Truyền hình Nga nói Mariupol đã trở lại “bình thường”, trường học dùng sách giáo khoa Nga

Thành phố cảng phía nam Mariupol là nơi diễn ra nhiều cuộc giao tranh ác liệt nhất cho đến nay trong cuộc xung đột Nga – Ukraine. Vào ngày 16/3, phó thị trưởng Mariupol, Serhiy Orlov, ước tính rằng khoảng 80% đến 90% các tòa nhà của thành phố đã bị hư hại. Trong sáu tuần giao tranh tiếp tục diễn ra sau đó, tình hình đã ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Ảnh chụp màn hình kênh First Channel của Nga đang báo cáo về tình hình Mariupol.

Tuy nhiên, truyền hình nội địa Nga đã giới thiệu cho khán giả một “phiên bản” khác của Mariupol. Một đoạn tin tức dài 4 phút được phát trên kênh First Channel của Nga vào tối ngày 28/4 đã đưa ra nhận định sau:

“Sau các vụ nổ, đọ súng, những nỗi đau và máu chảy, Mariupol đang trở lại cuộc sống bình thường, và như một biểu tượng đáng chú ý của điều này, các trường học đã đang kêu gọi học sinh nhập học.”

“Bọn trẻ đang nóng lòng muốn trở lại trường. Chúng nhớ bạn cùng lớp và giáo viên đến nỗi chúng sẵn sàng học ngay cả trong mùa hè.”

“Hiện tại, sách giáo khoa đang được chuyển đến các trường học. Điều quan trọng, chúng là sách tiếng Nga, nghĩa là chúng không chứa đựng những sự dối trá hoặc xuyên tạc lịch sử.”

Đối với hầu hết thế giới ngoại trừ nước Nga, Mariupol đã trở thành biểu tượng của sự tàn khốc trong chiến tranh, với hình ảnh những tòa nhà dân cư bị đánh bom và những cuộc không kích của Nga vào bệnh viện phụ sản hay các trại tạm trú nhân đạo.

Tuy nhiên, phần tin tức của First Channel chỉ đề cập đến các sự kiện trong hai tháng qua. Nó không nói rằng pháo binh Nga đã gây ra phần lớn thiệt hại trong thành phố.

Trong một cuộc phỏng vấn được chiếu trên First Channel, một phụ nữ được xác định là “tình nguyện viên” giải thích rằng “Chúng tôi đang đăng ký danh sách cho tất cả các em học sinh.”

Phân đoạn này có cảnh các học sinh chơi đá bóng trên sân cỏ nhân tạo tại địa điểm “giống như trường học, không bị thiệt hại.”

“Vì không có điện và nước”, phân đoạn nói thêm, “thời khóa biểu được giới hạn ở bốn tiết học mỗi ngày.”

Báo cáo kết luận: “Sau tất cả những vụ nổ và tiếng đại bác không ngớt, Mariupol tràn ngập những âm thanh mới: tiếng chuông trường học, tiếng cười của trẻ em và tiếng của những quả bóng đá.”

Ngân Hà (theo Newsweek)

Related posts