Thượng Hải: Người dân kháng nghị vì đói, xảy ra xung đột với cảnh sát

Tối ngày 2/5, người dân ở thị trấn Kỷ Vương, quận Mẫn Hàng, Thượng Hải, đã kháng nghị tập thể và bao vây cảnh sát vì họ không đồ ăn trong 45 ngày liên tiếp. Tại nhiều nơi, người dân phát hiện thực phẩm không được phân phát và bị thối rữa.
Cách đây vài ngày, người dân thị trấn Kỷ Vương, quận Mẫn Hàng, đã kháng nghị vì họ không có đồ ăn trong 45 ngày liên tục. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình video)
Cư dân thị trấn Kỷ Vương, Thượng Hải, chịu đói 45 ngày, cùng nhau kháng nghị

Theo mô tả của người ghi hình tại hiện trường, chính quyền đã thất bại trong kiểm soát dịch bệnh ở Thượng Hải. Cách đây vài ngày, người dân thị trấn Kỷ Vương, quận Mẫn Hàng, đã phát động kháng nghị do không có thức ăn trong 45 ngày liên tục.

Người ghi hình đặt câu hỏi: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) quản lý như thế nào? Đây là thị trấn Kỷ Vương thành phố Thượng Hải của hiện tại! Tại sao lại xảy ra chuyện này? Có thể sắp xảy ra chết người. … Chính quyền Thượng Hải thực sự là thất bại, … có khả năng xảy ra khởi nghĩa nông dân, chính quyền quản lý không tốt, rất dễ xảy ra sự việc kiểu này”.

Có thể thấy trong video, rất đông cư dân đã tập trung xuống đường để đòi công lý từ chính quyền và đối đầu với cảnh sát.

Ủy ban khu phố giấu riêng vật tư, bị người dân phát hiện tại chỗ

Một đoạn video khác cho thấy, cư dân của các Thôn 2, Thôn 3 và Thôn 4 ở phố Tân thôn Thượng Cương, Tân khu Phố Đông, Thượng Hải, sau khi phát hiện ủy ban khu phố cất giấu vật tư (thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt thường ngày) mà không phát cho người dân, đã tức giận đến hiện trường để đòi công lý.

Trong video, một phụ nữ trong thôn nói: “Nó gần như thối rồi, nhưng đều không được phát cho người dân”, “Đều là chà bông, cả thùng cả thùng thế này, bên trong có từng túi từng túi, anh nói xem túi nhỏ thế này nó có giá bao nhiêu?” Cảnh quay còn cho thấy, trong nhà xếp lượng lớn thực phẩm, bao gồm trái cây, xúc xích, bột mì, giấy vệ sinh, v.v.

Được biết, sau khi nhận được tin báo, ban tổ chức khu phố 4 của thôn cũng định chuyển vật tư đi bằng cách giả làm rác nhưng đã bị người dân bắt quả tang ngay tại chỗ.

(Nội dung tweet: “Cư dân của các Thôn 2, Thôn 3 và Thôn 4 ở phố Tân thôn Thượng Cương, Tân khu Phố Đông, Thượng Hải, náo loạn khi phát hiện các ủy ban khu phố đang cất giấu vật tư. ‘Đầu tiên, người ta phát hiện ra vật tư ở Thôn 2, đã tìm đi tìm lại nhiều lần. Thôn 4 nhận được tin tức rằng vật tư bị đánh cắp bằng cách giả làm rác, và người dân đã phát hiện ra. Cư dân của Thôn 3 đã đi đến ủy ban khu phố xem có chuyện gì. Nhưng ủy ban khu phố đã đóng cửa không cho vào trong, người dân đã trực tiếp phá cửa sắt để vào, họ ngạc nhiên khi thấy tại đây cất giữ riêng vật tư, chúng gần như thối rữa những vẫn không được phân phát.’”)

Ngoài ủy ban khu phố của Tân thôn Thượng Cương, hành vi của ủy ban khu phố số 4 thôn Tứ Đường, phố Trương Miếu, quận Bảo Sơn, Thượng Hải, sử dụng xe rác để chuyển vật tư cũng vô tình bị phanh phui.

Theo video, những vật tư quyên góp được ủy ban dân cư thôn cất giấu đã bị thối, người dân trong cộng đồng xé bao rác đen và một lượng lớn thức ăn thối lăn từ trên xe xuống. Cư dân đã giận dữ chỉ trích hành vi của quan chức.

