Ngôi nhà thân yêu – Đặng duy Hưng

Ngôi nhà thân yêu – Đặng duy Hưng

Hắn sau này mới hiểu tại sao lão họ Sử luôn luôn có nhiều cảm tình trong quan hệ giữa hắn và Kelly con gái!?Tình cảm ngày ấy của 2 đứa thương giận chia tay , tác hợp rồi good bye !?Có lẽ hắn thấy bản thân mình bình thường quá, học hành dang dở chả có gì đảm bảo cho tương lai tạo bền vững một mái ấm nhỏ gia đình.Nàng tuy chia tay nhưng vẫn giữ tình bạn, thỉnh thoảng gọi điện thoại nói chuyện những đêm cô đơn trong khách sạn bởi nghề nghiệp nàng đòi hỏi đi khắp nơi cố vấn luật pháp về tài chính.

Sau này nàng lấy chồng phụ tá dân biểu tiểu bang bận rộn công việc cộng thêm 2 con nhỏ ra đời . Hai vợ chồng lão Sử đến phụ một tay dù trong nhà có 2 người phụ việc toàn thời gian.

Một lần lão gọi kể khi được mời đến nhà mới chơi. Đi tìm cái địa chỉ đến thấy giựt mình bởi cái nhà con gái như toà lâu đài .2 vợ chồng nàng bỏ cả đống tiền nâng cấp liên tục từ nhà trong cho đến vườn trước sau. Lão Sử cười buồn tâm sự

“Nhà đẹp sang trọng như vậy mà có thấy mấy đứa ở nhà đâu? Tuần nào có cơ hội đoàn tụ là đi chỗ này  trượt tuyết , chỗ khác con cái hưởng không khí rừng xanh. Tuổi trẻ bây giờ chạy đuổi theo cuộc sống, quên đi niềm vui thầm lặng với căn nhà dấu yêu. Anh có tin ngôi nhà chúng ta ở có linh hồn riêng của nó? Nếu tương lai trước khi chuẩn bị mua nhà bước vào đi vòng quanh anh có cảm giác trái tim đang tìm cách giao kết thầm lặng với cái nhà hay không?

Tôi nhớ lúc nhỏ sống ở Singapore nghe ông nội kể câu chuyện Liêu Trai mà ông nghe truyền miệng từ ông Tổ bên Trung Quốc. Có anh học trò ra Tràng An thi một đêm thức khuya ôn bài ngủ gục. Giựt mình thức dậy giữa đêm nghe 2 người đàn bà “ma”nói chuyện. Một bà than nhà tôi ngụ to lắm nhưng mấy khi thắp đèn. Bếp núc cả tuần mới nhen lửa 1 lần. Ông bà chủ mua nhà xong giao toàn quyền cho lão bộc. Hàng ngày lão quét dọn trước sau, tối về ở cái nhà gỗ nhỏ phía sau với con trai làm nhà hàng ngày ngày đem đồ ăn về khỏi nấu. Chị may mắn ở nhà góc kia tuy nhỏ nhưng 2 vợ chồng nghèo yêu nhau hạnh phúc tối luôn luôn về bên nhau .Hơi ấm sự sống truyền đi khắp nơi từ bếp đến phòng ngủ. Cái nhà và cái am khác nhau là chỗ đó, dương thịnh âm suy phong thủy mới tốt . Buổi sáng đón ánh nắng mai vào qua cửa sổ mới thấy đời sống tuyệt vời. Nếu sống mà không biết hưởng cái đơn giản đó,có phải đáng tiếc lắm sao??

Tôi luôn luôn thích cậu kết hợp với con gái bởi tướng số cậu đem may mắn cho người khác. Giống như buổi sáng có người đi mua mở hàng cho tiệm nào đó. Có tiệm ế khách ngồi ngó cả ngày, có chỗ người vào ra mua tấp nập. Giờ cậu hiểu tại sao mỗi lần đi làm về sau 1 ngày làm việc. Cậu bước vào nhà rót miếng nước trà nóng , hâm lại một tý đồ ăn. Cậu “feel “cái thương yêu toát ra, ngôi nhà cảm thấy hạnh phúc từ cây hương trên bàn thờ hay bó hoa ngày lễ. Mỗi người một số phận Trời cao sắp xếp được cái này mất cái khác!? Chúng ta luôn tìm cách lấp đi cái khoảng trống thiếu trong đời!!? Tôi thấy cậu lúc nào tâm tư cũng sảng khoái, nghìn vàng chưa chắc mua được!!”.

Mấy ngày trước lão lại gọi điện thoại  hỏi thăm sức “yếu” , giọng vui vẻ yêu đời như vừa trúng số độc đắc

“ Cái nhà bữa nay vui vẻ lắm từ ngày cái vụ CoVid 19 này! Tôi nhìn hai vợ chồng đánh Ping pong nấu ăn đi bộ tập thể dục cùng nhau. Bà nhà tôi chỉ con gái nấu mấy món đặc biệt. Tôi dạy chồng Kelly viết tiếng Hoa rồi trồng cà chua chanh sau nhà. Dĩ nhiên cũng mong cho thế giới hết dịch nhưng hy vọng tương lai sẽ có sự thay đổi trong sự chọn lựa hạnh phúc gia đình . Tôi đang nghéo mấy ngón tay đây( Bên này làm vậy cầu mong ước nguyện thành đạt)”.

Hắn đầu dây bên này

 “ Tôi sẽ cầu ơn trên hàng ngày cho gia đình của ông”.

Ông cười

 “ Hồi nào rảnh ghé nhà chơi, dường như linh hồn cái nhà đang thật sự

hồi sinh !!?”

Đặng duy Hưng

Ngày 13 tháng 4 năm 2022

Related posts