Ông Tập đánh bại ‘người kế vị’ phe Giang? Băng đảng chính trị Tôn Lực Quân lần đầu bị phơi bày

Minh Anh

Ông Tập đánh bại ‘người kế vị’ phe Giang? Băng đảng chính trị Tôn Lực Quân lần đầu bị phơi bày
Tối ngày 15/1/2022, băng đảng chính trị Tôn Lực Quân lần đầu lộ diện trong bộ phim tài liệu chống tham nhũng “Không khoan nhượng”. (Ảnh chụp màn hình video)

Vào tối ngày 15/1, băng đảng chính trị của Tôn Lực Quân – Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, lần đầu bị phơi bày trong bộ phim tài liệu chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Có nhà phân tích chỉ ra rằng, chiến thắng của ông Tập Cận Bình trong vụ bắt giữ Tôn Lực Quân trước thềm Đại hội ĐCSTQ lần thứ 20, tương đương với việc đánh bại “người kế vị” trong hệ thống chính trị và pháp luật mà phe Giang Trạch Dân đã vun đắp bấy lâu nay, đồng thời phá vỡ “sơ đồ bố trí nhân sự” của “băng đảng Thượng Hải” trong hệ thống chính trị của ĐCSTQ.

5 “con hổ cảnh sát” ngã ngựa tập thể

Bộ phim tài liệu chống tham nhũng “Không khoan nhượng” (Zero tolerance) của ĐCSTQ được phát sóng vào tối ngày 15/1. Tập đầu tiên của bộ phim đã thông báo chi tiết vụ án của băng đảng chính trị Tôn Lực Quân, cựu Thứ trưởng Công an. Băng đảng này gồm 5 “con hổ cảnh sát”, trong đó có Tôn Lực Quân, đều đã ngã ngựa.

“Vòng tròn nhỏ” của Tôn Lực Quân bao gồm: Vương Lập Khoa – nguyên Ủy viên Thường uỷ Tỉnh ủy Giang Tô, nguyên Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật; Cung Đạo An – nguyên phó Thị trưởng Thượng Hải, nguyên Giám đốc Công an thành phố; Lưu Tân Vân – cựu phó Tỉnh trưởng tỉnh Sơn Tây, và Đặng Khôi Lâm – nguyên phó Thị trưởng, cựu Giám đốc Công an thành phố Trùng Khánh.

Bộ phim nói rằng, Vương Lập Khoa từng nhiều lần chuyển ngoại tệ USD cho Tôn Lực Quân, với tổng số tiền tương đương hơn 90 triệu nhân dân tệ. Sau đó, Tôn Lực Quân đã thăng chức cho Vương lên làm Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Giang Tô.

Khác với Vương Lập Khoa, Tôn Lực Quân lại chi rất nhiều tiền cho Cung Đạo An. Năm 2010, Cung Đạo An – Giám đốc Công an thành phố Tây An, tỉnh Hồ Bắc, đã lọt vào tầm ngắm của Tôn Lực Quân. Tôn đã chủ động lấy lòng và thăng chức cho Cung làm Giám đốc Công an thành phố Thượng Hải kiêm phó Thị trưởng Thượng Hải, để thúc giục Cung phục vụ Tôn.

Sau đó, Cung Đạo An đã giới thiệu Giám đốc Công an thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc khi đó là Đặng Khôi Lâm cho Tôn Lực Quân. Dưới sự cất nhắc của Tôn, Đặng Khôi Lâm một mạch được thăng chức làm Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương, Giám đốc Công an Trùng Khánh, phó Thị trưởng Trùng Khánh.

Lưu Tân Vân kết giao với Tôn Lực Quân tại một cuộc họp ở Sơn Đông vào năm 2014. Dưới sự giúp đỡ của Tôn, tháng 12/2014, Lưu được chuyển sang làm Giám đốc An ninh mạng thuộc Bộ Công an ĐCSTQ.

