Ôm đầy kỷ niệm – Đặng duy Hưng

Ôm đầy kỷ niệm – Đặng duy Hưng

Có những kỷ niệm ghi mãi trong lòng nhất là thằng bé 13 tuổi mới lớn mơ mộng đam mê điều thơ ngây nhất. Chiều hôm đó đầu năm 74 đang cùng bạn đọc truyện chưởng Kim Dung , chợt nghe dòng nhạc mà sau này mới biết tên là

 “Can’t help falling in love with you “

 do Elvis Pressley hát từ sau nhà . Bạn cho hay chị M làm nghề vũ nữ thuê nhà gác sau đang dạy cho mấy cô mới vào nghề nhảy đủ điệu nhạc từ Tango , sì lô mùi cho đến nhạc “tuýt “. 30 phút sau chị mới phát hiện thấy 2 thằng nhỏ đứng nghe nhìn trộm. Chị vẫy tay kêu qua cho gói kẹo sô cô la cười thân thiện nói trong đám con gái với nhau

“Hy vọng tương lai có con trai kháu khỉnh như vậy”.

Tâm hồn thằng bé mới lớn như biển động lần đầu tiên có người đàn bà trẻ đẹp khen. Những ngày tháng sau đó

thằng bé đi vào thế giới mơ mộng ngay chính bản thân cũng không giải thích được. Hắn ngày đó ban đêm 2 ngày mỗi tuần học thêm “English for today” Cô giáo mở đĩa đúng bài nhạc ưa thích cho cả lớp học thuộc lòng. Hắn cố công nhét từng chử một vào bộ óc thơ ngây mộng ước muốn gặp hát cho chị nghe. Nhưng cơ hội đó giống như đã thành dĩ vãng mất rồi!! Bạn cho hay, thành kiến xã hội làm chị dọn đi nơi khác ,sau đó dường như theo chồng về xứ lạ.

Đầu 80 qua Mỹ tạm dung như chị trên xứ người . Điều hắn học

nhớ mãi, âm nhạc có thể đem nhân loại về một gốc nhưng cũng  làm chia rẻ bao cuộc tình. Hắn biết bản thân mình sống hướng về quá khứ nhiều quá !! Tâm hồn chỉ đam mê dòng nhạc nhẹ giao hưởng hoà tấu

hay easy listening như The Air Supply , Nat King Cole….

Liên, Alicia, Laura hay ai đó , những người con gái đi qua cuộc đời đắm say Prince , Duran Duran A ha…. Tinh đến tình đi cho đến gặp em cùng vui cùng nhau  với sân khấu Trống đồng ,Paris by night hay Asia. Nhìn em vui hắn cũng vui ,hoà tình yêu vào trái tim muốn đập chung một nhịp.

Lần đầu tiên hắn chấp nhận 2 thế hệ tuy không cách xa bao năm nhưng cách biệt. Pink, Katy Perry rồi J Lo làm em vui khi lái xe đi làm.

Rồi đến 1 ngày…

Vào rạp phim xem “Crazy rich Asians”qua 1/3 phim bài nhạc quen thuộc hát lên thể điệu chậm tình tứ hơn, em nhè nhẹ cầm tay hắn

“ Wise men say , only fools rush in

But I can’t help falling in love with you

Oh shall I stay ? Would it be a sin ?

Oh if I can’t help falling in love with you?

……….

Không hiểu sao mấy năm sau này em như để tâm hồn lắng xuống, nghe “Hello” từ Lionel Richie hay Adele rồi muốn tìm về quá khứ của dòng nhạc Motown. Hắn thật vui khi em muốn đi nghe “Air Supply “cùng nhau làm hạnh phúc càng thêm đong đầy.

Chiều nay 29 Tết (năm nay không có 30) đón ông bà cha mẹ về chung vui ngày xuân .Hai đứa đứng uống trà ăn bánh ngọt nhìn xuống đồi. Ngôi nhà hôm nay chỉ còn 2 đứa, hoàng hôn nắng đang đi xuống sau buổi sáng dày đặc sương mù . Chợt bài nhạc quen thuộc phát ra từ radio, hắn đưa tay dìu em ra giữa phòng khách, dù hai đứa đều không biết nhảy. Em nhấp miệng hát theo rồi hắn cũng vậy

“Like a river flow, surely to the sea

Darling so it goes, something are meant to be!

Take my hand , take my whole life too

Oh for I can’t help falling in love with you.”

28 năm rồi , mãi mãi trong tim hắn như mới gặp yêu em ngày hôm qua .❤️❤️❤️

Đặng duy Hưng

Hôm nay 29 Tết nhằm ngày 31 tháng 1 năm 2022

Related posts