Tổn thất của Novak Djokovic cũng là tổn thất trong lòng những người hâm mộ quần vợt

Novak Djokovic ăn mừng sau khi giành được set point trong trận Bán kết Đơn nam với Roger Federer của Thụy Sĩ vào ngày 11 của Giải Australia Open 2020 tại Melbourne Park vào ngày 30/1/2020 ở Melbourne, Australia. (Ảnh Getty Images)

Với phán quyết cuối cùng ngày 16/1 của Tòa án Liên bang Australia nhất trí giữ quyết định hủy bỏ thị thực của Novak Djokovic, tay vợt số 1 thế giới này đã cay đắng trở thành cựu vương của Australia Open ngay một ngày trước khi giải bắt đầu. Không những thế, anh còn bị trục xuất khỏi Australia cùng với tổn thất lớn về hình ảnh và cũng là tổn thất trong lòng người hâm mộ.

Việc Novak Djokovic thua trước tòa cũng là một tổn thất lớn cho Úc Mở rộng, một tổn thất cho những người hâm mộ quần vợt và một tổn thất cho toàn bộ môn thể thao này.

Tạm gạt sang một bên những thứ dẫn đến việc Djokovic bị trục xuất khỏi Úc vào Chủ nhật — một lý do cơ bản khó hiểu đối với bất kỳ vận động viên nào bị buộc phải ngồi ngoài bất kỳ sự kiện nào — ai chẳng muốn nhìn thấy cảnh tay vợt thống trị nam Quần vợt Grand Slam vào năm 2021 cạnh tranh cho danh hiệu lịch sử đầu năm 2022?

Không quen với những thất bại trên sân khấu lớn, đặc biệt là gần đây, Djokovic có thể đã theo đuổi chiếc cúp thứ 10 của mình tại Melbourne Park. Nếu thành công, Djokovic sẽ là tay vợt nam đầu tiên thâu tóm được 21 Grand Slam (hiện thành tích 20 Grand Slam của anh đang ngang bằng với Rafael Nadal và Roger Federer) và Roger Federer (không tham gia giải sau khi phẫu thuật đầu gối).

Thay vào đó, khi trận đấu bắt đầu tại Úc vào thứ Hai, người chiến thắng năm 2009 Nadal hóa ra trở thành là nhà vô địch giải Úc Mở rộng duy nhất trong quá khứ ở nội dung 128 tay vợt nam. Và Salvatore Caruso, người xếp hạng 150, 29 tuổi đến từ Ý, người đang liên tiếp có 4 trận thua trong trận đấu chính của giải Grand Slam và không thể vượt qua vòng loại ở Melbourne, sẽ được xếp vào bảng thi đấu khi Djokovic nhận được phán quyết của Tòa án Liên bang vào Chủ nhật.

Chưa đầy 18 giờ trước khi giải đấu bắt đầu, hội đồng thẩm phán gồm ba người nhất trí ủng hộ quyền của Bộ trưởng Bộ Di trú Úc trong việc hủy bỏ thị thực của Djokovic, chấm dứt nỗ lực cuối cùng để anh có thể thi đấu và tiến gần đến cái mà ATP Tour gọi là “một chuỗi sự kiện vô cùng đáng tiếc”.

Đây là cách Nadal nói vào thứ Bảy, khi mọi người vẫn đang chờ giải quyết: “Thành thật mà nói, tôi hơi mệt mỏi với tình hình này”.

Tay vợt Djokovic đã tìm kiếm, và ban đầu đã được miễn trừ y tế, nói rằng anh ấy đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào tháng 12. Cuối cùng, anh ta buộc phải rời khỏi Úc vì anh ta được coi là người có thể khuấy động phong chào chống vaccine trong nước.

Nó xoay quanh việc một trong những vận động viên thành công và nổi tiếng nhất, một người đã giành được một chiến thắng trong giải Grand Slam đầu tiên trong năm dương lịch của làng quần vợt nam kể từ năm 1969. Và vâng, nó liên quan đến một câu hỏi hấp dẫn “Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?” Các tiểu phẩm bao gồm thẩm vấn tại sân bay kéo dài 8 giờ, bị bắt buộc ở lại khách sạn nhập cư 4 ngày, một số ít các phiên tòa, hai lần bị hủy visa của một siêu sao, một lần kháng cáo thành công và cuối cùng, một lần khác bị từ chối.

Điều gì xảy ra tiếp theo với Djokovic sẽ là chủ đề rất hấp dẫn, bởi vì còn rất nhiều điều chưa biết, ít nhất một phần vì anh ấy đã không trả lời câu hỏi hoặc nói chuyện với giới truyền thông kể từ khi chuyến bay của Djokovic hạ cánh xuống Melbourne vào ngày 5/1.

Sau phán quyết hôm Chủ nhật, tay vợt đã đưa ra một tuyên bố rằng mình “vô cùng thất vọng” và rằng anh ấy “bây giờ sẽ dành một chút thời gian để nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe, trước khi đưa ra bất kỳ bình luận nào khác ngoài vấn đề này”.

Djokovic nói thêm: “Tôi không thoải mái khi sự tập trung của những tuần qua đổ dồn vào tôi và tôi hy vọng rằng giờ đây tất cả chúng tôi có thể tập trung vào trận đấu và giải đấu mà tôi yêu thích”.

Không ai biết khi nào Djokovic sẽ trở lại. Không ai biết những giải đấu nào trong tương lai sẽ yêu cầu tiêm vaccine. Không ai biết liệu Djokovic có bao giờ đi tiêm phòng hay không.

Và tất nhiên không ai có thể biết chắc được tương lai của Djokovic trong môn thể thao này sẽ ra sao.

Tuy nhiên, có vẻ an toàn khi tin tưởng vào điều này: Djokovic, tay vợt hàng đầu thế giới, không bao giờ nản lòng trước các đối thủ khó nhằn, cả tính điểm đối kháng hay đám đông đối kháng, sẽ trở lại giành chiến thắng khi có thể trở lại sân đấu với cây vợt trên tay.

Huyền Anh

Theo The Epoch Times

Related posts