Nghi bắn vào đầu 2 con trai, lái xe bỏ trốn, bà mẹ gốc Việt ở Pennsylvania bị bắt

Cảnh bà Trinh Nguyễn bị bắt tại một nhà thờ vùng Washington Crossing. (Hình: Chụp qua màn ảnh đài NBC Philadelphia)

Một bà gốc Việt ở Pennsylvania bị cáo buộc bắn vào đầu hai con trai, 9 và 13 tuổi, rồi lái xe bỏ trốn, vừa bị bắt hôm Thứ Hai, 2 Tháng Năm, theo đài truyền hình NBC News.

Cảnh sát cho biết hai cậu bé được tìm thấy nằm ở trên giường, bị bắn vào đầu, máu chảy lênh láng, trong căn nhà tại một khu vực ngoại ô giàu có ở phía Đông Bắc Philadelphia.

Cả hai đang nằm tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, phải dùng máy trợ sinh.

Người mẹ tên Trinh Nguyễn, 38 tuổi, hiện đang bị giam trong tù với cáo buộc ba tội danh cố sát.

Theo bản khai hữu thệ của một người hàng xóm, bà Trinh cũng giơ súng nhắm vào đầu người này.

Người hàng xóm cho biết, khoảng 7 giờ sáng Thứ Hai, khi ông chuẩn bị đi làm thì bà Trinh đến gặp và nhờ ông đưa cho người chồng cũ một hộp hình.

Chồng cũ của bà Trinh và người hàng xóm là đồng nghiệp.

Bất ngờ, bà chĩa súng, bóp cò hai lần, nhưng súng không nổ.

Người hàng xóm vật bà Trinh xuống và tước vũ khí. Sau đó, bà leo lên một chiếc xe van màu trắng lái đi mất.

Trước đó, bà nói với người hàng xóm rằng khẩu súng không có đạn, nhưng sau đó người ta thấy có đạn trong đó.

“Khi vào nhà, cảnh sát tìm thấy cả hai cậu bé vẫn còn sống trên giường với những vết thương do súng bắn vào đầu,” ông Matt Weintraub, chánh biện lý Bucks County, nói với các phóng viên.

Bà Trinh bị bắt vào lúc 11 giờ 30 phút sáng tại một nhà thờ ở vùng Washington Crossing, cách nơi cư ngụ chừng vài dặm.

NBC News cho thấy nhiều cảnh sát mở cửa xe van, kéo bà Trinh nằm úp xuống đất, và còng tay bà.

Hai cậu bé vẫn còn trong bệnh viện trong tình trạng rất ngặt nghèo, chờ hiến nội tạng cho người khác, theo biện lý cuộc cho biết vào tối Thứ Hai.

Bà Trinh Nguyễn, 38 tuổi, hiện đang bi giam trong tù với cáo buộc ba tội danh cố sát. (Hình: Bucks County Sheriff’s Department)

Hoàn cảnh đưa đến thảm kịch gia đình bà Trinh

Theo nhật báo Bucks County Courier Times tại địa phương dẫn thông tin từ hồ sơ tòa án cho biết bà Trinh và hai con được lệnh trục xuất ra khỏi nhà vào hôm Thứ Ba, 3 Tháng Năm, vì thiếu nợ tiền thuê lên tới khoảng $11,000.

Người chủ nhà là bà Corinna Tini-Melchiondo, vốn là chị của người chồng cũ của bà Trinh và là mẹ của người hàng xóm mà theo tường thuật lúc ban đầu bị bà Trinh đưa súng lên bóp cò hai lần nhưng không nổ.

Ngôi nhà năm phòng ngủ mà bà Trinh cùng hai con đang ở nằm sát cạnh ngôi nhà anh Gianni Melchiondo, 22 tuổi, cư ngụ. Anh Melchiondo là con trai của chị chồng cũ của bà Trinh. 

Như vậy, “người hàng xóm” bị bà Trinh đưa súng lên bóp cò chính là cháu và đang làm việc chung với người chồng cũ đồng thời là con trai của chủ nhà.

Bà Trinh khai với cảnh sát khẩu súng sáu viên không có đạn khi bà giơ lên nhắm vào người cháu và đòi lại khẩu súng. Nhưng người cháu viết trong lời khai hữu thệ rằng anh thấy khẩu súng đã được nạp đạn.

Cảnh sát và người chị chồng, cũng là chủ nhà, đến hiện trường và phát hiện hai cháu nằm trên giường với vết thương do đạn bắn vào đầu.

Các cháu bé được đưa đến bệnh viện St. Mary Medical Center ở Middletown, nơi họ đang được duy trì tình trạng sống thực vật để có thể hiến tặng nội tạng, theo biện lý cuộc.

Ông Matt Weintraub, chánh biện lý Bucks County, cho biết ông Ed Tini, cha của một trong hai cháu bé, túc trực tại bệnh viện từ hôm Thứ Hai và nhà chức trách đang tìm người cha của cậu bé còn lại.

Có những bằng chứng cho thấy bà Trinh cố ý tự tử nhưng bất thành, theo vị chánh biện lý.

Bà Trinh và ông Ed Tini thành hôn năm 2012.

Related posts