Tổng thống Biden cho biết ‘sẽ không rút lại’ bình luận rằng ông Putin không nên nắm quyền

Huyền Anh

Tổng thống Biden cho biết ‘sẽ không rút lại’ bình luận rằng ông Putin không nên nắm quyền

Tổng thống Joe Biden trình bày cùng Giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) Shalanda Young khi ông giới thiệu yêu cầu ngân sách của mình cho năm tài chính 2023 tại Phòng Yến tiệc Quốc gia của Nhà Trắng hôm 28/03/2022. (Ảnh Getty Images)

Hôm 28/03, Tổng thống Joe Biden nói với các phóng viên rằng ông “sẽ không rút lại” các bình luận hôm 26/03 của mình rằng, Tổng thống Nga Vladimir Putin “không nên tiếp tục nắm quyền”.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đưa ra nhận xét ban đầu về nhà lãnh đạo Nga khi kết thúc bài diễn văn ở Warsaw, Ba Lan, khi ông nói: “Chúa ơi, người đàn ông này không thể tiếp tục nắm quyền”. Trước đó cùng ngày, ông Biden đã gọi ông Putin là “tên đồ tể”.

Sau đó Nhà Trắng dường như đã rút lại bình luận của tổng thống trong một tuyên bố, nói rằng, “quan điểm của tổng thống là ông Putin không thể được phép thực thi quyền lực đối với các nước láng giềng hoặc khu vực. Ông ấy không thảo luận về quyền lực của ông Putin ở Nga, hay sự thay đổi chế độ”.

Trong khi trả lời các câu hỏi từ các phóng viên hôm 28/03, Tổng thống Biden nói rằng ông “sẽ không rút lại bất cứ điều gì”, nói thêm rằng ông đang nói về sự phẫn nộ của mình trước các hành động của Tổng thống Putin ở Ukraine chứ không nói về một sự thay đổi trong chính sách của Hoa Kỳ.

Tổng thống Biden nói, “Điều cuối cùng tôi muốn làm là tham gia vào một cuộc chiến tranh trên bộ hoặc chiến tranh hạt nhân với Nga. Đó không phải là một phần của bình luận. Tôi đang bày tỏ sự phẫn nộ của mình về hành vi của người đàn ông này”.

“Thật là thái quá. Điều đó thật là thái quá, và bình luận đó, đó là một mong ước hơn là bất cứ điều gì khác rằng ông ấy không nên nắm quyền. Ý tôi là không, những người như thế này không nên thống trị quốc gia, nhưng họ đang làm vậy. Thực tế là họ đang thống trị, nhưng không có nghĩa là tôi không thể bày tỏ sự phẫn nộ của mình về điều đó”.

Sau đó, khi được hỏi liệu ông có lo ngại những bình luận của mình sẽ làm leo thang căng thẳng với Nga hay không, ông Biden nói rằng ông Putin “sẽ làm những gì ông ấy sẽ làm thôi”.

Ông Biden và ông Putin đã tham gia nhiều cuộc gặp song phương trong những tháng trước cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, nhưng cả hai đã không nói chuyện kể từ trước khi cuộc xâm lược bắt đầu hôm 24/02.

Khi được hỏi liệu ông có gặp lại ông Putin hay không, Tổng thống Biden nói “điều đó còn phụ thuộc vào [ông Putin] muốn nói về điều gì”.

Ngoại trưởng Antony Blinken cũng cho biết Hoa Kỳ không có chiến lược thay đổi chế độ nào ở Nga.

Ông Blinken nói với các phóng viên khi ở Israel: “Tôi nghĩ tổng thống, Nhà Trắng, đã đưa ra quan điểm vào đêm qua rằng, khá đơn giản, Tổng thống Putin không thể được trao quyền để gây chiến hoặc tiến hành cuộc xâm lược vào Ukraine hay bất kỳ quốc gia nào khác”.

Đây không phải là lần đầu tiên các quan chức Nhà Trắng phủ nhận việc ủng hộ thay đổi chế độ ở Nga.

“Chúng tôi không ủng hộ việc sát hại nhà lãnh đạo của nước ngoài hoặc thay đổi chế độ. Đó không phải là chính sách của Hoa Kỳ”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói với các phóng viên vào ngày 6/3 sau khi Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (RS.C.) kêu gọi ai đó ở Nga“ đưa gã này ra ngoài”, ám chỉ ông Putin.

“Như quý vị đã biết, và như quý vị đã nghe chúng tôi nói nhiều lần, đối với vấn đề đó, chúng tôi không có chiến lược thay đổi chế độ ở Nga hay bất kỳ nơi nào khác”, ông Blinken nói thêm. “Trong trường hợp này, cũng như bất kỳ trường hợp nào, tùy thuộc vào người dân của quốc gia được đề cập đến. Việc đó là tùy thuộc vào người dân Nga”.

Ông Putin đã điều quân của mình vào Ukraine hôm 24/02 cho cái mà ông gọi là một “chiến dịch quân sự đặc biệt” nhằm phi quân sự hóa Ukraine. Ukraine và phương Tây cho rằng Nga đã tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược vô cớ.

Liên Hợp Quốc cho biết, tính đến ngày 25/3, đã có 1.081 thường dân đã thiệt mạng ở Ukraine vì các hành động quân sự của Nga và gần 3,8 triệu người đã phải rời khỏi Ukraine kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Những người tị nạn Ukraine chuẩn bị lên tàu đến Ba Lan tại ga xe lửa ở Lviv, Ukraine, vào ngày 18/3/2022. (Ảnh The Epoch Times)

Khoảng 15 bé gái và 32 bé trai, cũng như 52 trẻ em chưa rõ giới tính, nằm trong số những người thiệt mạng, Liên Hiệp Quốc cho biết trong một tuyên bố đề cập đến khoảng thời gian từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 24/02 đến nửa đêm ngày 26/03.

Cơ quan quốc tế này cho biết con số thương vong thực sự dự kiến ​​sẽ cao hơn đáng kể, với các báo cáo bị trì hoãn ở một số khu vực đang diễn ra các cuộc xung đột khốc liệt, trong khi nhiều báo cáo vẫn cần chứng thực.

Ông Biden và các quan chức hàng đầu khác của Hoa Kỳ, cũng như các nhà lãnh đạo từ các quốc gia khác trên thế giới, đã cáo buộc ông Putin phạm tội ác chiến tranh vì các hành động nhằm vào dân thường trong cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Ông Biden và những người khác đã lên tiếng ủng hộ một cuộc điều tra quốc tế đang diễn ra về vấn đề tội ác chiến tranh.

Huyền Anh

Related posts