Nữ sinh đại học bị bắt cóc và bán cho một ông già làm vợ suốt 17 năm

Đông Ma

Nữ sinh đại học bị bắt cóc và bán cho một ông già làm vợ suốt 17 năm (Ảnh: theo aboluowang)

Cuộc đời bi thảm của Hà Thành Huệ – Cô nữ sinh đại học nhiều hoài bão bỗng chốc biến thành cơn ác mộng suốt 17 năm, khi những kẻ buôn người bắt cóc và bán cô cho một lão già làm vợ. Cô bị đánh đập, bị lạm dụng tình dục và thần trí không tỉnh táo, nhưng điều tồi tệ hơn là, những kẻ hành ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Những độc giả yêu thích bộ phim “Hồng Lâu Mộng” đều biết có một nhân vật tên là Nhân Nha Tử. Hắn là một kẻ buôn người khét tiếng, chuyên mua trẻ em của những gia đình nghèo, đông con và bán lại cho các gia đình khá giả hơn làm người giúp việc. Những kẻ buôn người dễ dàng kiếm được lợi nhuận khổng lồ từ việc làm tàn ác này. 

Từ xa xưa, việc làm này đã bị lên án mạnh mẽ, tuy nhiên nó vẫn tồn tại cho tới ngày nay. Ám ảnh nhất phải kể đến chuyện đời của cô gái tên Tào Tiểu Cầm ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Cô bị lừa bán 4 lần, và bị ép phải lấy 3 đời chồng để sinh con cho họ. Khi gia đình tìm được cô thì thời gian đã trôi qua 17 năm, từ một cô gái yêu kiều, lúc này cô đã là trở thành một phụ nữ với thần trí không còn tỉnh táo. 

Hẳn sẽ có nhiều người rất tức giận và đau xót thay cho Tào Tiểu Cầm, nhưng câu chuyện của cô Hà Thành Huệ còn bi thảm hơn thế. Bởi những kẻ đã bắt cóc, buôn bán Tào Tiểu Cầm đã bị trừng phạt, nhưng những kẻ bắt cóc buôn bán Hà Thành Huệ đưa lên miền núi làm vợ ông già độc thân, đã không phải chịu bất cứ sự trừng phạt nào của pháp luật.

Số phận bi thảm của cô sinh viên xinh đẹp

Hà Thành Huệ sinh năm 1975 ở huyện Dậu Dương, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Cô là con cả trong gia đình có 3 chị em, dưới cô còn có hai em gái nữa. Dù cha mẹ nghèo nhưng Hà Thành Huệ rất thông minh, hiếu học. Cô thi đậu vào trường Đại học Khoa học và Công nghệ Miên Dương, Tứ Xuyên năm 1995.

Vào những năm 90, trên khắp đất nước Trung Quốc không có nhiều người vào được đại học. Hà Thành Huệ lúc ấy thi đỗ đại học với tương lai sáng lạng đầy hứa hẹn. Cha mẹ và gia đình đều đặt hết kỳ vọng vào cô, ai nấy đều vui mừng cho cô.

Hà Thành Huệ rạng rỡ bước vào sân trường đại học với nhiều hoài bão trước mắt, nhưng ai biết được, chỉ một lần ra ngoài, cuộc đời cô đã thay đổi mãi mãi.

Vào một ngày năm 1995, đồ dùng sinh hoạt của Hà Thành Huệ đã hết, nên cô đi ra ngoài ký túc xá để mua. Khi cô bước ra khỏi ký túc xá, một đám người tâm địa bất chính đang đứng bên ngoài, họ chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Khi Hà Thành Huệ mua đồ xong và trở về ký túc xá, bọn chúng đã bám theo cô, dùng gậy đập vào đầu và khiến cô bất tỉnh.