Trước sự việc ủy ban cư dân ở nhiều nơi ở Thượng Hải tự ý cất giấu vật tư, người dân Thượng Hải cũng đã nâng cao cảnh giác và yêu cầu công chúng giám sát các hoạt động của quan chức. Tuy nhiên, hành động này của người dân đã bị cảnh sát Thượng Hải ngăn chặn.

Vào ngày 2/5, một đoạn video cho thấy người dân trong một cộng đồng ở quận Bảo Sơn, Thượng Hải đã tụ tập để yêu cầu kiểm nghiệm vật tư của ủy ban dân cư, người dân hô “Cảnh sát nhân dân vì nhân dân, Cảnh sát nhân dân vì nhân dân!” Trong khoảng thời gian này, một nữ công dân yêu cầu kiểm tra thẻ chứng minh cảnh sát để xác nhận liệu có phải là cảnh sát thật hay không, kết quả đã bị một nam cảnh sát dùng bạo lực lôi kéo hung hãn, một số công dân bị cảnh sát đánh đập, cưỡng chế bắt giữ.

Người vây quanh thấy vậy tức giận hỏi: “Ủy ban khu phố vi phạm quy định, vì sao chúng tôi không được vào kiểm tra?”, “Dựa vào đâu mà bắt người? Cảnh sát đánh người!”

Người phụ nữ Thượng Hải chịu đói, dùng cái chết kháng nghị “Tôi muốn một lời hứa!”

Hiện tại, chính quyền Thượng Hải đã nhất trí tuyên bố rằng nguồn cung cấp vật tư (thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày) tại địa phương là đầy đủ và đang được phân phối đến tất cả các quận một cách có trật tự. Tuy nhiên, một đoạn video đã tiết lộ rằng nhiều công dân ở Thượng Hải không những không thể ra ngoài mà còn đói vì thiếu thực phẩm, nên bị buộc phải dùng cái chết để uy hiếp ủy ban khu dân cư cung cấp vật tư.

Trong đoạn video có thể thấy, một phụ nữ Thượng Hải đe dọa sẽ nhảy lầu và giận dữ nói: “Đây có phải là Thượng Hải không? Ngày nào tôi cũng phải khoe khoang rằng tôi đang ở Thượng Hải! Tôi sắp chết đói ở Thượng Hải! Ngày nào cũng không có gì để ăn, lại còn phải ở cùng tòa nhà với người xét nghiệm axit nucleic dương tính, các người là ai, lấy tiền của chính phủ, lấy tiền thuế của chúng tôi, …! ”

Những người vây quanh xem cũng nói: “Không có gì để ăn?”, “Cô ấy nói rằng không có gì để ăn”, “Cô ấy thực sự không có gì ăn.”

Người phụ nữ này sau đó hét lên, “Tôi muốn các người (chính quyền) cho tôi một lời hứa ngay bây giờ, hãy cho tôi một lời hứa! … Tôi sẽ đợi bên cửa sổ cho đến 12 giờ!”

Thượng Hải trở lại thế kỷ trước?

Ngoài sự thiếu hụt nguồn cung cấp vật tư trong cộng đồng Thượng Hải, ủy ban khu phố tự ý cất giữ riêng đồ đạc quyên góp và mang đi bán lại, đã dẫn đến một loạt các cuộc kháng nghị. Sau khi chính quyền Thượng Hải hô hào “gỡ phong tỏa nhỏ “, một cảnh tượng mới cũng xuất hiện.

Các bức ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy, một số khu vực không thể đi ô tô ra ngoài do quy định phòng dịch, và nhiều người bắt đầu chọn cách mang đòn gánh hoặc xe đẩy và các công cụ khác để mua được nhiều đồ dùng nhất có thể.

Các biện pháp mà chính quyền Thượng Hải đưa ra cũng khiến nhiều người cung cấp dịch vụ vận chuyển ‘đánh hơi’ thấy cơ hội kinh doanh, rất nhiều người đã đưa ra dịch vụ vận chuyển vật tư, dùng xe 3 bánh để vận chuyển vật tư từ siêu thị về đến tiểu khu cho khách hàng. Về vấn đề này, một số cư dân mạng nói đùa rằng Thượng Hải dường như quay trở lại những năm 1980.

Người dân Thượng Hải dùng đòn gánh để gánh đồ dùng về nhà. (Ảnh từ Weibo).
Người dân Thượng Hải dùng đòn gánh để gánh đồ dùng về nhà. (Ảnh từ Weibo).

Lê Tiểu Quỳ, Vision Times

Related posts