TP.HCM: Đuổi theo cướp lấy lại iPhone 13, nữ sinh gặp nạn tử vong thương tâm

Hội An

Ảnh chụp màn hình PLO.

Nhân chứng nhìn thấy nữ sinh ở TP.HCM chạy xe máy rất nhanh tri hô “cướp”, đuổi theo hai thanh niên, trước khi tông trúng xe ba gác tử vong. Gia đình nạn nhân đau buồn cho hay con gái mình bị mất chiếc điện thoại là IPhone 13 mà nữ sinh này mua được 3 ngày trước từ khoản tiền làm thêm.

Thông tin ban đầu trên PLO, rạng sáng 21/4, người dân trên đường Phan Văn Trị nghe thấy tiếng xe máy rượt đuổi nhau.

Một số người thấy cô gái trẻ chạy xe máy hiệu Vario màu đỏ biển số TP.HCM trên đường Phan Văn Trị theo hướng từ đường Nguyễn Oanh về đường Thống Nhất miệng tri hô “cướp…” và chạy đuổi tốc độ cao theo hai nam thanh niên chạy phía trước

Khi đến giao lộ với đường số 3 (phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM), cô gái tông trúng ba gác do người đàn ông điều khiển. Cú chạm mạnh khiến cô gái trọng thương, tử vong tại chỗ.

Một người phụ nữ bán hàng trên vỉa hè cho biết thời điểm này đường vắng, cô gái chạy tốc độ cao, tri hô cướp.

“Hai nam thanh niên chạy phía trước có xịt hơi cay, xuýt nữa tông trúng người làm vệ sinh trên đường. Khi cô gái đến giao lộ thì tông vào xe ba gác tạo ra tiếng động lớn” – người này nói.

Theo thông tin từ Zing, chiều 21/4, danh tính cô gái gặp nạn thương tâm trên là N.T.V. (21 tuổi, hiện là sinh viên năm 2 của một trường đại học ở TP.HCM). Chiều 21/4 gia đình của cô gái đã dựng rạp để tổ chức tang lễ cho .Nhiều bạn bè, thầy cô, người thân đã đến chia buồn, động viên ba mẹ V.

Bà Nguyễn Thị Linh (dì ruột V.) cho biết nữ sinh là cô gái ngoan, học giỏi và hiểu chuyện. Gần đây, V. giấu ba mẹ về việc đi phụ giao bánh cho người ta.

Gia đình nạn nhân V, đau buồn cho hay, chiếc điện thoại là IPhone 13 mà nữ sinh này mua được 3 ngày trước từ khoản tiền làm thêm, dành dụm được. Khi gặp nạn, cơ quan công an cũng không tìm thấy điện thoại của V.

Bà Là (Mẹ V.) cho biết V. là đứa con duy nhất trong nhà. Trong ký ức của người mẹ, V. là cô con gái đáng yêu và xinh xắn. Sau tai nạn, khuôn mặt V. bị biến dạng khiến người phụ nữ không kìm được cảm xúc.

“Sao con không bỏ đi, mẹ mua cho con cái điện thoại khác mà. Sao con lại đánh đổi mạng sống như vậy con ơi”, người mẹ gào khóc nức nở bên linh cữu con gái.

Hiện về thông tin là nạn nhân bị cướp, đang truy đuổi theo thì bị nạn, phía công an đang xác minh, làm rõ.

Sợ bị cướp khi ra đường đã và đang là nỗi ám ảnh của hàng triệu người dân thành phố HCM cũng như khách du lịch.

Người dân TP.HCM từ nhỏ đến lớn ai cũng có một thói quen và hay nhắc nhở nhau, nhắc nhở những người thân, khách du lịch từ các địa phương khác đến là không được đeo dây chuyền, mang túi xách, cầm điện thoại…mỗi khi ra đường. Bởi, những tài sản này có thể bị cuớp giật bất cứ ở đâu và hậu quả không chỉ mất tài sản, mà có thể mất mạng như chơi.

Related posts