Ca sĩ Hoàng Minh Chí: ‘Muốn tôi quỳ gối, xin lỗi, tôi không thể!’

Quỳnh Chi

Nghệ sĩ đa tài người Malaysia Hoàng Minh Chí, đồng thời là ca sĩ, đạo diễn và người nổi tiếng trên mạng. (Anni Gong / Epoch Times)

“Dựa vào đâu mà anh muốn tôi quỳ thì tôi sẽ quỳ?”. Hoàng Minh Chí nói rằng, ngay cả khi bị một chính quyền cụ thể nào đó phản đối, anh cũng muốn sử dụng cách riêng của mình – Âm nhạc, để bảo vệ quyền tự do sáng tác mà anh khao khát, “đây là trách nhiệm của chúng ta”.

Nghệ sĩ người Malaysia Hoàng Minh Chí đã ra mắt tác phẩm mới “Trái tim thủy tinh” trên nền tảng Internet vào tháng trước, sử dụng thủ pháp ẩn dụ hài hước nhắm đúng những yếu huyệt của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Lời bài hát “muốn tôi quỳ gối, xin lỗi, tôi không thể” đã cất lên tiếng nói quyết tâm bảo vệ quyền tự do âm nhạc. Chỉ trong một tháng, ca khúc này đã vượt quá 30 triệu lượt xem.

Mới đây, Hoàng Minh Chí đã nhận lời tham gia một cuộc phỏng vấn với Thời báo Epoch Times chia sẻ về quá trình sáng tác của anh. Anh bày tỏ rằng, sự ủng hộ của người hâm mộ trên toàn thế giới cũng như môi trường sáng tạo không bó buộc của Đài Loan đã giúp anh không sợ hãi và kiên trì theo con đường tự do âm nhạc. Nghệ sĩ đa tài người Malaysia Hoàng Minh Chí, đồng thời là ca sĩ, đạo diễn và người nổi tiếng trên mạng. (Anni Gong / Epoch Times)

Nghệ thuật có thể xuyên quốc gia, văn hóa và ngôn ngữ

Hoàng Minh Chí (Namewee) năm nay 38 tuổi, anh là ca sĩ, nhà sáng tác, đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất, người dẫn chương trình… Trong anh luôn tràn đầy năng lượng sáng tạo.

Từ năm 2010 đến nay, anh đã phát hành 8 album, một EP cùng tên, 4 nhạc phim gốc, đạo diễn 7 bộ phim. Anh đã 6 lần được đề cử giải thưởng “Giai điệu vàng” (GMA – Golden Melody Award). Ca khúc  chính “Happy Family” cho bộ phim “Bạn là một con heo (Babi)” do anh viết kịch bản và đạo diễn đã lọt vào danh sách bình chọn cho bài hát gốc hay nhất của giải Kim Mã năm ngoái; Cùng năm, Hoàng Minh Chí cũng giành được giải thưởng “Top 10 thanh niên xuất sắc” của Malaysia.

Sinh ra ở đất nước Malaysia đa văn hóa, Hoàng Minh Chí nói được 6 thứ tiếng gồm Trung Quốc, Đài Loan, Quảng Đông, Anh, Mã Lai và Hải Nam. Hoàng Minh Chí cho rằng nhân quyền là do “Thiên phú”, bởi vậy anh sẵn sàng đứng về phía dân chủ và tự do. Anh yêu văn hóa của tất cả các nước, bao gồm cả văn hóa Trung Quốc, bảy album “series Châu Á” đầu tiên của anh mang đầy đủ các yếu tố văn hóa Châu Á, mục đích là để truyền tải mối quan hệ hòa bình và thịnh vượng giữa các quốc gia thông qua nghệ thuật. 

Nghệ sĩ đa tài người Malaysia Hoàng Minh Chí, đồng thời là ca sĩ, đạo diễn và người nổi tiếng trên mạng. (Anni Gong / Epoch Times)

Người Trung Quốc vượt tường nghe “Trái tim thủy tinh” và khao khát một thế giới tự do 

“Trái tim thủy tinh” giống như một bản tình ca lãng mạn với bong bóng màu hồng. Toàn bộ bài hát không đề cập đến tên quốc gia hay con người cụ thể. Tuy nhiên, ca khúc nói đến “sự ủy khuất, không thể chia cắt, trèo tường và thoát khỏi nghèo khó”, đã chọc giận ĐCSTQ và bị chính quyền này chặn. 

