Viện Hudson: ‘ĐCSTQ là một tổ chức tội phạm’

Ngọc Mai

Các bác sĩ Trung Quốc mang nội tạng tươi để cấy ghép tại một bệnh viện ở tỉnh Hà Nam vào ngày 16 tháng 8 năm 2012. (Ảnh chụp màn hình / Sohu.com).

Hôm 18/10, Viện Hudson đã tổ chức một buổi hội thảo thảo luận về cuộc đàn áp tôn giáo của ĐCSTQ, tập trung vào việc chính quyền này mổ cướp nội tạng từ các tù nhân lương tâm, như các học viên Pháp Luân Công còn sống, theo trang Aboluowang.

Viện Hudson nằm ở thủ đô Washington DC là một tổ chức tư vấn nổi tiếng với tầm ảnh hưởng trên thế giới. Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo, cựu Phó Tổng thống Mike Pence và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có những bài phát biểu quan trọng tại đây.

Robert Destro, cựu Trợ lý Ngoại trưởng và Giáo sư Luật của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng “ĐCSTQ là một nhóm tội phạm” và nên “áp đặt các biện pháp trừng phạt” đối với các bác sĩ cấy ghép nội tạng Trung Quốc.

Nina Shea, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Hudson và là giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo cho biết, hoạt động mổ cướp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã mở rộng sang các nhóm người khác, và tổ chức này đã phạm phải tội diệt chủng hàng loạt.

Tại hội thảo, Lâm Hiểu Túc, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Washington DC cũng đã được mời phát biểu. Ông tiết lộ, ĐCSTQ đã thiết lập một cơ sở dữ liệu về các cơ quan nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công sống theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” là cái gai trong mắt của ĐCSTQ

Ông Robert Destro nói rằng, ban đầu ĐCSTQ ủng hộ môn tu luyện Pháp Luân Công, nhưng vì sợ rằng Pháp Luân Công sẽ trở nên quá phổ biến với công chúng, nên nó đã phát động cuộc đàn áp dã man nhắm vào những người theo học môn khí công này.

Pháp Luân Công là một môn khí công tu luyện dựa trên nguyên lý chỉ đạo “Chân, Thiện, Nhẫn”, bao gồm 5 bài công pháp và có tác dụng thần kỳ trong việc chữa bệnh và tăng cường thể lực. Kết quả một cuộc khảo sát do Tổng cục Thể dục thể thao Trung Quốc thực hiện vào tháng 5/1998 cho thấy, tổng tỷ lệ hiệu quả của Pháp Luân Công trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe là 97,9%.

Thậm chí ông Vương Phương, người từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đặc biệt mời người sáng lập Pháp Luân Công là ông Lý Hồng Chí đến chữa bệnh cho mình vào năm 1993 .

Ông Robert tiếp tục “Sau đó, Bộ Công an của ĐCSTQ phát hiện rằng, có nhiều học viên Pháp Luân Công hơn [đảng viên của] ĐCSTQ. Vì vậy, ĐCSTQ đã cố gắng hết sức để đàn áp họ và thậm chí còn bức hại họ đến chết. Pháp Luân Công bị [ĐCSTQ] coi là mối đe dọa hiện hữu, bao gồm cả các tôn giáo khác. Tuy nhiên, Pháp Luân Công đặc biệt bị coi là cái gai trong mắt”.

Cho đến nay, cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã kéo dài 22 năm. Theo thống kê chưa đầy đủ từ website Minh Huệ, trong nửa đầu năm 2021, có 674 học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ kết án bất hợp pháp. Từ tháng 7 đến tháng 8 năm nay, 24 người đã bị tra tấn đến chết.

Người chủ trì hội thảo Nina Shea tuyên bố, ĐCSTQ đã tuyên chiến với tín ngưỡng tôn giáo và đàn áp “các nhóm phù hợp với các giá trị truyền thống của Trung Quốc.”

Bà tiếp tục “Họ ghét và sợ hãi bất kỳ hệ tư tưởng và giá trị nào khác với tiêu chuẩn riêng của ĐCSTQ.” Bao gồm Cơ đốc giáo, Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng.

ĐCSTQ xây dựng cơ sở dữ liệu về các cơ quan nội tạng sống của học viên Pháp Luân Công

Tại hội thảo, Tiến sĩ Lâm Hiểu Húc, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Washington DC đã giới thiệu về tình hình mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Tiến sĩ Lâm giới thiệu rằng, ĐCSTQ đã đàn áp Pháp Luân Công trong hơn 20 năm. 

Ông nói, “Họ [ĐCSTQ] đã bỏ tù nhiều tù nhân lương tâm, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ, coi những người này như trang trại nội tạng. Chính phủ sẽ thu thập thông tin về nhóm máu và mô sinh học của họ và xây dựng một cơ sở dữ liệu lớn”.

Ông tiếp tục “Nếu bệnh viện ghép tạng có nhu cầu về nội tạng, họ có thể lục soát cơ sở dữ liệu này để tìm những tù nhân có nội tạng phù hợp và đưa họ đến trung tâm ghép tạng, từ đó thu lợi nhuận”.

Ông tuyên bố rằng, ĐCSTQ sử dụng Văn phòng Công tố viên và hệ thống y tế để bảo vệ chuỗi cung ứng mổ cướp nội tạng sống.