Bộ phim nói rằng, “Tham vọng chính trị cực kỳ bành trướng và phẩm chất chính trị vô cùng xấu xa” của Tôn Lực Quân và băng đảng của ông ta, là một ví dụ điển hình của “vấn đề kinh tế đan xen chính trị”, “cực kỳ hủ bại và biến chất”,“gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh chính trị”.

Tiết lộ hiếm hoi của Bắc Kinh: Tôn Lực Quân thu thập tài liệu mật

Bộ phim tiết lộ rằng, Lưu Tân Vân đã lén lút cung cấp cho Tôn Lực Quân một lượng lớn ý kiến và thái độ của dư luận trên Internet; Cung Đạo An cũng cung cấp cho Tôn một lượng lớn thông tin, tình trạng xử lý các vụ án, mà hầu hết những tài liệu này Tôn không có quyền được biết.

Tôn đã cố tình gài người của ông ta vào Bộ Công an. Vậy mục đích Tôn thu thập những tài liệu bí mật này là gì? Vấn đề này đã khơi dậy sự tò mò của ngoại giới.

Trước khi bị khai trừ đảng và cách mọi chức vụ (còn gọi là “song khai”), Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ thông báo một tội danh gây tò mò của Tôn là vượt quyền hạn chức vụ trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Coronavirus và tàng trữ, phát hành một lượng lớn tài liệu bí mật.

Ngoại giới trước đó từng đưa tin chất vấn rằng, liệu có phải Tôn Lực Quân đã tiết lộ cho Úc những bí mật mà chính quyền ĐCSTQ che giấu trong giai đoạn đầu của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán. Nhưng khi Tôn Lực Quân bị kết án, chính quyền lại không đề cập đến điểm này.

Ông Viên Hồng Băng, một luật gia sống ở Úc đã tiết lộ với The Epoch Times hôm 14/1 rằng, những tài liệu bí mật mà Tôn Lực Quân thu thập được được giấu trong tay một số “găng tay trắng” (những thân tín) của ông ta ở nước ngoài.

Ông Viên nói rằng, ban đầu Tôn Lực Quân thà chết cũng không chịu khai báo, về sau ông ta mới chịu nhận tội. Khả năng chống điều tra của Tôn rất mạnh, chính quyền ĐCSTQ đã tốn rất nhiều công sức cho vụ án này. Vấn đề lớn nhất là những tài liệu bí mật mà Tôn Lực Quân giữ kín này vẫn chưa hoàn toàn bị ĐCSTQ nắm hết. Một số vẫn nằm trong tay những người bạn thân thiết của Tôn ở nước ngoài.

“Miễn là ông ta còn sống, thì những tài liệu này sẽ không được tung ra. Nếu ông ta chết, những tài liệu này sẽ được phơi bày”, ông Viên nói.

Tôn Lực Quân là ‘người kế vị’ của phe Giang

Bộ phim tài liệu còn tiết lộ, năm 2018, Tôn Lực Quân giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an, trở thành uỷ viên đảng uỷ, thứ trưởng trẻ nhất Bộ Công an ĐCSTQ. Tham vọng chính trị của ông ta rất bành trướng và tự lập ra “kế hoạch 15 năm” cho mình, với mưu đồ tiến tới vị trí lãnh đạo cao hơn. Tôn cũng thường xuyên hứa hẹn thăng quan tiến chức cho những thành viên trong “vòng tròn nhỏ” để họ phục vụ ông ta.

Nhà bình luận thời sự Vương Hách phân tích trong một bài báo của The Epoch Times rằng, ở tuổi 47 (năm 2016), Tôn Lực Quân (người sinh ra ở Thượng Hải) đã đảm nhiệm 4 chức vụ nhạy cảm, bao gồm Ủy viên Đảng uỷ của Bộ Công an, Cục trưởng Cục 1, Cục trưởng Cục 26 thuộc Bộ Công an, Phó Giám đốc Phòng 610, Giám đốc Văn phòng Các vấn đề Hong Kong – Macau – Đài Loan. Điều này cho thấy rõ tư thế của “người kế vị” Bộ Công an và Ủy ban Chính trị và Pháp luật, một “ngôi sao” chính trị được ĐCSTQ bồi dưỡng.

