ĐCS Trung Quốc buộc nhà sư, người dân Tây Tạng xem phá dỡ tượng Phật

Minh Anh

ĐCS Trung Quốc buộc nhà sư, người dân Tây Tạng xem phá dỡ tượng Phật
Bản đồ cho thấy những vị trí chính quyền ĐCS Trung Quốc phá huỷ tượng Phật, trường học, v.v. ở huyện Lô Hoắc, Tứ Xuyên. (Ảnh Văn phòng Nhân quyền cung cấp)

Gần đây, chính quyền Tứ Xuyên đã phá bỏ một bức tượng Phật cao 90,5 mét ở Châu tự trị dân tộc Tạng Garzê, đồng thời buộc các nhà sư và người dân Tây Tạng gần đó đến xem toàn bộ quá trình phá dỡ. Ông Kelsang Gyaltsen Bawa, Đại diện của Chính quyền Trung ương Tây Tạng tại Đài Loan chỉ trích rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không chỉ muốn phá hủy hiện vật, mà còn muốn hủy hoại tinh thần của con người và hành động trắng trợn này còn độc ác hơn cả Taliban.

Gần đây, Ban ngôn ngữ Tây Tạng của Đài Á Châu Tự Do (RFA) đưa tin rằng, ĐCSTQ đã phá hủy bức tượng Phật cao 90,5 mét ở Châu tự trị dân tộc Tạng Garzê, với lý do bức tượng “quá cao”. Ngoài bức tượng Phật lớn này, chính quyền còn phá hủy 45 bánh xe cầu nguyện truyền thống của những người hành hương Tây Tạng và các tín đồ khác.

RFA tiết lộ rằng, chiến dịch phá dỡ của chính quyền kéo dài trong 9 ngày từ ngày 12 đến ngày 21/12/2021. Bài báo dẫn lời người Tây Tạng ở Ấn Độ cho biết, “Rất nhiều cảnh sát đã được triển khai ở đó để đảm bảo rằng người xem sẽ không chụp ảnh, quay phim hoặc làm ra bạo loạn”.

Hành động của ĐCSTQ còn ác hơn cả Taliban

Ông Kelsang Gyaltsen Bawa nói với The Epoch Times rằng, người dân địa phương xây dựng pho tượng Phật này vì ở các huyện Lô Hoắc và Đạo Phu thường xuyên xảy ra động đất mạnh. Theo tín ngưỡng của người Tây Tạng, họ cho rằng việc xây dựng một bức tượng Phật lớn như vậy có thể ngăn chặn động đất. 

Hơn nữa, dự án này cũng đã được chính quyền ĐCSTQ phê duyệt vào năm 2015 và chính người Tây Tạng đã tự gây quỹ để xây dựng bức tượng này.

Ông Bawa nói rằng, ĐCSTQ đã yêu cầu triệu tập các nhà sư và người dân Tây Tạng ở gần đó đến xem toàn bộ quá trình phá hủy bức tượng Phật, thứ còn có giá trị hơn cả mạng sống của họ. Thủ đoạn này thậm chí còn vượt quá thời Cách mạng Văn hoá và cũng là một biểu hiện rất nổi cộm của “chiến lược cai trị Tây Tạng mới” của chính quyền ĐCSTQ.

“Trước đây ĐCSTQ âm thầm phá huỷ vì còn phải chú ý đến phản ứng của cộng đồng quốc tế. Nhưng bây giờ họ không chỉ muốn phá hủy hiện vật, mà còn muốn huỷ diệt tinh thần của người dân, cưỡng chế người dân đến xem, đây là một kiểu đàn áp tinh thần nặng nề”. Ông nhấn mạnh, “Những hành động trắng trợn này của ĐCSTQ còn độc ác hơn cả việc Taliban phá hủy tượng Phật”. Ông Kelsang Gyaltsen Bawa, Đại diện của Chính quyền Trung ương Tây Tạng tại Đài Loan. (Ảnh do người trả lời phỏng vấn cung cấp)

ĐCSTQ phá dỡ tu viện

Ông Bawa nói rằng, trong những năm gần đây, ĐCSTQ đã tích cực xoá bỏ tôn giáo và văn hóa Tây Tạng với lý do “cực đoan”. 

ĐCSTQ đã đề xuất “chính sách Tây Tạng của cộng đồng dân tộc Trung Hoa”. Theo chính sách này, ĐCSTQ biến tất cả trường học thành “trường kỹ thuật”, giống như một trại tập trung lớn và buộc trẻ em tách khỏi gia đình ngay từ khi còn nhỏ, đồng thời cưỡng chế chúng học tiếng Trung. Rất nhiều trường học do các tu viện xây dựng để dạy ngôn ngữ và văn hóa Tây Tạng đã bị dỡ bỏ.

