà xẻo sẽ xâu xứ nhau, có khi chia không đều, tranh giành nhau rồi dụi nhau vào lò và được dư luận ngợi ca là “chống tham nhũng”.

Nhân dân sẽ trả bằng xương máu qua thuế phí, đất nước sẽ trả bằng tài nguyên khoáng sản và có khi Đất đai chủ quyền. Chia xong miếng bánh quan chức họ sẽ chuồn sang xứ tư bản giãy chết như Síp hoặc là Pháp hoặc Malta… chứ lý luận cách mạng, phụng sự cho đảng tất cả đều nằm trong sọt rác.

Những ngày này, đất nước đau thương chưa từng có, Nhân dân cảm thấy tương lai vô định đói khổ khắp nơi, nạn lạm quyền của đám công an dân quân nổi lên khắp nơi cùng với sự nghèo khó của Dân phô bày ra trước mắt cho ta thấy của tận cùng sự bất công.

Dân ăn bờ ngủ bụi, quan họp nhau vay 130 tỷ đô.

Từ Facebook 

Related posts