Ông Vương Hách cho rằng, việc ông Tập đánh bại Tôn Lực Quân ngay trước thềm Đại hội ĐCSTQ lần thứ 20, tương đương với việc đập tan sơ đồ bố trí nhân sự của “băng đảng Thượng Hải” (ám chỉ tập đoàn quyền lực Giang Trạch Dân trong bộ máy ĐCSTQ). Ông Tập thực sự đã “một gậy đánh chết người kế vị” Uỷ ban Chính trị và Pháp luật mà phe Giang Trạch Dân đã bồi dưỡng từ lâu. 

Ông Viên Hồng Băng nói với The Epoch Times rằng sau khi Mạnh Hoành Vỹ ngã ngựa, Tôn Lực Quân cho rằng chắc chắn ông ta sẽ là người nắm chức vụ cao nhất trong Bộ Công an; ông Tôn không hề biết ông Tập lại muốn dùng thân tín của ông ta là Vương Tiểu Hồng.

Tháng 3/2018, Tôn Lực Quân trở thành Uỷ viên Đảng uỷ, thứ trưởng Bộ Công an, nhưng ông đã sớm bị điều chuyển phạm vi công tác và chủ yếu phụ trách lĩnh vực an ninh chính trị. Ông Vương Hách nói rằng điều này cho thấy Tôn đã không còn được tín nhiệm và bắt đầu bị gạt ra ngoài lề. Sau đó một cuộc điều tra bí mật đối với Tôn đã được khởi động vào khoảng năm 2019.

Ông Vương Tiểu Hồng hiện là phó Bí thư Đảng ủy Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an kiêm Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố Bắc Kinh. Sau khi được ông Tập trọng dụng, Vương đã từng bước nắm được thực quyền trong Bộ Công an ĐCSTQ. Ông Vương được cho là người sẽ kế nhiệm chức vụ Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật và Bộ trưởng Bộ Công an ĐCSTQ.

Tôn Lực Quân dựa vào con trai cả của Giang Trạch Dân để thăng chức

Ngày 4/8/2020, cha đẻ của ngành công nghiệp Hong Kong, ông Viên Cung Di (Yuan Gongyi), đã tiết lộ trong chương trình phát sóng trực tiếp của Media Analytica rằng, sự nghiệp của Tôn Lực Quân thăng tiến là do ông ta dựa vào con trai cả của Giang Trạch Dân là Giang Miên Hằng.

Ông Viên nói rằng, thận của Giang Miên Hằng đã nhiều lần gặp vấn đề và các lần ghép thận đều do Tôn Lực Quân chịu trách nhiệm bố trí bác sĩ và nguồn nội tạng đều lấy từ việc cưỡng bức thu hoạch của những người khỏe mạnh. Những người này còn được gọi là tù nhân lương tâm ở Trung Quốc; họ bao gồm những người tu luyện Pháp Luân Công, người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng. 

Ông Viên cho biết, nghe nói rằng rất nhiều người đã chết vì việc này, nhưng đối với nhà họ Giang, Tôn Lực Quân là một anh hùng vĩ đại.

Tháng 4/2020, ông Quách Văn Quý (Guo Wengui), một doanh nhân Trung Quốc giàu có sống lưu vong ở Mỹ, từng tiết lộ qua một lần phát sóng trực tiếp rằng, cựu Bí thư Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Mạnh Kiến Trụ và Giang Miên Hằng là bạn sinh tử. Ba lần Giang Miên Hằng ghép thận, kể từ việc tìm “người hiến tặng”, cũng đều do một tay Mạnh lo liệu, bao gồm cả việc giết người diệt khẩu đối với những người biết chuyện. Mẹ của Mạnh Kiến Trụ cũng từng nhiều lần ghép thận và nguồn thận đều do Tôn Lực Quân tìm những người có chỉ số tương thích cao trong các tù nhân bị giam giữ, sau đó giết họ để lấy nội tạng.

