Tiêm nhầm vaccine!

Lê Huyền Ái Mỹ

5-11-2021

18 trẻ nhỏ bị tiêm nhầm vaccine Covid-19, một bản tin chạy khắp các báo, nằm lẫn giữa mớ thông tin trong ngày. “Hiện chưa rõ tại sao xảy ra nhầm lẫn, các bé đã được tiêm vaccine Pfizer với liều lượng bao nhiêu”. Rồi “khuyến mãi” thêm dòng trấn an: “Hiện sức khỏe các bé ổn định, một số có biểu hiện sốt, sủng đỏ nơi tiêm, là những phản ứng thông thường sau tiêm, không có trường hợp nào sốc phản vệ”.

Là lịch tiêm chủng định kỳ vaccine 5 trong 1 các bệnh truyền nhiễm phổ biến cho trẻ dưới 1 tuổi.

Còn để tiêm chủng vaccine Covid-19 cho trẻ, thứ nhất trẻ dưới 12 tuổi chưa được phép tiêm vaccine Covid-19. Xung quanh việc tiêm vaccine cho học sinh để sớm mở lại trường học đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Họ đã nghĩ gì trong khi đang thao tác tiêm chủng (chứ không phải… đếm lợn đàn)? Họ có “mở mắt” mà thấy những đứa trẻ còn ẳm ngửa? Họ có nhìn thoáng qua thôi thì cũng đập vào mắt cái lọ covid…

Tất cả đều vờ vịt mà bỏ qua hết, nhắm mắt nhắm mũi mà tiêm mà chích tất. Một thứ y đức bệnh hoạn. Một kỹ năng tiêm chủng khuyết tật. Cái “kháng thể” cẩu thả, vô trách nhiệm mạnh tới mức thế là cùng. Loại “kháng thể” ấy đẩy tới “cơn bão cytokine” nhưng chẳng mảy may tấn công nội tạng của chúng, chỉ sát thương và gây hại cho những đứa trẻ sơ sinh, hôm nay lẫn mai này, ai biết hậu họa…

Xưa nay, các mầm bệnh thường chủ yếu lây truyền qua dơi, muỗi, hô hấp và tình dục. Đó là các vector mang theo và truyền bệnh sang vật chủ mới, từ động vật qua người, giữa người với người.

Và giờ đây, hôm kia, tại cái trạm y tế xã ấy, còn đột biến thêm một “véc to” lành bệnh nhưng ác tính.

Cũng như 67 năm trước, năm 1954, nhà virus học tại trường Y khoa thuộc Đại học Pittsburgh, Jonas Salk đã phát triển thành công loại vaccine bại liệt đầu tiên, giải thoát nỗi sợ hãi, đau xót của bao ông bố bà mẹ trước những đứa con phải đeo nẹp chân, ngồi xe lăn. Khi được hỏi “ai nắm giữ bản quyền loại vaccine này”, Salk trả lời: “Tất cả mọi người, tôi cho rằng vậy. Không có bản quyền gì hết. Liệu anh có đăng ký bản quyền cho Mặt trời không?”.

Còn giờ đây, khi những lọ vaccine đã có sẵn, người ta – trong sự bất cẩn đến tội lỗi – đã gieo nỗi sợ hãi, xót đau cho phụ huynh và cả xã hội. Đó là thứ “bản quyền” của thói vô trách nhiệm, vốn được “đăng ký” và “bảo hộ” bởi giáo dục, bởi đạo đức xã hội và hệ quả đi cùng. Không thể khác.

Related posts