Tin Việt Nam sáng thứ Hai

Áp thấp mạnh lên, lũ ở Quảng Nam đến Bình Định đang lên

Hiểu Minh

Vị trí và hướng di chuyển áp thấp nhiệt đới (phải). (Ảnh: NCHMF/VNE).

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều 24/10, áp thấp hình thành ở phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông. Khả năng mạnh lên thành bão, dự kiến vào vùng biển Bình Định – Bình Thuận chiều 26/10 với gió cấp 8.

Cụ thể, hồi 16h, tâm áp thấp cách đảo Song Tử Tây khoảng 220km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất 40-50 km/h (cấp 6), giật lên hai cấp.

Một ngày tới, áp thấp đi hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ 10-15 km. Đến 16h ngày 25/10, tâm áp thấp ở Tây Bắc quần đảo Trường Sa, gió cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 9.

Sau đó, áp thấp giữ nguyên hướng, tốc độ, khả năng mạnh lên thành bão. 16h ngày 26/10, tâm bão trên biển Bình Định – Bình Thuận.

Chiều nay, báo Tuổi trẻ dẫn thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lũ trên thượng lưu sông Thu Bồn (Quảng Nam), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) và sông Kôn (Bình Định) đang lên, hạ lưu đang lên chậm, các sông ở Phú Yên và khu vực Bắc Tây Nguyên có dao động.

Dự báo trong 6 – 12 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn, sông Trà Khúc và sông Kôn tiếp tục lên, sau đó dao động ở mức BĐ2 và trên BĐ2.

Trong 12 – 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thu Bồn, sông Trà Khúc và sông Kôn tiếp tục dao động ở mức BĐ2.

Cảnh báo từ nay đến 26/10, trên các sông ở Phú Yên và khu vực Bắc Tây Nguyên khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này đỉnh lũ các sông ở Phú Yên và khu vực Bắc Tây Nguyên lên mức BĐ1 – BĐ2, có sông lên trên BĐ2.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/24/10, nhiều nơi từ Thừa Thiên – Huế đến Bình Định ghi nhận đợt mưa rất lớn với lượng mưa phổ biến 300-500mm. Một số nơi ở Quảng Ngãi, Quảng Nam, mưa xuất hiện với lượng 600-800mm, có nơi trên 900 mm chỉ trong vòng hai ngày.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, cho biết đợt mưa này được dự báo tiếp diễn trong hôm nay và ngày mai (25/10). Sau đó, nhiều loại hình thái thời tiết xuất hiện tương tác với nhau và tiếp tục tác động đến Trung Bộ.

Cụ thể, ngày 27-28/10, khu vực khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên Biển Đông. Sau đó, không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao khiến mưa lớn ở miền Trung kéo dài đến hết ngày 31/10.

“Như vậy, từ nay đến hết tháng 10, các tỉnh Trung Bộ có thể hứng chịu 2-3 đợt mưa lớn với vũ lượng có nơi trên 1.000 mm, đây là lượng mưa rất lớn”, ông Năng nói.

Miền Trung mưa vượt dự báo, có thể trên 1.000mm trong ít ngày tới, hơn 3000 ngôi nhà Quảng Nam ngập nước

Hiểu Minh

Miền Trung mênh mông nước (ảnh: Zing/VnExpress).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22-24/10, nhiều nơi từ Thừa Thiên – Huế đến Bình Định ghi nhận đợt mưa rất lớn với lượng mưa phổ biến 300-500 mm. Một số nơi ở Quảng Ngãi, Quảng Nam, mưa xuất hiện với lượng 600-800 mm, có nơi trên 900mm chỉ trong vòng hai ngày.

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết cho biết trên báo Zing, đợt mưa này được dự báo tiếp diễn trong hôm nay và ngày mai (25/10). Sau đó, nhiều loại hình thái thời tiết xuất hiện tương tác với nhau và tiếp tục tác động đến Trung Bộ.

Cụ thể, ngày 27-28/10, khu vực khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên Biển Đông. Sau đó, không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió đông trên cao khiến mưa lớn ở miền Trung kéo dài đến hết ngày 31/10.