Đến lúc Hà Thành Huệ tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà dột nát với một lỗ thủng lớn trên mái nhà. Chỉ cần trời mưa lớn, nước sẽ đổ xuống lỗ thủng đó như thác chảy. Hà Thành Huệ quay người lại và thấy một người đàn ông lớn tuổi lạ mặt ngay bên cạnh. Cô sợ hãi rụt người lại, người đàn ông này khoảng ngoài 50, còn lớn tuổi hơn cả cha cô. Cô mừng rỡ và nghĩ rằng người đàn ông này có thể sẽ cứu mình. Nhưng thật bất ngờ, ông ta nói: “Từ nay anh sẽ là chồng của em”.

Khi Hà Thành Huệ nghe thấy từ “chồng”, cô có cảm giác như sét đánh ngang tai. Cô vẫn là một cô gái mới lớn, còn đang đi học, cô không hiểu mình đã kết hôn bằng cách nào mà bây giờ lại có chồng. Thậm chí, không một ai hỏi xem cô có đồng ý hay không. Hà Thành Huệ van xin người đàn ông đưa cô về nhà, nhưng ông ta nói, ông ta đã “mua” cô với giá 120 nhân dân tệ để làm vợ. 

Cô gái trẻ chạy trốn khỏi địa ngục

Người đàn ông này tên Nghê Thiên Quốc, sống ở làng Nguyệt Lượng Tỉnh, thị trấn Thái An, Huyện Trung Giang, Đức Dương. Ông ta là người lười nổi tiếng trong vùng, nên không phụ nữ nào muốn lấy ông ta. Thế nên, đã 55 tuổi rồi mà ông ta chưa có vợ, nhưng lại sợ tuyệt tử tuyệt tôn, nên ông ta đã bỏ ra 120 tệ để mua một phụ nữ làm vợ. Thế là Hà Thành Huệ đã đến nhà ông ta như vậy.

Tất nhiên, một sinh viên đại học như Hà Thành Huệ tùy tiện lấy bất cứ người nào cũng tốt hơn Nghê Thiên Quốc. Đương nhiên cô không muốn làm vợ Nghê Thiên Quốc, một người đàn ông vừa già, vừa nghèo, lại lười biếng, nên cô đã lợi dụng lúc Nghê Thiên Quốc không để ý liền chạy trốn. 

Hà Thành Huệ ngây thơ, cứ nghĩ rằng chỉ cần mình chạy càng nhanh là có thể thoát được để về nhà. Nhưng cô không quen đường, không rõ địa hình nơi đây, cô chỉ mới chạy được vài bước đã bị Nghê Thiên Quốc bắt lại. Nghê Thiên Quốc đánh cô bằng gậy để trừng phạt cô tội “bỏ trốn”, hàng xóm nghe tiếng gào khóc của cô cũng mặc kệ chẳng để ý đến. 

Hà Thành Huệ  đã 3 lần bỏ trốn, mỗi lần bỏ trốn, cô đều bị bắt lại và bị đánh đập tàn nhẫn, dần dần cô trở nên tuyệt vọng. 

Sau khi Hà Thành Huệ mất tích, tin tức nhanh chóng lan đến tai cha mẹ và gia đình cô. Cha cô vội vã và đau khổ tìm kiếm con gái khắp nơi trong suốt 17 năm sau khi cô “biến mất”. Cha Hà Thành Huệ ngày càng già yếu, mong ước lớn nhất cuộc đời của ông là tìm lại được con gái trước khi nhắm mắt xuôi tay. Mãi đến năm 2012, tức đã 17 năm sau ngày Hà Thành Huệ  mất tích, một phóng viên đến nhà cung cấp vài thông tin cho ông, khiến ông lóe lên một tia hy vọng. 

Năm 2012, một người đàn ông làm việc bên ngoài đã trở về làng Nguyệt Lượng Tỉnh. Lúc đó, ý thức pháp luật của anh tốt hơn những người khác trong làng. Anh ấy nhìn thấy Hà Thành Huệ bị Nghê Thiên Quốc xích lại trong tình cảnh khốn cùng, nên không đành lòng. Anh đã tìm đến truyền thông để giúp đỡ cho cô gái. 

