Cư dân Thượng Hải đụng độ với cảnh sát vì chung cư bị trưng dụng làm trung tâm cách ly

Frank Yue

Một nhân viên trong bộ đồ bảo hộ đi bộ tại lối vào một đường hầm dẫn đến khu Phố Đông bên kia sông Hoàng Phố, sau lệnh hạn chế đi lại trên đường cao tốc trong bối cảnh phong tỏa ở Thượng Hải hôm 28/03/2022. (Ảnh: Aly Song/Reuters)

Video được lưu hành rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy các cư dân trong một khu dân cư đã đụng độ với cảnh sát ở Thượng Hải do chính quyền địa phương quyết định trưng dụng một số tòa nhà chung cư trong cộng đồng của họ làm trung tâm cách ly.

Theo video, các cư dân trong khu dân cư Trương Giang Nạp Sĩ (Zhangjiang Nashi) đã tập hợp để phản đối lệnh trục xuất của chính quyền địa phương buộc họ phải chuyển ra ngoài. Cảnh sát mặc đồ bảo hộ trắng đã đẩy lùi những người biểu tình trong khi một số phụ nữ đang kêu khóc cầu cứu trong tuyệt vọng.

Khi nói về cuộc đụng độ giữa cảnh sát và các cư dân, Tập đoàn Trương Giang, chủ sở hữu khu phức hợp này, cho biết trong một tuyên bố hôm 14/04 rằng việc xây dựng khu cách ly của họ “vấp phải sự phản đối của một bộ phận cư dân,” ngụ ý về vụ xô xát giữa cảnh sát và các cư dân trong cộng đồng.

Theo thông báo, chín tòa nhà chung cư nữa sẽ được chuyển đổi thành các cơ sở cách ly để chống chọi với đợt bùng phát dịch bệnh mới trong thành phố, bên cạnh năm tòa nhà đã được đưa vào sử dụng.

Cư dân Trần Ninh (Chen Ning, hóa danh) nói với The Epoch Times rằng khoảng 40 người đã cố gắng chặn công nhân vào công trường. Ngay sau đó, nhiều nhân viên cảnh sát đã đến và buộc họ phải giải tán.

Một cư dân khác Lý Hinh (Li Xin, hóa danh) nói với The Epoch Times rằng cô đã có mặt tại hiện trường biểu tình hôm 14/04.

“Cảnh sát có thể bắt đi bất cứ ai mà họ muốn để đe dọa những người còn lại,” cô nói. “Họ đã bắt giữ hàng chục người ngay từ hiện trường.”

Cô Lý cho biết, trong số những người bị bắt có một phụ nữ lớn tuổi, có chồng bị bại liệt nằm liệt giường. Con rể của bà đã quỳ gối cầu xin cảnh sát trả tự do cho bà.

Cô Lý nói, tòa nhà nơi bà ấy ở được bao quanh bởi ba tòa nhà khác cách đó khoảng 32 feet (khoảng 10 mét) bị trưng dụng làm trung tâm cách ly. Vì vậy, cả gia đình bà đều cảm thấy nguy hiểm, lo lắng rằng hai vợ chồng già có nguy cơ nhiễm virus.

Sau đó, tất cả những người bị giam giữ đã được thả tự do, cô cho biết.

Ngoài ra, cô Trần còn cho biết cô gặp sự cố ngắt mạng và ngắt tín hiệu điện thoại di động vào ngày cảnh sát đến. Tín hiệu viễn thông chỉ được phục hồi vào ban đêm cùng ngày, còn dịch vụ internet chỉ hoạt động trở lại vào ngày hôm sau.

Cô Trần nói: “Ngay từ đầu, chúng tôi chỉ có một yêu cầu: đừng mở trung tâm cách ly trong khu phố [của chúng tôi], đừng chuyển những người bị cách ly đến vùng lân cận [của chúng tôi]. Điều khiến chúng tôi lo lắng nhất là những người trong diện cách ly có nguy cơ lây truyền virus.”

Một nhân viên mặc đồ bảo hộ bảo vệ lối vào một khu phố trong tình trạng phong tỏa như một biện pháp phòng chống COVID-19 nhận thức ăn từ một người giao hàng, ở quận Tĩnh An, Thượng Hải, hôm 29/03/2022. (Ảnh: Hector Retamal/AFP qua Getty Images)

Tập đoàn Trương Giang tuyên bố các tòa nhà cộng đồng thuộc sở hữu nhà nước và thuộc chương trình nhà ở cho thuê. Họ cho biết họ đã đề nghị bồi thường cho việc chuyển chỗ ở cho người thuê nhà.

Tuy nhiên, cô Trần cho biết cô chưa bao giờ được thông báo rằng tòa nhà của cô là nhà cho thuê công cộng. Cô cũng không nhận bất kỳ xu bồi thường nào từ công ty, cô nói trong cuộc phỏng vấn.

“Tiền thuê [hàng tháng] của tôi là 7,055 nhân dân tệ (1,107 USD), không bao gồm tiền nước, điện và gas,” cô nói. Giá thuê tại các khu nhà cho thuê công cộng thường thấp hơn so với các khu chung cư khác.

Cô Trần cho biết các cư dân đang ngày càng trở nên thất vọng và bất lực sau cuộc đàn áp và những tin đồn làm mất uy tín của họ vì không tuân theo chính sách COVID-19 của chính quyền.

Các dấu hiệu cho thấy đợt bùng phát dịch tại địa phương đang tiếp tục trở nên nghiêm trọng hơn và thành phố đang xây dựng thêm các bệnh viện cabin dã chiến để điều trị các ca bệnh ngày càng tăng hoặc chuyển các tòa nhà khác thành các cơ sở như vậy.

Ông Frank Yue là một ký giả tại Canada của The Epoch Times, chuyên đưa tin về các vấn đề Trung Quốc. Ông cũng có bằng Thạc sĩ Ngôn ngữ và Văn học Anh tại Đại học Ngoại Ngữ Thiên Tân, Trung Quốc.

Khánh ngọc biên dịch

Related posts