“Như vậy, từ nay đến hết tháng 10, các tỉnh Trung Bộ có thể hứng chịu 2-3 đợt mưa lớn với vũ lượng có nơi trên 1.000 mm, đây là lượng mưa rất lớn”, ông Năng nói.

Hiện, vùng áp thấp trên khu vực miền nam Philippines đã vượt qua đảo Palawan để đi vào Biển Đông. Lúc 9h sáng 24/10, trung tâm vùng áp thấp cách đảo Song Tử Tây khoảng 330 km về phía đông nam.

Ngày và đêm nay, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc với vận tốc 10-15km/h và khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Sáng 25/10, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Hình thái này sau đó tiếp tục giữ hướng đi, vận tốc và có khả năng mạnh thêm.

Hơn 3.000 ngôi nhà ở Tam Kỳ ngập nước

Chiều 24/10, nước lũ tại TP. Tam Kỳ (Quảng Nam) rút dần, nhưng hơn 3.000 ngôi dân vẫn bị ngập 20cm đến một mét, nhiều tuyến phố giao thông tê liệt.

Ảnh chụp màn hình VnExpress.

Sáng 24/10, mực nước lũ ở TP. Tam Kỳ ghi nhận 2,92m, trên báo động 3 khoảng 21 cm. Chiều cùng ngày, nước lũ xuống chậm nên hàng nghìn ngôi nhà ở vùng thấp trũng phường Phước Hòa, An Phú, Tân Thạnh và xã Tam Thăng, vẫn ngập từ 20 cm đến một mét.

Ảnh chụp màn hình VnExpress.

Ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch TP. Tam Kỳ, cho biết toàn thành phố có 3.265 ngôi nhà bị ngập. Chính quyền đã di dời 804 hộ với 1.621 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Ảnh chụp màn hình VnExpress.

Hơn 20 người chạy thoát khỏi sạt lở đất

Theo báo VnExpress ghi nhận, lúc 9h ngày 24/10, hàng trăm mét đất đá sạt xuống sáu nhà dân ở thôn 1, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My; may mắn mọi người đều kịp chạy thoát.

Ảnh chụp màn hình VnExpress.

Được sơ tán đến nhà cộng động sau sạt lở kể, anh Hà Đức Thịnh kể đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng nổ lớn phát ra. Anh chạy ra ngoài nhìn thấy đất đá đổ xuống làm sập tường bếp và nhà vệ sinh. “Gia đình tôi nhanh chóng chạy ra ngoài, trong chớp mắt bùn non đỏ quạch tràn vào nhà, ngập khoảng 20 cm”, anh nói.

Ảnh chụp màn hình VnExpress.

Giới chức địa phương cho hay hơn 20 người dân chạy thoát khi đất đá sạt xuống và được sơ tán đến nơi an toàn; sáu ngôi nhà bị hư hỏng. Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời tài sản của người dân và cấm không cho ai đến gần khu vực nguy hiểm.

Cao tốc, đường sắt qua miền Trung tê liệt vì mưa lũ

Theo báo Zing, mưa lớn trong nhiều ngày khiến đất đá từ quả đồi đổ xuống cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đoạn qua tỉnh Quảng Nam. Dự kiến việc khắc phục mất 2 ngày.

Trưa 24/10, Chi nhánh khai thác đường sắt Nghĩa Bình phối hợp với các địa phương huy động hàng chục ôtô để trung chuyển hơn 1.000 hành khách ở ga Quảng Ngãi và ga Tam Kỳ (Quảng Nam) để tiếp tục hành trình. Mưa lũ lớn cuốn trôi 25 m đường sắt, xoáy sâu 3,5 m tại Km889 + 400 xã Bình Nguyên (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) khiến tàu hai chiều Bắc – Nam qua khu vực này từ 20h ngày 23/10 phải ngừng chạy. Dự kiến sớm nhất 18h 24/10 mới có thể thông tuyến trở lại. (Ảnh chụp màn hình báo Zing).