Về vấn đề này, Hoàng Minh Chí cho rằng bài hát này là sự tương tác giữa ca sĩ và khán giả, những người khác nhau khi nghe sẽ có cách hiểu khác nhau. “Giống như khi ta đeo kính, đeo kính xanh thì thấy người xanh, đeo kính hồng thì thấy người hồng”. Dù lý do tới nghe là gì, dù bạn vui hay không vui thì “bạn chính là người mà tôi đang tìm kiếm”.

Theo phân tích dữ liệu nền tảng YouTube, “30 quốc gia có lượt xem nhiều nhất” theo thứ tự là Đài Loan, Hồng Kông, Malaysia, Hoa Kỳ, Singapore, Việt Nam, Indonesia, Mexico, Trung Quốc, Brazil, Nga, Argentina, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức… Về sự lan tỏa của ca khúc đến Nam Mỹ, Châu Đại Dương và những nơi khác, Hoàng Minh Chí thẳng thắn nói rằng đó là điều “khá bất ngờ”, trong đó có rất nhiều Hoa kiều và thậm chí cả những người Trung Quốc đã “vượt tường”, đây là điều có ý nghĩa lớn nhất đối với anh.

“Âm nhạc có cánh. Sau khi tôi sáng tạo ra nó, nó sẽ tự mình bay vòng quanh thế giới”, âm vang càng lớn thì đại biểu rằng “nhiều người đã thức tỉnh”. Thật may mắn khi thấy có nhiều người khao khát thế giới tự do đến như vậy, Hoàng Minh Chí nói.

Đài Loan là chất dinh dưỡng của sáng tác, “không có tự do là chết”

Nói về chất dinh dưỡng của nguồn cảm hứng sáng tác, Hoàng Minh Chí cho biết, điều đầu tiên là anh được sinh trưởng ở một đất nước đa văn hóa – Malaysia, sau đó đến Đài Loan, nơi đã cho anh một môi trường sáng tạo tự do không bị bó buộc, để mọi thứ trong cuộc sống đều có thể trở thành nguồn cảm hứng sáng tác, không sợ bị hạn chế. “Khi bạn nghĩ như vậy, tâm hồn bạn được tự do, và sẽ không có tình trạng cạn kiệt nguồn cảm hứng.”

Sống ở Đài Loan 20 năm qua, Hoàng Minh Chí mỉm cười nói: “Đài Loan là quê hương thứ hai”, dù anh làm việc ở đâu, một khi trở về Đài Loan, anh có thể được nghỉ ngơi thoải mái. Ngoài ra, môi trường tự do ở Đài Loan cho phép người nghệ sĩ có không gian rộng mở để sáng tác. Vào năm 2019, anh hợp tác với nhóm nhạc Đài Loan “Daizhi”, “Ghost Island”, “Nếu như ở một số quốc gia nhạy cảm, có thể bị phong sát, nhưng Đài Loan thì không (bị cấm ), và thậm chí còn lọt vào danh sách tranh giải Giai điệu vàng cho Bài hát hay nhất của năm “

Hoàng Minh chí thích làm du khách ba lô đi du lịch vòng quanh thế giới. Anh nói, “đi khắp thế giới này, bạn sẽ biết Đài Loan bao dung và tốt đẹp như thế nào”. Nghệ sĩ đa tài người Malaysia Hoàng Minh Chí, đồng thời là ca sĩ, đạo diễn và người nổi tiếng trên mạng. (Anni Gong / Epoch Times)

Nghệ sĩ đa tài người Malaysia Hoàng Minh Chí, đồng thời là ca sĩ, đạo diễn và người nổi tiếng trên mạng. (Anni Gong / Epoch Times)

Từ tình hình quốc tế nhìn “hiệu ứng Hoàng Minh Chí”: Đứng hiên ngang kiếm tiền

Trong những năm gần đây, hình ảnh “chiến lang” của ĐCSTQ đã khiến thế giới phẫn nộ. Các nhân vật của công chúng ở các quốc gia nếu có lời nói hay hành động trái ý Tiểu phấn hồng (dư luận viên và những người ủng hộ chính quyền Bắc Kinh), liền sẽ bị phản đối trả đũa, cho đến khi đối phương nhận sai nói lời xin lỗi mới thôi. Nghệ sĩ Đài Loan Chu Tử Du (Zhou Ziyu) và ngôi sao Hollywood John Cena, đều là những nghệ sĩ giải trí phải “xin lỗi Trung Quốc”.

