Câu đối “lỡm” cụ Vũ Khiêu (1916-2021)

Hà Sĩ Phu

2-10-2021

Thưa các quý thân hữu,

Ông Đặng Vũ Khiêu mới mất. Ông được ĐCS tôn là anh hùng lao động, là nhân vật văn hóa tiêu biểu của Thăng long, đủ thứ vinh dự. Nhưng nghĩ cho cùng cũng là một “văn nô” đáng thương, chẳng biết gì ngoài giáo huấn của ĐCS.

Tôi làm câu đối không phải để viếng một người già vừa quá cố, mà để “lỡm”, để trêu, một nhân vật đã qua trong lịch sử văn đàn. Như một tiết mục thư giãn giữa thời giãn cách thôi ạ.

Câu đối về “anh hùng” Vũ Khiêu họ Đặng [1]:

* Theo ông Vũ Tặc [2], ông thành… “Vũ”!

* Hít má Kỳ Duyên [3], má rất… “Khiêu”!

________

[1] Vũ Khiêu tên thật là Đặng Vũ Khiêu, nhưng bỏ chữ Đặng, lấy họ Vũ cho khớp với nhân vật Vũ Hồn, người Trung hoa, làm Kinh lược sứ An Nam.

[2] Vũ tặc = Vũ Hồn (804-853) là quan nhà Đường, quê quán tại huyện Long Khê, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ông từng giữ chức An Nam Kinh lược sứngười cai quản vùng An Nam đô hộ phủ thuộc thời Đường (bao gồm từ Hà Tĩnh trở ra Bắc và một phần Quảng Tây).

[3] Nguyễn Cao Kỳ Duyên là Hoa hậu VN 2014, có biệt danh “hoa hậu nổi loạn”.

Related posts