Số F0 tại Việt Nam và TP.HCM tăng sau 24 giờ

VnExpress – Tổng số người mắc COVID-19 được ghi nhận tại Việt Nam trong ngày 24/10 là 4.028 trường hợp, tăng 667 ca so với ngày trước đó.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (425.121), Bình Dương (228.840), Đồng Nai (61.532), Long An (34.227), Tiền Giang (15.626). Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 888.940 ca nhiễm.

Trong ngày ghi nhận 53 ca tử vong tại: TP.HCM 30, Bình Dương 12, Đồng Nai 5, Long An và An Giang 2, Tây Ninh và Bạc Liêu đều một. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 21.673 ca.

Cảnh sát giao thông ‘giăng’ camera phạt nguội xuyên 3 tỉnh miền Trung;

Dân Trí – Trong hai ngày (23-24/10), Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã khánh thành và bàn giao hệ thống với 80 camera giám sát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP. Đà Nẵng.

Hệ thống camera được trang bị khá hiện đại, có độ phân giải cao, khả năng giám sát phương tiện hoạt động trên tuyến và các hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện với độ chính xác cao.

Hình ảnh ghi nhận được qua hệ thống giám sát đảm bảo các yếu tố pháp lý và nghiệp vụ làm căn cứ để xử lý các hành vi vi phạm TTATGT.

Trong thời gian qua, hệ thống giám sát cũng đã được lắp đặt trên quốc lộ 1 tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, TP.HCM; trên các tuyến cao tốc Hà Nội – Lào Cai, Đà Nẵng – Quảng Ngãi, TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, TP.HCM – Trung Lương…

Đề nghị bỏ cách ly với khách quốc tế ở vùng xanh

VnExpress – Một số chuyên gia đánh giá, kế hoạch bay thương mại chở khách quốc tế sẽ thiếu tính khả khi nếu vẫn giữ quy định cách ly tập trung với hành khách.

Cục Hàng không Việt Nam đã lên kế hoạch mở lại đường bay thương mại chở khách quốc tế với 4 giai đoạn, dự kiến bắt đầu cuối năm nay.

Giai đoạn 1 và 2, các hãng hàng không sẽ đón khách du khách quốc tế đi tour, người Việt về nước mua combo vé và khách sạn cách ly. Với khách quốc tế đi lẻ, cần tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID và phải cách ly 7 ngày sau khi đến Việt Nam. 

Nhận định về kế hoạch này, TS Bùi Doãn Nề, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư Ký hiệp hội Doanh nghiệp hàng không Việt Nam, nói việc cách ly tập trung sẽ khiến khách không bay, vì khách du lịch, làm ăn không ai đến Việt Nam để phải ở một tuần trong khách sạn.

Theo ông Nề, từ ngày 10/10 vừa qua, khi mở các đường bay chở khách nội địa, tỷ lệ sử dụng ghế chỉ đạt từ 30 đến 50%, nhiều chuyến không có khách và hãng bay phải bỏ chuyến. Nguyên nhân chủ yếu là do khách bay sợ bị cách ly, bị gây khó khăn bởi mỗi địa phương áp dụng giám sát y tế một kiểu khác nhau.

Theo ông, Việt Nam đã cam kết áp dụng “hộ chiếu vaccine” đối với nhiều quốc gia kiểm soát dịch tốt; như vậy, với những địa bàn trọng điểm của hàng không du lịch cần đối xử bình đẳng với khách có hộ chiếu vaccine, bằng cách không yêu cầu cách ly.

Người phụ nữ ‘thổi’ giá bất động sản, chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Zing – Ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố bị can, bắt tạm giam Nông Thị Phượng (43 tuổi, ở TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về tội Lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Theo cơ quan chức năng, từ tháng 10/2018 đến tháng 10/2021, Phượng thuyết phục người khác cho mình vay tiền, hứa sẽ trả lãi suất cao. Sau đó, bị can dùng tiền vay được của người sau, trả cho người trước.

Đến khi số nợ quá khả năng để Phượng có thể “xoay vòng”, bị cáo lại liên kết với một số người để trả nợ bằng bất động sản. Bà ta tự đẩy giá bất động sản để lấy tiền chênh lệch.

