Chút tâm tình gửi bè bạn: Chuyện sinh nhật của tôi

Hà Sĩ Phu

21-4-2022

1/ Trước năm 81 tuổi:

Tôi vốn không quan tâm đến việc kỷ niệm ngày sinh của mình. Nhưng từ khi viết những bài phản biện cái lý thuyết Mác-Lê và bị nhà nước CS bắt đi tù, thậm chí năm 2000 còn bị khởi tố tội “PHẢN QUỐC” (sic) (vì đã dám phê phán mặt trái của cả ĐCSVN và nhân dân VN!), bị đủ kiểu hình phạt và khống chế mấy chục năm, thì từ đó bầu bạn khắp nơi đem lòng thương mến, và cứ đến ngày sinh là thường tổ chức một tiệc vui nho nhỏ để chúc mừng.

Và chẳng hiểu trời xui đất khiến làm sao mà cha mẹ lại sinh ra tôi trúng vào cái ngày sinh 22 tháng 4 của ông “Lê Văn Nin” chúa trùm CS ấy?

Xin chụp vài tấm hình kỷ niệm. Nhắc lại những kỷ niệm cũ chỉ vui, như chút tâm tình gửi bè bạn, và càng thấy cuộc đời sinh động thật có ý nghĩa và rất đáng sống thôi!

2/ Sinh nhật năm 81 tuổi (2021): Ngày 22/4/2021, vì đang có dịch Covid chúng tôi tránh không gặp nhau, nhưng vợ chồng anh Huỳnh Nhật Tấn vẫn đến tặng hoa và thắp nhang bà vợ quá cố của tôi (Đặng Thị Thanh Biên), gợi lại cho tôi một ký ức nên tôi đã viết một bài để cảm ơn.

Bài viết như một chuyện cười, giải thích vì sao nhân ngày sinh Lênin mà Hà Sĩ Phu lại làm Câu đối tự viếng mình!

Xin trích: “Lần sinh nhật cách đây sáu năm, lúc ấy vợ tôi còn khỏe mà tôi ốm yếu, nên nàng nghĩ rằng tôi sẽ chết trước. Nàng yêu cầu tôi phải làm một câu đối tự viếng để nàng sử dụng, lỡ khi tôi qua đời. Tôi nghe lời và đã làm câu đối tự viếng, in vào một tấm hình như tấm ảnh thờ (hình dưới).

Câu đối rằng:

Triết lý dăm câu cười Thế sự!

Văn chương mấy chữ khóc Nhân tình!

Bởi tôi nhớ câu thơ như lời ước nguyện của một ông Đồ xứ Nghệ, người bạn thơ của tôi tên là Tú Sót, người đã đem một câu đối đến trước cổng trại giam đón tôi ngày ra tù.

Câu thơ của Tú Sót nhiều người còn nhớ:

Mong cho thiên hạ gần xa

Được cười được khóc như là trẻ thơ!

Sống gần hết đời người lại chỉ mong được như trẻ thơ, được khóc được cười, được khen được chê đúng tình cảm tự nhiên, không bị người đời uốn nắn để phải giả cười, giả khóc, giả tung hô, giả đóng trò … như bao người trong thiên hạ, vậy thôi…”.

Bài viết đã đăng ở các trang thân hữu với nhan đề “Truyện cười: Tự viếng nhân ngày sinh… Lê nin!”.

3/ Sinh nhật năm nay 82 tuổi:

Năm nay, sắp đến sinh nhật, tôi nhận được mấy tấm hình mà nghệ sĩ Kim Chi đã chụp cách đây 6 năm (2016). Ấy là sinh nhật lần 76 của tôi mà nghệ sĩ Kim Chi cùng vợ chồng nhà thơ Bùi Minh Quốc đã tổ chức cuộc vui để chúc mừng.

Nghệ sĩ Kim Chi  viết trên Facebook: 3 tháng 5, 2016 (Sinh nhật HSP 2016)

Vợ chồng tôi hẹn Võ văn Tạo cùng nhau lên Đà Lạt thăm vợ chồng bác Hà Sĩ Phu vì vợ bác bị ốm nặng. Mặc dù đang ốm, bác gái Đặng Thị Thanh Biên rất niềm nở đón khách. Điều vui nhất đối với tôi là chuyến đi có thêm cả em Lan, vợ Võ Văn Tạo. Vợ chồng bác Phu, vợ chồng tôi, vợ chồng Tạo gặp nhau vui như tri kỉ từ thuở nào.

Đã từ lâu tôi mong có dịp được gặp bác Phu vì rất ngưỡng mộ những việc bác làm. Bác là một trong những chiến sĩ tiên phong phải chịu tù đầy cho một VN có NHÂN QUYỀN, DÂN CHỦ.

Tôi yêu Đà Lạt và thích đến du lịch khi điều kiện cho phép. Nay chúng tôi lại càng thích đến Đà Lạt hơn vì ở đó có Hà Sĩ Phu, một chiến sĩ tiên phong. Dẫu tuổi cao sức yếu, nhưng tinh thần ông rất vững vàng. Nhưng điều để tôi trân trọng ông là cách ông cư xử với bạn bè. Vợ chồng ông Hà Sĩ Phu là một cặp đôi hoàn hảo. Cả hai mạnh mẽ trong đấu tranh chống cái ác, nhưng dịu dàng bên bè bạn. Tôi nghĩ người sống vì nghĩa lớn như ông sẽ luôn có bạn hiền. Chúc vợ chồng ông trường thọ để đồng hành cùng bè bạn”.

– Trong ảnh còn anh Vũ Linh và chị Đặng Thanh Biên, nhưng nay những người thân yêu ấy đã thành người thiên cổ. Nay nghệ sĩ Kim Chi đã có một bờ vai mới để nương tựa là anh Mạc Văn Trang đáng kính, cũng như Hà Sĩ Phu đã có cô giáo Lâm Ái đáng yêu kề bên để nương tựa nhau lúc tuổi già. Bốn chúng tôi càng trân trọng và biết ơn những kỷ niệm cũ, lại càng thấy mình phải cố gắng chắt chiu chút sinh lực của tuổi già để biến mỗi ngày còn lại phải là một ngày kế thừa xứng đáng, của hạnh phúc gia đình và công ích xã hội. Mong tận dụng hiệu quả nhất, tốt đẹp nhất mỗi giây phút của cuộc sống con người.

Bình Luận từ Facebook

Related posts