“Dựa vào đâu mà anh muốn tôi quỳ thì tôi sẽ quỳ?”. Hoàng Minh Chí đứng đấy kiếm tiền, với thái độ “muốn hát gì thì hát, không nên hạn chế bởi bất cứ thứ gì”. Hoàng Minh Chí nói rằng, ngay cả khi bị một chính quyền cụ thể nào đó phản đối, anh cũng muốn sử dụng cách riêng của mình – Âm nhạc, để bảo vệ quyền tự do sáng tác mà anh khao khát, “đây là trách nhiệm của chúng ta”.

Mặc dù “Trái Tim thủy tinh” đã bị ĐCSTQ cấm, nhưng ngược lại, nhờ bài hát này, Hoàng Minh Chí đã “tăng thu nhập lên gấp bốn, năm lần”, nhận được nhiều lời mời làm việc bất ngờ và có thêm nhiều fan hâm mộ. Anh nói rằng, không phải là cần “kiếm thêm tiền”, mà là cần nghĩ cách vận dụng “hiệu ứng người hâm mộ” như thế nào để tác động đến nhiều người hơn có thể phản kháng lại thiết quyền.

Hoàng Minh Chí cho rằng: “Khi bạn im lặng trước thiết quyền, thì chính là bạn đang giật dây và cổ vũ cho nó. Đến một ngày nào đó, thiết quyền này sớm muộn gì cũng sẽ đánh vào đầu bạn, mỗi người đều không thể trốn thoát”. 

Anh sẽ tiếp tục vận dụng năng lượng sáng tác nghệ thuật để đấu tranh chống lại quyền lực mục nát, và lên tiếng bênh vực kẻ yếu. Tuy nhiên, anh cũng nhấn mạnh rằng điều này không có nghĩa là các nghệ sĩ khác cũng phải như anh, vì dù sao mỗi người đều có những nhận thức khác biệt. Nghệ sĩ đa tài người Malaysia Hoàng Minh Chí, đồng thời là ca sĩ, đạo diễn và người nổi tiếng trên mạng. (Anni Gong / Epoch Times)

Nghệ sĩ đa tài người Malaysia Hoàng Minh Chí, đồng thời là ca sĩ, đạo diễn và người nổi tiếng trên mạng. (Anni Gong / Epoch Times)

Album mới thỏa thích bộc lộ suy nghĩ của bản thân

Là một ca sĩ kiêm đạo diễn, trong quá trình sáng tác của mình, trong đầu Hoàng Minh Chí luôn nghĩ “có MV trước, sau mới có ca khúc”, giống như phim phối nhạc vậy. Câu chuyện lưu lại trong trái tim, bằng hình ảnh, sau đó anh mới sáng tác nhạc cho nó. 

Album mới nhất “Quỷ tài âm nhạc” là lần đầu tiên trở về với chính mình, thỏa thích bộc lộ suy nghĩ của bản thân. Album gồm tổng cộng 15 bài hát, mỗi bài mang một chủ đề rất mạnh mẽ. Chẳng hạn như bài “Thịt tươi biến thành nam tử hán” (Film Like a Man) viết cho các “Giải Kim Mã” diễn giải những vui buồn của nhóm làm phim; Còn “Tẩu hạ khứ” (Keep Goin), tập trung vào các vấn đề phúc lợi công cộng như trẻ mồ côi và bảo vệ động vật, kể về công việc khó khăn của các nhóm từ thiện. Mỗi ca khúc đều được anh sáng tác từ trải nghiệm của chính bản thân mình, kể lại câu chuyện bằng hình ảnh, khi tác phẩm hoàn thành, bản thân chính là nhân vật chính của câu chuyện.

Hoàng Minh Chí đã xuất bản 9 album, thể loại nhạc khúc từ 20 đến 30 loại. Anh đã thoát khỏi cái khung cứng nhắc về hình ảnh và thể loại âm nhạc do ngoại giới đưa ra. Anh tự định nghĩa mình là “người sáng tác”, đồng thời có thể là một ca sĩ hip-hop hoặc trở thành hoàng của những bản tình ca. “Đối với tôi, thể loại âm nhạc không phải là trọng điểm, nó là công cụ của tôi, nội dung mới là trọng điểm, mới là nhân vật chính”.

Quỳnh Chi
Theo Epoch Times

Related posts