Tiến sĩ cung cấp thêm thông tin “Theo phán quyết do Tòa án Trung Quốc [của Anh] tiến hành, các học viên Pháp Luân Công là nguồn thu hoạch nội tạng chính của [ĐCSTQ]. [Các cảnh sát của] ĐCSTQ giờ đây thậm chí còn đột nhập vào nhà của [các học viên Pháp Luân Công] với bất kỳ lý do gì, bắt giữ người ta và sau đó mổ cướp nội tạng của họ,” 

ĐCSTQ không ngừng đổi giọng về nguồn nội tạng

Thời điểm mà hoạt động cấy ghép nội tạng của ĐCSTQ tăng vọt trùng với thời điểm ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công.

Kể từ năm 2000, hệ thống cấy ghép nội tạng của Trung Quốc đã phát triển nhanh chóng. Cùng lúc đó, ĐCSTQ đã phát động cuộc đàn áp đối với các học viên Pháp Luân Công. Các trại lao động, nhà tù đen và nhà tù khắp nơi đều giam giữ các học viên Pháp Luân Công.

Hà Hiểu Thuận (He Xiaoshun) Phó trưởng khoa của Bệnh viện Trung Sơn cho biết “Số ca ghép gan trên toàn quốc năm 2000 tăng gấp 10 lần so với năm 1999 và năm 2005 lại tăng gấp ba lần”.

Năm 2006, tấm màn đen về việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công lần đầu tiên được phơi bày, gây ra làn sóng phản đối kịch liệt trên toàn thế giới.

Tiến sĩ Lâm Hiểu Húc nói, “Để duy trì lời nói dối [về cấy ghép nội tạng], ĐCSTQ đã không ngừng thay đổi luận điệu, đưa ra các cách giải thích mới. Ban đầu, nó phủ nhận việc sử dụng nội tạng của tử tù, sau lại thừa nhận dùng nội tạng của bộ phận tử tù. Khi phát hiện, nội tạng tử tù không thể giải thích rõ nguồn tạng cấy ghép số lượng lớn thì lại tuyên bố thành lập hệ thống quyên tặng… Đây là một cuộc tẩy não thế giới có hệ thống [của ĐCSTQ]”.

Theo báo cáo công khai của Trung Quốc và số liệu cấy ghép nội tạng của Hiệp hội Y khoa Trung Quốc, sáu năm trước 1999, có tổng cộng 18.500 ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng. Tuy nhiên, sáu năm sau 1999, con số này tăng lên 60.000 ca, trong đó có hơn 40.000 ca cấy ghép ĐCSTQ không thể giải thích về nguồn cung nội tạng. 

Tuy nhiên, theo hồ sơ của Tổ chức Ân xá Quốc tế, từ năm 2000 đến 2005, số vụ hành quyết các tù nhân ở Trung Quốc đại lục trung bình là khoảng 1.600 vụ mỗi năm. Con số này thấp hơn nhiều so với số ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng tại Đại Lục

“ĐCSTQ là một tổ chức tội phạm, Hoa Kỳ nên trừng phạt các bác sĩ cấy ghép nội tạng Trung Quốc”

Ông Robert nói, “Theo tôi, ĐCSTQ là một nhóm tội phạm có tổ chức chuyên bán nội tạng chính người dân của mình, không phải chỉ có người Duy Ngô Nhĩ. … Phần lớn là các học viên Pháp Luân Công. Và, giờ đây, ngay cả những sinh viên bình thường cũng mất tích…”.

Bình luận về tội ác đang xảy ra tại Trung Quốc, bà Nina Shea cho biết, “[Mổ cướp nội tạng sống] khiến người ta rợn tóc gáy, vô cùng sợ hãi”. 

Bà tiếp tục “Điều này vẫn đang tiếp tục khuếch đại. Có thể ban đầu, [mổ cướp nội tạng] xảy ra với các học viên Pháp Luân Công, nhưng bây giờ nó đã lan sang các nhóm dân tộc và tôn giáo khác, bao gồm cả người theo đạo Cơ đốc, người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng.” Bà nói rằng, đối với các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng, ĐCSTQ đều đã phạm “tội ác diệt chủng.”

Để ngăn chặn tội ác này, ông Robert cho rằng, nên áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các bác sĩ cấy ghép nội tạng Trung Quốc, cấm các bác sĩ cấy ghép nội tạng Trung Quốc nhập cảnh vào châu Âu và Mỹ, đồng thời cấm họ xuất bản các bài báo trên các tạp chí y khoa.

Vào ngày 20/7/2020, với tư cách là Trợ lý Ngoại trưởng Quốc vụ viện, ông Robert đã gặp mặt 5 học viên Pháp Luân Công. Ông tiết lộ rằng, Hoa Kỳ đang nghiên cứu những biện pháp khiến những nhân viên bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, đặc biệt là những người mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công, phải chịu trách nhiệm về việc này và chuẩn bị cho việc truy tố pháp lý và các khía cạnh khác.

Cựu Trợ lý Ngoại trưởng Quốc vụ viện đã ca ngợi nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công trong việc vạch trần hành vi tà ác này của ĐCSTQ tại hội thảo của Viện Hudson.

Ông nói rằng, trong các cuộc điều tra mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ, “các học viên Pháp Luân đã đạt được kết quả phi thường… chúng ta phải truyền bá những tin tức này”.

Bà Nina Shea cũng đồng ý. Bà nói, “[mổ cướp nội tạng sống] là không thể chấp nhận được”. Bà kêu gọi mọi người cần bắt đầu một chiến dịch phơi bày và ngăn chặn hoạt động mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ.

Related posts