Xóm ma – Đặng duy Hưng

Xóm ma – Đặng duy Hưng

 Tặng anh Tamar Le

( Truyện Ma tình  cảm nhẹ nhàng)

Đọc hai chữ “ Xóm ma” tất cả các bạn chắc chắn ai cũng ngỡ đang đi đến khu xóm cạnh bên nghĩa địa nhiều ma hiện hình?! Thấy đọc vậy mà không phải vậy đâu !!? Hắn là thằng đầu tiên sáng chế ra đọc trại phát âm chữ SOMA thành “Xóm Ma”. Sự thật chử  SOMA viết gọn từ “South of Market”nghĩa là khu vực phía nam đường Market. Đến thăm SF hãy nhớ địa lý hai con đường chính Market và Mission giống như Trần Phú & Bạch Đằng ở Đà Nẵng đi song song với nhau ngay trung tâm thành phố. Du lịch SF nếu bị đi lạc cứ đi xe buýt về đường Market là xong ngay.

Hắn rời xa SF dọn về San Diego hơn 5 năm qua sau khi tốt nghiệp đại học. Bây giờ nghe thằng Minh bạn thân nhất trong đời xuống thăm mừng rơi nước mắt. Ở bên này thân tới đâu 2,3 năm gặp được 1 lần là vui rồi. Gần 7 giờ tối lái xe ra đón bạn chở về khách sạn. Ngồi chơi trong quán Bar nói chuyện giỡn khi nghe bạn cùng người yêu mới mua được căn hộ ở khu SoMa . Mấy năm sau này Google & nhiều công ty điện tử phát triển đến chóng mặt. Công nhân không thích làm việc và nhưng không muốn sống ở thị trấn Mountain View( trụ sở). Họ là lớp tuổi trẻ thế kỷ 21 yêu nhanh sống mạnh , có tiền phải biết hưởng thụ. Đa số tụ về thuê hay mua nhà ở SF, mỗi sáng ngồi xe buýt của hãng đến đón.

Khu Xóm Ma mấy năm sau này thành đất vàng xây dựng hàng loạt căn hộ cao cấp mới, đẫy hết người không nhà và nghèo về miệt Đông Vịnh. Bạn thành thật với hắn

“ Tao dự kiến sẽ hỏi người yêu làm vợ cuối tuần này. Hy vọng mày có mặt chung vui!?”

Hắn bắt tay bạn

“ Chúc mừng mày, nếu muốn tao làm gì phụ một tay cứ lên tiếng.”

Bạn cười vui móc túi đưa hắn cái hộp

“ Sáng sớm mai tao phải bay qua Dallas họp giữa năm cho công ty 3 bữa mới về. Tối thứ 6 mày bay lên ghé vào ở tạm trong căn hộ của tao. Trưa thứ bẩy sẽ có người đem đồ ăn thức uống đến chuẩn bị tất cả . Chiều tao về qua nhà người yêu tao cùng qua vui với mày. Cất giùm cái nhẫn đính hôn cho tao, tao đi công tác sợ để khách sạn thất lạc “.

Tối hôm đó hai đứa ngồi uống đến gần khuya mới chia tay.

Tối thứ sáu tuần đó hắn đứng trước toà chung cư sang trọng có nhân viên trực an toàn 24/24 . Vừa tắm xong tính đi ra ngoài mua ít bia cọng thêm ít đồ ăn. Thằng bạn hắn chắc chuyên đi ăn bên ngoài nên  tủ lạnh trống trơn . Tự nhiên nghe ai bấm chuông mở cửa thấy một cặp trai gái lạ mặt

“ Tôi tên Kevin, đây là Liz bạn gái của tôi. Tụi này sống căn hộ 820 là bạn thân của Mình bạn anh. Tối nay tụi này có party vui cuối tuần nếu rảnh mời bạn qua uống chai bia.”

Tứ hải giai huynh đệ hắn tự nhiên thấy vui nên đi theo hoà vào cuộc vui. Tối đó tiệc vui chỉ có 6 người là bạn thân của Kevin & Liz. Rượu vào lời ra hắn thố lộ về ngày mai bạn sẽ cầu hôn với bạn gái. Nếu mọi người rảnh rỗi có thể ghé ngang chung vui ngày trọng đại. Uống và chơi video games đến gần sáng mới về phòng ngủ vùi mê man không biết gì!! Lúc giựt mình tỉnh dậy nghe dường như ai đó mở cửa vào!?

Bước ra phòng khách thấy cô gái trẻ đẹp khuôn mặt buồn nhìn hắn sững sốt

“ Anh làm gì ở đây?! Phải đi ngay nếu không tôi gọi cảnh sát!?”

