Tội nghiệp người cộng sản Tô Lâm!

Jackhammer Nguyễn

7-11-2021

“Sự cố” ăn thịt bò dát vàng quả là thảm hại cho hình ảnh đương kim Bộ trưởng Công an Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân vật đứng thứ 12 trong 18 nhân vật quyền lực nhất Việt Nam.

Mạng xã hội tiếng Việt trong và ngoài nước, rồi báo tiếng Anh, Pháp, Đức,… tấp nập đưa tin bởi nó hấp dẫn quá, ngoại trừ truyền thông “lề đảng” là hoàn toàn im lặng. Câu chuyện bao gồm những tình tiết đối nhau chan chát, thu hút độc giả, nào là cộng sản khiêm nhường đối lập với sang trọng tư sản. Chỉ riêng món bò dát vàng Tomahawk giá 850 bảng Anh, hơn 1.100 Mỹ kim, đối lập với lương tháng của một người Việt trung bình chưa đến 200 Mỹ kim. “Sự cố” có đầy đủ các yếu tố để làm nên một chấn động, thu hút cơ man nào là độc giả.

Thế là có hàng loạt cụm từ biếm nhẽ xuất hiện, nào là bò Tô Lâm, bò cộng sản, viên chức cộng sản bị bắt gặp tại trận,…

Đó là bọn truyền thông phương Tây, thường có “định kiến” không tốt về nhà nước cộng sản Việt Nam, còn những người Việt tham gia mạng xã hội thì tức giận. Mà không tức giận sao được, khi chỉ cách đây chưa đầy một tháng, hàng trăm ngàn thợ thuyền, vốn là lực lượng nòng cốt của đảng cộng sản, bỏ chạy tán loạn về quê, cha con chồng vợ nheo nhóc, ăn uống đầu đường xó chợ, trong khi đảng viên cộng sản Tô Lâm ngồi mát ăn (bò) dát vàng thế kia!

Nhưng tôi lại thấy tội nghiệp cho… người cộng sản Tô Lâm! Không tội nghiệp làm sao được khi dường như cũng cùng ngày xảy ra vụ ăn thịt bò dát vàng ấy, đảng viên cộng sản cao cấp Tô Lâm cùng đoàn tùy tùng đến nghĩa trang Highgate, Luân Đôn, đặt hoa trên mộ Karl Marx, ông tổ của chủ nghĩa cộng sản, tức là người thầy tinh thần của người cộng sản Tô Lâm, cùng các đồng chí. Mồ của Karl Marx chỉ cách nơi ông Tô Lâm, cùng các đồng chí của ông ăn bò dát vàng chưa đầy 30 phút lái xe.

Sau khi xem đoạn video từ nhà hàng của ông chủ người Thổ đăng lên, tôi nhận thấy vài việc. Thứ nhất, ông Tô Lâm ngồi nhìn anh chủ nhà hàng biểu diễn với ánh mắt rất tò mò, có phần căng thẳng. Thứ hai, khi anh chủ nhà hàng đưa đến cho ông Tô Lâm miếng thịt dát vàng gắn trên mũi dao, ông Lâm khá bất ngờ. Thứ ba, sau khi nếm xong, trong tích tắc ông Tô Lâm giơ ngón tay cái lên tán thưởng, một động tác ngoại giao nhiều hơn là thực lòng.

Có người tin theo thuyết âm mưu, bảo rằng ông Tô Lâm bị các đồng chí của ông “chơi”. Tôi thì thấy chẳng qua là do anh chủ nhà hàng gà tồ nhanh nhảu đoảng. Mà sao lại không tự hào cơ chứ khi một đảng viên cộng sản thứ gộc viếng nhà hàng anh ta!?

Tôi thấy tội nghiệp vì những công việc mà người cộng sản Tô Lâm phải cán đáng trong chuyến đến nước Anh tư bản chủ nghĩa này, thứ chủ nghĩa mà ông Lâm hẳn đã phải thề nguyền chống lại lúc ông vào Đảng, khi ông hát bài Quốc tế ca đầy hào hùng. Chắc hẳn là ông phải được sách vở kinh điển của Karl Marx dạy là phải chống lại sự bóc lột giá trị thặng dư của bọn tư bản, vậy mà phải chứng kiến gã tư bản Anh gốc Thổ Nhĩ Kỳ bóc lột cả ngàn bảng Anh trên miếng thịt bò nhỏ xíu, rồi còn phải đưa ngón tay lên tán thưởng hắn nữa chứ.

Cái chuyện tư bản hay không tư bản này vốn đã phức tạp rồi, nay bọn khoa học phương Tây lại còn bày trò chống biến đổi khí hậu nữa, báo hại ông Tô Lâm cùng các đồng chí phải đến dự hội nghị COP26 chống biến đổi khí hậu, rồi lại lọt vô cảnh trớ trêu là ăn thịt bò, một sản phẩm được cho là góp phần vào biến đổi khí hậu. Một độc giả của tờ Daily Mail bình luận sự việc trớ trêu đó là hết sức gớm ghiếc.

Mọi cái khổ ải của ông Tô Lâm và một số không nhỏ các đồng chí của ông, là từ khi Đảng của các ông đồng ý cho bọn tư bản ngoại bang vào bóc lột dân chúng Việt Nam, các ông đôi khi còn phải biểu diễn chính trị nữa, như chuyến đi công cán COP21 này chẳng hạn. Các ông biễu diễn hết sức vất vả, như vụ Formosa 2016, gần chục ông trắng trẻo phương phi nhào xuống biển tắm. Rồi khi chống dịch Covid, đương kim thủ tướng chụp ảnh với một chiếc sơ mi đẫm mồ hôi, mà khổ nỗi bụng lại rất to (có thể là ăn thịt bò nhiều quá).

Người cộng sản Tô Lâm vốn rất kín kẽ, công việc ông rành nhất là đưa quân vào trấn áp “bọn phản cách mạng” ở Đồng Tâm, đưa lính đi bắt nhốt bọn nhà báo “ăn phải bả” (chứ không phải thịt bò dát vàng) phương Tây. Ông là “thanh kiếm và lá chắn” cho chế độ cộng sản, nay lại được một tay tư bản tép riu đút ăn thịt bò, thế có khổ không?

Tôi tội nghiệp cho người cộng sản Tô Lâm và thế. Giá mà ông cứ ở lại húp tương bần ở phường Bần Yên Nhân gần quê ông, thì có phải vừa ngon hơn bò dát vàng, vừa không phải bị điều ong tiếng ve, mà coi chừng ảnh hưởng cả chiếc ghế ủy viên bộ chính trị nữa chứ.

Thật là tội nghiệp cho người cộng sản Tô Lâm!

Related posts