Hiến máu cứu người, bất ngờ cứu được vợ tương lai

Thanh Hà

Lâm Hiểu Phần (phải), một công dân thành phố Tân Trúc, Đài Loan, người suýt mất mạng nhiều năm trước, đã được cứu sống nhờ truyền máu. Sau đó, cô biết người hiến máu thực sự là bạn trai hiện tại của cô, Liên Chí Thành (trái). Họ đã rất kinh ngạc và kêu lên: “Duyên phận đúng là Trời định!” (Lâm Hiểu Phần cung cấp / Thông tấn xã Trung ương Đài Loan)

Lâm Hiểu Phần, một công dân thành phố Tân Trúc, Đài Loan, người suýt mất mạng nhiều năm trước, đã được cứu sống nhờ truyền máu. Sau đó, cô biết người hiến máu thực sự là bạn trai hiện tại của cô, Liên Chí Thành. Cô đã rất kinh ngạc, và Liên Chí Thành cũng ngạc nhiên và tươi cười nói: “Hiến máu cứu được người, còn vô tình cứu được vợ tương lai”.

Lâm Hiểu Phần, người đã làm việc một mình ở Đài Bắc trong nhiều năm, 9 năm trước đến bệnh viện để cấp cứu vì bệnh tật, nhưng đột nhiên hôn mê, sau khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình đã mất rất nhiều máu. Ngoài việc truyền hơn 10 túi máu, cô còn bị rối loạn đông máu, bổ sung thêm 2 túi tiểu cầu đã phân tách mới cứu được mạng sống. Cô cảm kích nói: “Nếu không có số máu này, có lẽ tôi đã không còn sống nữa rồi”.

Hai năm trước, Lâm Hiểu Phần trở về quê nhà Tân Trúc tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, và gặp lại bạn trai hiện tại là Liên Chí Thành. Sau khi hai người có mối quan hệ thân thiết, cô nhận ra rằng Liên Chí Thành cũng là một người “nhiệt huyết”, và thường đến Trung tâm hiến máu để hiến máu, hiến tiểu cầu. Trong ngôi nhà anh đầy búp bê “em bé hiến máu” do Trung tâm Hiến máu tặng, đó chính là minh chứng rõ nhất.

Có lần Lâm Hiểu Phần chia sẻ với Liên Chí Thành về trải nghiệm bước qua cánh cổng cõi chết nhiều năm trước. Câu nói vô tình của Liên Chí Thành “Chẳng lẽ là máu của anh?”, khiến cô rất tò mò. Sau nhiều lần đi lại hỏi thăm, tìm hiểu, cuối cùng cô đã rất kinh ngạc khi biết ai là người hiến máu đã cứu cô hồi đó.

“Địa điểm hiến máu ở Tân Trúc, người hiến máu là Liên Chí Thành”. Lâm Hiểu Phần không thể tin được khi được cung cấp thông tin như vậy. Không ngờ chín năm trước, túi máu đã cứu sống cô lại có nguồn gốc từ bạn trai hiện tại. Cô kinh ngạc kêu lên: “Duyên phận quả thực là do Trời định”. Ngay cả Liên Chí Thành cũng bất ngờ, anh cười và nói: “Tôi kêu gọi mọi người hãy hiến máu, vì có cơ hội cứu được người vợ tương lai”.

Lâm Hiểu Phần đang được trả lời phỏng vấn. (Ảnh chụp màn hình NTDTV Châu Á Thái Bình Dương)

Lâm Hiểu Phần cho biết, vì là người được hưởng lợi từ việc hiến máu, mặc dù không thể hiến máu do yếu tố thân thể, nhưng cô vẫn thường xuyên động viên người nhà, người thân và bạn bè cùng hiến máu đến trung tâm hiến máu, điều này không chỉ có thể cứu người mà còn tốt cho cơ thể, thông qua câu chuyện của mình, sẽ khuyến khích mọi người cùng tham gia hiến máu.  

Related posts