Cảnh sát cho biết bằng thủ đoạn trên, Phượng đã chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trong và ngoài tỉnh Cao Bằng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

‘Dâng mỡ miệng mèo’, bị hàng xóm ‘đốt’ cả tỷ bạc vào trò đỏ đen

Bị cáo Trần Văn Sơn bị truy tố xét xử về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” (Ảnh: Hoàng Lam).

Dantri – Bị cáo Trần Văn Sơn (SN 1991, trú xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) và anh Tuấn (SN 1981) là đồng hương cùng huyện. Giữa năm 2020, anh Tuấn xuống TP Vinh học nghề, ở trọ cùng chỗ với Sơn. Ở hai xã liền kề nhau, lại có chút quen biết nên cả hai khá thân thiết.

Thời điểm này anh Tuấn và vợ đang làm thủ tục vay vốn ngân hàng để phát triển kinh doanh. Giữa tháng 12/2020, thủ tục, hồ sơ vay vốn hoàn thiện, anh Tuấn nhờ Sơn cho mượn số tài khoản ngân hàng (thẻ ATM do ngân hàng nơi anh Tuấn vay vốn phát hành) để ngân hàng chuyển tiền.

Hai bên thống nhất, khi ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản, Sơn sẽ báo với anh Tuấn để cùng đi rút. Nghĩ đồng hương, lại ở cùng nhau nên anh Tuấn yên tâm chờ tiền vào tài khoản mà không hề biết đã dâng mỡ vào miệng mèo.

Sơn đã lập gia đình nhưng không có công việc ổn định, cũng không chí thú làm ăn lại đam mê cờ bạc. Gã lập tài khoản trên trang web 88win.com và “nướng” hết tiền vào đó. Bởi vậy, khi anh Tuấn nhờ tài khoản để chuyển tiền, một kế hoạch lừa đảo đã nảy ra trong đầu Sơn.

Ngày 23/12/2020, phía ngân hàng giải ngân 1,26 tỷ đồng theo hợp đồng vay vốn của anh Tuấn vào số tài khoản mang tên Trần Văn Sơn. Trong thời gian này, dù anh Tuấn liên tục hỏi nhưng Sơn nói là chưa thấy tiền chuyển vào. Tuy nhiên, chỉ trong ngày hôm sau, Sơn chuyển 1,199 tỷ đồng từ tài khoản này sang một tài khoản ngân hàng khác mang tên mình rồi… lên mạng đánh bạc.

Chỉ trong vòng một ngày, Sơn “nướng” sạch số tiền trên. Đang “khát bạc”, còn 60 triệu đồng trong tài khoản, Sơn rút ra chơi tiếp và trắng tay.

Anh Tuấn kể lại: “Sau khi xác nhận từ phía ngân hàng toàn bộ số tiền vay đã chuyển vào tải khoản mang tên Sơn, chúng tôi liên lạc với Sơn nhưng không được, tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy”.

Khi thua sạch hết số tiền của người khác và không còn khả năng để hoàn trả, biết vợ chồng anh Tuấn đang tìm, ngày 28/12/2020 Trần Văn Sơn đến công an đầu thú.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền mà Sơn tham gia đánh bạc qua trang web 88win.com (máy chủ đặt ở nước ngoài) là 1,264 tỷ đồng, trong đó có 1,26 tỷ đồng là số tiền của anh Tuấn. Trần Văn Sơn bị truy tố ra trước tòa án xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

“Vì tin Sơn mà tôi mất tiền, gánh nợ ngân hàng, lỡ dở chuyện làm ăn, hàng tháng còn phải còng lưng trả lãi”, anh Tuấn đau đớn vì đặt niềm tin sai chỗ.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn Sơn thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Trước khi phiên tòa diễn ra, người thân của Sơn đã khắc phục được cho bị hại 10 triệu đồng.

Xem xét hành vi phạm tội của Trần Văn Sơn, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo 14 năm tù; buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho nạn nhân.

Related posts