Con Vàng – Đặng duy Hưng

Con Vàng – Đặng duy Hưng

  • Tặng bạn bè ai thích nuôi chó

Con Vàng già lắm rồi bước từng bước một nhưng đuôi vẫn vẫy mạnh khi bà Tám đi chợ về .Sau khi bà vào bếp nấu ăn nó nằm vào 1 góc liếm gặm miếng xương heo bà mua cho. Nhớ cuối 73 khi thằng con bà đi đánh giặc ngoài Trung thấy nó nằm bú bên chó mẹ đã chết bên đường. Thằng con đem về nhờ bà nuôi từ đó đến nay.

Từ 75 đến, thằng con đi cải tạo gần 5 năm mới về. Tuy vậy con Vàng vẫn nhớ nhảy chạy quanh nhà mừng le lưởi liếm nhớ thương. Ngỡ sum họp , 7 tháng sau con bà xuống thuyền đi vượt biên lại phải xa nhau không biết lúc nào gặp lại!!? May mắn là con bà đến Mỹ 🇺🇸 gửi quà về đem ra chợ bán , bà & Vàng có cuộc sống dể thở. Nó như nhớ chủ lâu lâu bà nghe Vàng rú lên như sói gọi đàn.

Đến tận 92 con bà mới có cơ hội lần đầu tiên dẫn vợ cùng con trai về thăm bà. Điều rất tiếc con Vàng mất hơn 5 năm trước đó. Nhìn thằng con đứng trước mộ vai rung rung như muốn kềm chế cảm xúc. Bà nói

” Ngày nào mẹ cũng nói với nó ráng ăn nhiều mạnh khoẻ, con sẽ về thăm một ngày không xa. Sáng hôm đó nó không còn dậy nữa nhưng vẫn cố gắng hàng đêm nằm chận cánh cửa bảo vệ cho mẹ. Đúng là con vật có nghĩa bởi vì vậy nên sau này mẹ không muốn nuôi chó nữa, sợ làm nó tủi thân dưới suối vàng “.

Điều bà chưa rõ nguyên nhân thật sự làm con bà xúc động mạnh !? Tóc con trai bà như muốn dựng đứng , mồ hôi toát ra toàn thân khi nhìn trên bia mộ ghi ngày con Vàng chết!!

Ngày đó không hiểu sao là 1 ngày trước ngày tháng năm sanh của thằng Kim cháu nội bà!?

Đặng duy Hưng

Ngày 30 tháng 3 năm 2022

Related posts