Thế giớI của nàng – Đặng Duy Hưng

Chưa bao giờ nàng thấy chán nản như hôm nay, đúng là ác mộng cuộc đời không biết sao liên tiếp đến với nàng!?

Đang ôm cái thùng đồ đạc cuối cùng lên chung cư nàng nhìn thấy người đàn bà trong bộ đồ trắng giống như sương đứng bên cửa sổ căn hộ. Có lẽ do mệt mỏi cả tuần nay di chuyển từ tiểu bang chỗ cũ đến tỉnh lỵ này ?! Mặc kệ nàng nghĩ, hôm nay chuẩn bị một cuộc đời mới, ly dị người chồng vũ phu nát rượu. Ôm số tiền để dành vài năm qua hy vọng nghĩ ngơi vài tháng từ từ kiếm công việc vừa ý.

Đêm đầu tiên lên giường nghe tiếng cào cào đâu đây nàng phớt lờ “ Chắc mấy con chuột đi tìm đồ ăn!!” Nàng mê luôn một giấc nhưng trong giấc mơ thấy ai đó gõ cửa “ Cho tụi tôi vào đi” làm giựt mình thức giấc lúc giữa khuya. Nhìn quanh trời còn tối thui , nằm một lúc chẳng có gì khác thường nàng nhắm mắt mê đi.

Sáng thức dậy điều nàng sững sốt dường như ai đó di chuyển đồ đạc trong nhà? Bước vào nhà bếp bao nhiêu đũa chén đồ hộp đặt chồng nhau trên bàn. Nàng làm vệ sinh thân thể rồi thay bộ đồ đi qua gõ cửa nhà hàng xóm . Trước hết phải chào hỏi giới thiệu mới dọn đến, sau đó hỏi về cái chung cư. Không hiểu sao chẳng có ai ở nhà, đúng là khu dân đi làm!!? Trở lại nhìn quanh đồ đạc trở lại chỗ cũ bình thường như ai đó chơi trò chơi con nít với nàng!?

Nhớ trước khi tới đây nhìn căn hộ quảng cáo trên mạng, nhỏ nhưng sạch sẽ giá cả vừa túi tiền nằm trong khu vực an toàn. Nàng nộp tiền đặt cọc ký hợp đồng trên mạng gấp , sợ kẻ khác nhanh tay hơn “Cuộc đời ta đang rẻ qua đoạn đường mới , hy vọng bớt chông gai và may mắn trong tình yêu hơn”.

Tối hôm đó nàng như có cảm giác rất nhiều người đang đi quanh vòng ngoài căn hộ. Ai đó đến gõ cửa, nàng ngỡ hàng xóm đi làm về đến chào!? Chạy ra thấy 2 cái bóng đàn bà đi về hướng cầu thang, nàng chạy theo nhưng không hiểu sao đuổi mãi vẫn không kịp!?

Vài tuần sau đó nàng sống thản nhiên như mặc kệ đám ma lũ quỷ tìm cách đuổi nàng ra khỏi căn hộ. Có dám thì hại cho nàng chết đi!? Nếu ai đó muốn dọa dẫm cho nàng sợ , chỉ thất vọng thôi!?

Một buổi chiều vừa tắm xong bước ra phòng khách giựt mình thấy người đàn bà trung niên đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường . Đó là người nàng thấy ngày đầu tiên dọn đến đây. Nàng “ Sao bà và đám ma quỷ cứ đến làm phiền tôi!!? Đừng hy vọng hão huyền tôi sẽ dọn ra”. Người đàn bà “ Tụi tôi thật sự muốn giúp cô tạo dựng đời mới “. Nàng “ Tôi thích những gì đang có, không cần ai giúp đỡ!!” Người đàn bà nhẫn nại” Nhưng có một điều cô quên nên tôi phải đến nhắc nhở !” Nàng sững sốt nhìn bà , trong bộ nhớ không biết tại sao dĩ vãng quá khứ tự nhiên lần lượt kéo về. Người đàn bà “ Cô đã chết rồi cô biết không?! Hãy nhìn lên TV đoạn phim của chung cư ngày cô dọn vào”. TV hiện ra hình nàng ôm thùng đựng sách đọc đang đút chìa khoá mở cửa. Một người đàn ông lạ chạy nhanh đến từ phía sau siết cổ nàng chết”. Người đàn bà “ Tên đó bị băng đảng đánh hội đồng giết chết trong tù hôm qua. Chồng cũ của cô , người bỏ tiền ra thuê tên đó 2 hôm trước đã ra toà bị kêu án chung thân.

Ngày hôm nay là đúng 100 ngày cô nên sửa soạn để đón nhận những gì sắp đặt cho cô tương lai.” Nàng lắc đầu hét lớn” Tôi không tin, tôi không tin” chạy vội vào phòng ngủ đóng cửa lại” . Dường như 15 phút sau đó người đàn bà đó đã đi rồi nhưng ngoài kia khá đông người như đang làm tụng kinh làm lễ cầu hồn . Nàng nghe ai đó nói thầm “ Hãy nhìn vào ổ khoá chú ý vào chỗ nào có nhiều ánh sáng “. Nàng không hiểu sao bản thân mình không còn điều khiển theo ý nghĩ!? Thân hình bay bổng theo ổ khoá ra ngoài đến cánh cửa có ánh sáng đang từ từ đóng lại. Xa xa nàng nhìn thấy hai khuôn mặt quen quen “ Ông và bà nội ?!” Đến gần đúng là hai người, họ mất cách nhau mấy tháng mới đó đã hơn 6 năm. Hai người hai bên cầm tay nàng “ Thế giới tươi hồng đang chờ đợi . Nhìn về phía trước đi cháu, quá khứ như tờ báo cũ đọc lại chỉ buồn thêm”.  Hai bàn tay họ thật ấm nàng nhắm mắt lại rồi chẳng biết gì sau đó!!

Đặng Duy Hưng

Related posts