Hương Việt trên xứ Hà Lan – Vũ Ngọc Mai

Có lẽ những người xa quê hương lâu năm sẽ hiểu sâu sắc được cảm xúc của cô lúc đó: thật không thể tin được là mình đang đứng giữa một viện bảo tàng Hà Lan mà ở đó chỉ có tranh của các họa sỹ Việt, chỉ có những hình ảnh, đồ vật của Việt Nam được bày biện trang trọng bởi những người bản xứ.

Trong khung cảnh đó, ngắm những bảo vật về quê nhà thân yêu, nghe người Hà Lan nói về những bức tranh đó cô có một cảm giác vô cùng tự hào xen lẫn xúc động. Cô tự hỏi: “Sao lại có những người nước ngoài thật sự yêu mến và trân trọng nền văn hóa Việt như vậy?”. Họ đã mang văn hóa từ Phương Đông xa xôi về giới thiệu với đất nước văn minh của họ qua triển lãm tranh “Việt Nam – Thiên đường mơ ước” với những bức tranh về « Bản sắc Việt », « Phụ nữ Việt » và “Thiên đường trên trái đất ».

Người làm nên câu chuyện lịch sử này là doanh nhân Hà Lan Geert Steinmeijer. Với niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt, ông Geert Steinmeijer mở bảo tàng tư nhân No Hero tại Delden – Hà Lan bằng kinh phí tự có với phương châm kết nối cảm xúc nghệ thuật và coi bảo tàng như đứa con thứ ba của mình.

Ông đã có thời gian kinh doanh, qua lại Việt Nam nhiều lần từ những năm 1990 cho đến 2010, đã gặp và yêu tranh của họa sỹ Việt Nam bởi đề tài, búp pháp và tư tưởng của các họa sỹ. Trong thời gian này, ông đã thu thập được 35 bức tranh của các họa sỹ tài danh Việt Nam  như Trần Đình Thọ, Vũ Giáng Hương, Đỗ Xuân Doãn, Tô Ngọc Thanh, Huỳnh Phương Đông, Bùi Hữu Hùng, Đặng Xuân Hòa và Nguyễn Trung.

Tình yêu Việt Nam của ông đã lan tỏa khắp gia đình nhỏ bé. Con gái ông vừa có chuyến đi xuyên Việt bằng xe máy trong 6 tuần để hiểu Việt Nam bằng chính cảm xúc của mình, để trải nghiệm thiên đường trên trần thế mà cha cô đã hình dung.

Ông Geert Steinmaijer quyết định mở Triển lãm đến tháng 4/2022 để nhiều người Hà Lan được thưởng lãm những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời đưa tâm hồn ta về với hương mạ, ngọn cây dừa và mái tranh với khói lam chiều của quê hương Việt Nam.

Trở về tìm mái nhà quê

Tìm hình bóng mẹ bộn bề nắng mưa

Tìm nắng xuyên ngọn cây dừa

Tìm hương mạ mới gió lùa thơm tho. (Thanh Tâm)

                    .

Related posts