Chuyện Liêu trai cuối năm – Đặng duy Hưng

Chuyện Liêu trai cuối năm – Đặng duy Hưng

Sok với hắn 2 thằng “vẫy vùng” khắp khu Patpong, Sathon rồi về thôn Thonburi vòng quanh Bangkok. Nhiều lúc ngồi uống rượu giỡn “không hiểu sao 2 đứa thân như anh em” dù hắn dân lao động ,Sok đang học thạc sĩ tài chánh.

Sống cùng chung cư trong khu ổ chuột SF quen thành thâncuối tuần mỗi thằng nấu mỗi món đem qua nhậu chung. Lâu lâu đi ra ngoài double date ( 2 thằng cùng người yêu hẹn đi chơi ) vài lần nhưng rồi cô đơn vẫn trở về với độc thân vui tính.

Đầu năm 93 Sok tốt nghiệp về quê hương Bangkok làm việc. Hắn theo bạn tới đây trên đường về quê VN ăn Tết. Lần này xong là tạm biệt không biết lúc nào mới gặp lại!?

Hôm ấy Sok dẫn hắn về thôn làng nơi Sok chôn nhau cắt rốn với những hàng dừa xanh bên con sông nhỏ tách từ nhánh lớn của Chao Phraya. Nhìn cảnh nước người nhớ quê hương hơn bao giờ hết. Sok vỗ vai

“Giống quê mày không? Ráng vui với tao vài bữa rồi mày về quê ăn Tết”.

Trưa đó thêm 2 thằng bạn của Sok đem mồi cá nướng vịt nấu gừng. 4 thằng ngồi trên lan căn nhà nghỉ uống rượu ăn cá nướng mới dính lưới sáng nay. Mới đó mà chai Johnny Walker đã cạn, thằng bạn mới quen đem rượu nếp cất tại nhà ra uống tiếp. Nhìn xa xa bên sông có cây đa to lớn như hơn ngàn tuổi, hắn

“Trông giống cây đa trong chùa gần nhà tao nhưng bên tao nhiều ma nên ít ai dám đến gần vào ban đêm “.

Sok đâu chịu thua

“Cây này cũng vậy đủ chuyện truyền miệng bao đời”. Thằng bạn tên Kai

hơi quá chén giọng rè rè

“Mấy chuyện đồn đãi hơi sức đâu mà tin, tao cá tụi bây 1 chầu nhậu sẽ ôm mền gối ra ngủ ở đó tối nay”.

Ba thằng OK liền, uống thêm một tý nữa cho đến tối thui mới chia tay về ngủ. Đứng trên lan can nhìn Kai trải chiếu gối đưa tay vẫy rồi trùm mền ngủ luôn. Hắn đưa ngón tay

chỉ 2 đám sáng bay trên cây đa nhưng Sok gạt đi

“ đom đóm đó thôi buồn ngủ quá rồi good night “.

Hắn cố gắng nhìn thêm 1 lần cho thiệt kỹ nhưng con mắt như mở không nổi lết vào giường mê luôn chả biết gì hết cho đến mặt trời lên chiếu vào mặt.

Thằng Kai kể

“Tối qua đang ngủ ngon lành tự nhiên có 2 đứa tới khoèo chân kêu tao dậy phàn nàn

“ Sao uống cho hung rồi nôn mửa dơ uế chỗ ở tụi này”. Hoá ra có hai anh em 1 trai 1 gái chết lâu lắm rồi bị địa chủ làng bên giết giấu xác dưới cây đa này. Nài nỉ xin nó đào giùm lên chôn cất đàng hoàng mới đầu thai được “.

Điều lành ai lại không muốn làm, 4 thằng cùng góp tiền vào mời thầy về cúng đào lên hốt cốt làm lễ truy điệu gần

2 ngày mới xong.

Hắn về quê ăn Tết chia tay bạn bịn rịn nhưng biết sao hơn mỗi cuộc đời một hướng đi. Hắn lấy vợ cuối năm 93 ấy đang chờ vợ qua Mỹ đoàn tụ. Nhận tin Sok làm đám cưới hắn bay liền qua BKK chung vui với gia đình bạn. Mấy ngày trước đám cưới Sok chở hắn về quê ( lần này đi xe , không cần xe buýt như kỳ trước). Sok tâm sự một chuyện lạ về người bạn tên Kai, một trong những người nghèo nhất thôn. Từ sau vụ xây mồ mả đàng hoàng, bỗng có gia đình giàu có ngoài tỉnh lỵ muốn gả con gái cho. Họ nói con gái chỉ muốn làm vợ Kai thôi, nếu gia đình từ chối sẽ tự tử. Kai giờ là chủ nhân tiệm bán đủ thứ đồ sắt xây dựng tiền vào như nước.

Chiều đó ngồi nhà Kai , cũng có cái lan can nhưng nhìn ra sông Chao Phraya . Vợ Kai chiên gà nấu soup măng non, sứa biển xào củ cải trắng. Hai chai Remy Martin sương mù pha thêm nước suối 4 thằng kể cho nhau nghe cuộc đời hơn 1 năm qua. Kai cười nói chuyện giỡn như thật

“Ai cũng đồn vợ tao bị ma nhập mới lấy tao? Tao có hỏi nàng nói nằm mơ thấy Phật dạy phải lấy tao mới hạnh phúc. Thế thôi. Tụi bay nhìn xem số tao may mắn được lấy vợ đẹp mà lại giàu có giỏi giang”.

3 đứa quay nhìn thấy nàng đứng dưới bóng đèn sáng nấu ăn khuôn mặt đẹp hiền lành thuỳ mị có khác gì người thường đâu!?

Lúc nàng dọn món tôm hùm nước ngọt chiên bơ tỏi hỏi sao cả bàn nhìn dữ vậy. Hắn xạo

“Tụi này nói cô giỏi về nấu ăn gia chánh”.

Nàng cười thật tươi

cuối xuống nói nhỏ vào tai bằng tiếng Anh rất chuẩn

“Em biết vợ anh đẹp và nội trợ giỏi ,tên cô ấy đánh vần như thế này phải không?”

Hắn sửng sốt nhìn nàng, tự nhiên thấy đôi mắt nàng chuyển qua màu xanh lá cây độ 2 giây rồi trở lại bình thường. Bây giờ nếu hắn có thố lộ sự thật về nàng cũng không ai tin, phải không các bạn?!

Đặng duy Hưng

Ngày 28 tháng 1 năm 2022

Related posts