Đoàn tụ với cha

Sau một số cuộc điều tra, giới truyền thông đã tìm thấy Hà Khai Chí, cha của Hà Thành Huệ, và đưa ông đến làng Nguyệt Lượng Tỉnh để xác nhận xem đây có phải là cô con gái bị mất tích của ông hay không.

Khi cha của Hà Thành Huệ bước vào một căn buồng có mùi hôi như phân lợn ở làng Nguyệt Lượng Tỉnh, ông tưởng rằng đây là chuồng lợn của nhà ai đó, nhưng hóa ra, đó lại là nơi Nghê Thiên Quốc ngủ. Nghê Thiên Quốc quá lười biếng, không chịu sửa chuồng lợn nên đã nhốt lợn ngay trong nhà, cách chỗ ngủ của ông ta chỉ vài bước chân. Ông ta đặt một tấm gỗ trên sàn nhà làm giường, để ngăn cản Hà Thành Huệ trốn thoát vào ban đêm, Nghê Thiên Quốc ngủ bên ngoài, Hà Thành Huệ  ngủ bên trong.  Nữ sinh đại học bị bắt cóc và bán cho một ông già làm vợ suốt 17 năm (Ảnh: theo aboluowang)

Nghê Thiên Quốc biết ông Hà Khai Chí là cha của Hà Thành Huệ  đến, ông ta thậm chí không hề tỏ ra tội lỗi mà còn niềm nở bước tới và gọi cha của Hà Thành Huệ là “bố”.

Mặc dù, sau 17 năm, ngoại hình của Hà Thành Huệ đã thay đổi và tiều tuỵ đi, nhưng ông Hà Khai Chí vẫn nhận ra con gái. Lúc này, Hà Thành Huệ tỉnh táo một chút một cách hiếm hoi để nhận ra cha mình. 

Ông Hà Khai Chí đau đớn không muốn con gái sống tiếp trong cảnh ăn ngủ cùng lợn thế này và muốn đưa cô đi. Nhưng ông cũng không muốn gây rắc rối, nên đã không truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với Nghê Thiên Quốc, ông còn trả cho Nghê Thiên Quốc 1.000 nhân dân tệ và chuộc con gái về.

Không thể tìm được những kẻ buôn người đã bắt cóc và bán Hà Thành Huệ vì thời gian đã quá lâu. 

Theo pháp luật Trung Quốc, những kẻ bắt cóc, buôn bán phụ nữ và trẻ em bị phạt tù từ 10 năm đến chung thân, tuỳ vào mức độ tội trạng.

Còn đối với những kẻ mua phụ nữ và trẻ em lại có mức phạt nhẹ hơn rất nhiều là 3 năm tù giam. Những kẻ như Nghê Thiên Quốc vừa mua bán phụ nữ vừa lạm dụng tình dục, thì có thể bị trừng phạt tùy theo tội danh, nhẹ thì không dưới ba năm, nặng thì không quá mười năm. Không những thế, Nghê Thiên Quốc từ chối thả Hà Thành Huệ  và dùng dây xích để giam cầm cô. Ông ta có thể bị kết tội giam giữ bất hợp pháp và bị phạt tù có thời hạn không quá 3 năm.

Nghê Thiên Quốc đã phạm nhiều tội ác, nhưng cha của Hà Thành Huệ lại chỉ muốn “yên chuyện cho lành” nên đã không tố cáo hắn ra trước pháp luật. 

Hà Thành Huệ , cô gái đã bị cướp mất thanh xuân và tương lai, sống một cuộc sống không khác gì địa ngục suốt 17 năm cho tới khi tinh thần không còn tỉnh táo, biết phải đòi lại công lý ở đâu?

Đông Mai

Theo aboluowang

Related posts