Ông Bawa nói rằng, ĐCSTQ hiện tại vẫn kiểm soát tôn giáo Tây Tạng thông qua việc đăng ký và quản lý bản địa hóa các chủ trương của Phật giáo. 

“Quản lý bản địa hóa có nghĩa là giữa các tu viện không được có bất kỳ kênh nào để trao đổi và học hỏi lẫn nhau. Đồng thời, hạn chế nghiêm ngặt việc cho những người trẻ tuổi Tây Tạng vào tu viện. Bởi vì đối với người Tây Tạng, tu viện chính là trường học. Họ (ĐCSTQ) muốn cắt đứt điều này, vì vậy những người trẻ phải đến trường để học nền giáo dục bằng tiếng Trung. Đây thực chất là việc đồng hóa dân tộc một cách trắng trợn”.

Theo Xizang Zhiye đưa tin, chính quyền huyện Lô Hoắc đã ban hành lệnh vào đầu tháng 10/2021, yêu cầu Trường Phật giáo Cách Đăng thuộc chùa Thọ Linh phải phá dỡ các kiến trúc như phòng giảng dạy, ký túc xá trong vòng ba ngày kể từ ngày 31/10/2021, nếu không sẽ cử quân đội và cảnh sát đến phá dỡ, đồng thời tịch thu các thiết bị và tài sản của nhà trường. Sau đó, với sự giúp đỡ của những người Tây Tạng địa phương, ban quản lý trường này đã dỡ bỏ một số phòng giảng dạy và ký túc xá của Trường Phật giáo Cách Đăng.

Trước đây, trường này có khoảng 130 học sinh và giảng dạy cả về truyền thống và hiện đại của Tây Tạng, trong đó bao gồm tiếng Tây Tạng, tiếng Trung, tiếng Anh và ngữ pháp, cũng như các khóa học về triết học Phật giáo.

ĐCSTQ xây dựng học viện Phật giáo Tây Tạng giống như trường đảng

Ông Bawa nói rằng, chính quyền ĐCSTQ còn thành lập “Học viện Phật giáo Tây Tạng” và nó đang hoạt động như một trường đảng. 

Trên thực tế, mục đích của nó không phải để bồi dưỡng cho các nhà sư Tây Tạng.

ĐCSTQ quy định rằng, “Khi mọi người thờ cúng Phật, họ cũng phải thờ cúng các nhà lãnh đạo của ĐCSTQ. Hơn nữa, trước đây việc này chỉ có ở Khu tự trị Tây Tạng, hiện giờ nó đã được mở rộng đến tất cả các nơi ở Tây Tạng. Mục đích của ĐCSTQ đương nhiên không phải để bồi dưỡng cho các nhà sư Tây Tạng”, ông nói.

Ông cho rằng, đây là một chính sách huỷ diệt tôn giáo, ngôn ngữ, văn hóa và bản sắc dân tộc của Tây Tạng. “Chúng tôi hy vọng rằng cộng đồng quốc tế sẽ chú ý đến những gì đã xảy ra với Tây Tạng, Pháp Luân Công và các tôn giáo khác ở Trung Quốc như chú ý đến Tân Cương, Hong Kong, và lên án mạnh mẽ chính quyền ĐCSTQ”.

Ngoài ra, ngày 20/12/2021, Cục Quản lý Nhà nước về các vấn đề Tôn giáo của ĐCSTQ đã đưa ra “Các biện pháp quản lý đối với dịch vụ thông tin tôn giáo trên Internet”. Văn bản này quy định tất cả các tổ chức hoặc cá nhân không được phép truyền giáo trên Internet, không được triển khai giáo dục đào tạo tôn giáo, xuất bản các bài thuyết pháp, đăng tải các nội dung giảng kinh giảng đạo hoặc chia sẻ nội dung liên quan, cũng như không được tổ chức các hoạt động tôn giáo trên Internet, không được phát trực tiếp hoặc ghi lại các nghi lễ tôn giáo.

Ông Bawa nhấn mạnh rằng, động thái này của chính quyền ĐCSTQ sẽ đẩy đất nước Trung Quốc vào trạng thái khép kín và đen tối. Ông Bawa hy vọng những hành vi vô nhân đạo này của Bắc Kinh có thể thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Minh Anh 

Theo The Epoch Times

Related posts