Trước khi ngã ngựa, Tôn Lực Quân từng là phó Giám đốc Phòng 610 của Ủy ban Trung ương, Giám đốc Phòng 610 của Bộ Công an ĐCSTQ. Phòng 610 được ví như tổ chức Gestapo của Đức Quốc Xã; một tổ chức phi pháp, được tạo ra để đàn áp Pháp Luân Công. Tổ chức vi hiến và phi pháp này của ĐCSTQ là nơi trực tiếp đưa ra các chỉ thị bức hại người tu luyện Pháp Luân Công chỉ vì đức tin của họ là tin vào Chân – Thiện – Nhẫn, tin vào Thần chứ không phải tin vào ĐCSTQ hay các ‘lãnh tụ vĩ đại’ của đảng này. Tội ác mổ cướp tạng sống người tu luyện Pháp Luân Công cũng được tính lên Phòng 610. Người Trung Quốc có đồn thổi rằng, các quan chức của phòng 610 – vì tội ác này – luôn gặp xui xẻo về tính mạng và gia đình. Tôn Lực Quân có vẻ chỉ đang chứng minh cho tổng kết này mà thôi. 

Việc băng đảng Giang Trạch Dân thu lợi nhuận khổng lồ từ việc thu hoạch và bán nội tạng của các học viên Pháp Luân Công, cũng như một số tù nhân lương tâm, đã nhiều lần bị thế giới vạch trần theo các cách khác nhau.

Sau khi thông qua các cuộc điều tra chuyên sâu với một loạt chứng cứ xác thực, vào năm 2006 và năm 2009, Luật sư nhân quyền nổi tiếng người Canada David Matas và ông David Kilgour, cựu Nghị sĩ quốc hội, cũng là cựu Dân biểu phụ trách vấn đề khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Canada, đã lần lượt xuất bản các cuốn sách “Báo cáo điều tra nạn Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng của ĐCSTQ” “Thu hoạch Đẫm máu: Thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc” (Bloody Havest).

Cuốn sách đã đưa ra kết luận đáng kinh ngạc dựa trên một lượng lớn bằng chứng, cho thấy việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công “luôn tồn tại và vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay”. Họ tuyên bố rằng hành vi tàn bạo mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ là “một tội ác chưa từng thấy trên hành tinh này”.

“Tòa án Nhân dân Độc lập” được thành lập tại London, Anh vào ngày 16/10/2018 là tòa án dân sự đầu tiên trên thế giới xét xử tội danh “ĐCSTQ mổ cướp nội tạng”.

Vào 3/2020, toà án này đã đưa ra phán quyết cuối cùng về vấn nạn này như sau:

“Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng người (từ cơ thể sống) đã xảy ra với quy mô lớn trên khắp Trung Quốc trong nhiều năm qua, và các học viên Pháp Luân Công là một trong những số đó, hơn nữa còn có thể là nguồn cung cấp nội tạng chính”.

“Việc [ĐCSTQ] tập trung bức hại và kiểm tra y tế nhắm vào người Duy Ngô Nhĩ là tình huống [tương tự xảy ra] khá gần đây”.

Vào ngày 18/11/2020, Ngài Geoffrey Nice (Sir Geoffrey Nice QC) – Luật sư cố vấn của Nữ hoàng Anh, cũng là người chủ trì phán quyết của Tòa án Nhân dân Độc lập, đã tham dự một hội nghị và cho biết, phán quyết ĐCSTQ cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công là “chính xác” trên cơ sở “hàng loạt chứng cứ”.

Vào ngày 1/3/2020, Tòa án Nhân dân Độc lập lần đầu tiên công bố “báo cáo toàn văn bản án” dài 160 trang, đồng thời đính kèm 300 trang lời kể và lời khai của nhân chứng. Toà án chỉ ra rằng, tất cả các bằng chứng qua điện thoại được nộp cho Tòa án Nhân dân Độc lập, bao gồm cả các cuộc gọi bằng chứng qua điện thoại được đề cập trong báo cáo đều đã được “các nhà điều tra độc lập xác định thân phận để đảm bảo độ tin cậy của nội dung và nguồn tin”.

Minh Anh 

Theo NTDTV

Related posts