Đại tá hàng đầu của Nga bị giết ở Ukraine, giáng thêm đòn vào cuộc chiến của Putin

Một chỉ huy quân dù hàng đầu của Nga đã thiệt mạng trong trận chiến mới nhất ở Ukraine, tăng thêm một bước lùi trong cuộc chiến của Vladimir Putin , với một số sĩ quan quân đội cấp cao đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu vào tháng trước .

Đại tá Sergei Sukharev, thuộc Trung đoàn Nhảy dù Cận vệ 331 từ Kostroma, và cấp phó của ông là Thiếu tá Sergei Krylov đã thiệt mạng hôm thứ Năm, theo chính phủ Ukraine và truyền hình nhà nước Nga.

Trung tâm An ninh Thông tin và Truyền thông Chiến lược của Ukraine (Stratcom) cho biết vị đại tá đã bị “thanh lý” sau khi “bị lạc trong các cuộc tập trận [quân sự], nhưng đã trở về nhà đúng cách”.



Sergei Sukharev vào năm 2020, trước khi anh đứng đầu trung đoàn nhảy dù từ năm 2021 (PV 73 / YouTube)


“Được biết, trung đoàn của Sukharev đã từng chiến đấu chống lại Ukraine bên ngoài thành phố Ilovaisk ở Donbas vào năm 2014 và cũng tham gia vào cả hai cuộc chiến Chechnya và chiến tranh Nga-Gruzia năm 2008,”
trung tâm này cho biết thêm.

Thượng sĩ Sergei Lebedev, trung sĩ Alexander Limonov, hạ sĩ Yuri Degtyarev và đại úy Alexei Nikitin – thuộc cùng một trung đoàn nhảy dù – cũng thiệt mạng, theo BBC. Các trường hợp tử vong cũng được hãng thông tấn Nga GTRK Kostroma đưa tin .

Cho đến nay đã có ít nhất 4 tướng của Vladimir Putin và tổng cộng hơn 10 sĩ quan cấp cao đã thiệt mạng kể từ khi ông tiến hành cuộc xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2.

Stratcom cho biết tinh thần quân đội Nga đang xuống thấp dẫn đến “sự gia tăng số lượng đào ngũ” và “nguồn nhân lực cạn kiệt đáng kể”.

Khoảng 7,000 binh sĩ Nga được cho là đã thiệt mạng trong cuộc xung đột, nhưng con số thực sự chưa thể biết một cách chắc chắn vì Moscow mới chỉ một lần công bố số người chết kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược quy mô lớn.

Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine vào ngày 17 tháng 3 (Đồ họa PA)



Đài tưởng niệm những người lính đã hy sinh trong trận Ilovaisk (Sergey Dolzhenko / EPA)

Vào năm 2014, ông Sukharev đã tham chiến trong trận Ilovaisk, bắt đầu vào tháng 8 năm 2014, khi quân đội Ukraine và các lực lượng bán quân sự thân Ukraine bắt đầu một loạt nỗ lực nhằm tái chiếm thành phố Ilovaisk ở phía đông từ quân nổi dậy thân Nga.

Theo Andriy Senchenko – người dẫn đầu cuộc điều tra của ủy ban điều tra của Quốc hội Ukraine về vụ việc, đã có ít nhất 1.000 binh sĩ Ukraine đã chết trong cuộc giao tranh này. Kyiv đã mô tả nó như một vụ thảm sát.

Một người lính Ukraine sống sót sau trận chiến đã mô tả nó như một “máy xay thịt thực sự” – tờ Kyiv Post đưa tin.

Gần đây hơn, vào tháng 1, ông Sukharev được thấy trên truyền hình Nga dẫn đầu quân đội “gìn giữ hòa bình” trở về từ Kazakhstan, nơi họ được cử đi sau một làn sóng phản đối do giá khí đốt hóa lỏng tăng mạnh.

Related posts