Hắn lắp bắp đưa tay lên trời khi thấy cô lục bóp lấy điện thoại

“ Tôi không phải là người vô gia cư đâu!? Tối hôm qua hàng xóm 820 mời uống quá nhiều “.

Cô khó chịu

“ Nhưng ông là ai?! Có liên quan gì đến anh Minh!?”

“Tôi tên Hùng là bạn thân của Minh. Tuần trước nó ghé ngang thăm nhờ tôi chuẩn bị tiệc nhỏ để làm cô ngạc nhiên nó muốn hỏi cô làm vợ”.

Cô nghe mắt mở to pha lẫn sự kinh khiếp. Hắn hiểu lầm nên giải thích thêm

“ Tôi không nói láo đâu!? Minh có đưa nhờ tôi giữ cái nhẫn đính hôn sợ làm mất khi đi họp cho công ty . Cô cho tôi vài phút vào Vali lấy ra cho cô xem”.

Lúc hắn đem nhẫn ra thấy cô đang ngồi trên ghế salông khuôn mặt vẫn còn tái xanh sợ hãi.

Hắn đưa hộp cho cô

“ Minh nói trưa này về sẽ qua cô cùng đi qua đây!”

Cô mở hộp nhìn chiếc nhẫn , nước mắt tuôn ra hai má .

Cô nghẹn ngào giọng nói chậm đầy tiếc nuối thương tâm

“Anh Minh bị tai nạn xe chết cách đây hơn 1 tháng rồi. Em hôm nay đến đây chuẩn bị nhờ người đến dọn nhà sạch treo bảng bán”.

Hắn vẫn hơi ngờ vực

“ Cô có chắc chắn không!? Mấy ngày trước nó còn xuống gặp tôi đưa cái nhẫn này mà!?”

Cô khóc lớn lên

“Em cũng không muốn tin nhưng đã đến bệnh viện nhận diện và cùng gia đình làm đám táng hỏa thiêu cho anh ấy. Xin lỗi không biết điện thoại của anh nên không gọi mời đến dự.”

Hắn ngồi phịch xuống

“ Không lẽ nó hiện hình muốn nhắn nhủ cho tôi ước nguyện chưa hoàn thành?!”

Cô lấy trong hộp nhẫn ra thấy tờ giấy lấy ra đọc bài thơ

“ Chia tay rồi em có nhớ anh không?

Anh về nơi ta không thể chung đường

Đời tiếp tục hãy cùng ai chung bước

Đừng nhìn về dĩ vãng , chỉ đau thương!”

Hắn đứng dậy xin phép

“ Cho phép tôi vào làm vệ sinh rồi thu xếp hành lý. Tối qua vui uống hơi nhiều nên có gì thất lễ cho tôi xin lỗi. Tôi thành thật chia buồn cùng cô.”

Cô gật đầu

“ Cám ơn anh.”

Không biết suy nghĩ gì đó cô hỏi anh

“Anh nói tối qua party với hàng xóm Kevin & Liz 820 phải không?”

Hắn gật đầu. Cô hỏi tiếp

“ Có phải Kevin khuôn mặt vuông và Liz dân Phi Á châu không?”

Hắn lại gật đầu. Cô mở điện thoại tìm gì đó rồi đưa cho anh đọc. Nhìn tấm hình Kevin & Liz trước bài tin tức

“ Ghen tuông vô cớ bạn gái bắn chết bạn trai rồi tự tử”.

Hắn xuýt đánh rớt cái điện thoại miệng lẩm bẩm

“ Xóm Ma Xóm Ma từ đây cái miệng ăn mắm ăn muối phải cẩn thận phát âm đùa giỡn vô ý!!”

Nghe cô giọng dịu dàng

“ Nếu anh chưa cần về nhà có thể ở tạm nhà đây không cần phải ra khách sạn. Cho em thay mặt anh Minh mời anh đi ăn bữa cơm để biết anh người bạn thân của anh Minh nhiều hơn  .”

Hắn giọng vẫn còn run

“Cô mời ăn trưa tôi không từ chối nhưng ở lại đây qua đêm nay sợ ngày mai tôi không còn thở nữa.”

Cô nở nụ cười thật tươi

“ Anh Hùng, em tên là Thuỷ qua đây đổi tên thành Tracy. Hân hạnh được biết anh.”

Ngoài kia mặt trời bắt đầu lên , ánh nắng chiếu len qua 2 cửa sổ góc phòng. Một ngày mới bắt đầu tràn đầy hy vọng cho những người trẻ đang yêu.

Đặng duy Hưng

Ngày 24 tháng 5 năm 2022

Related posts