Ông Putin chỉ định vệ sĩ thân tín thay cựu bộ trưởng chết bí ẩn

Trần Phong

Ảnh chụp màn hình: Daily Mail.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thăng chức cho cựu vệ sĩ riêng của mình làm Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp mới của Điện Kremlin, vài tháng sau khi người tiền nhiệm rơi xuống thác nước chết một cách bí ẩn, theo Daily Mail của Anh.

Thiếu tướng Alexander Kurenkov, 49 tuổi, được Putin đề cử ngày 24/5 theo giờ địa phương, là vệ sĩ thứ sáu của Tổng thống Nga được bổ nhiệm vào văn phòng cấp cao của chính phủ.

Người đàn ông cuối cùng giữ chức vụ này là Yevgeny Zinichev, cũng là một cựu cận vệ của Putin, người đã chết khi rơi xuống từ một thác nước cao hơn 27 mét trong bối cảnh nghi ngờ bị giết.

Có biệt danh là ‘người đàn ông không có khuôn mặt’, ít người biết về quá khứ và lý lịch của Kurenkov, với tuyên bố ông từng phục vụ trong cơ quan phản gián FSB cũng như Cơ quan Bảo vệ Liên bang FSO, chịu trách nhiệm canh gác cho các quan chức cấp cao.

Hồ sơ chính thức cho biết người tiền nhiệm của Kurenkov, ông Zinichev, người đang chuẩn bị được thay vì có thể là người kế vị Putin, đã được cho là bị giết khi cố gắng ‘cứu một người đàn ông’ tại thác nước Kitabo-Oron vào tháng 9, đây là một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận ở Siberia.

Putin rõ ràng đã rất đau buồn trong đám tang của Zinichev, gọi cái chết của ông là một ‘mất mát cá nhân không thể thay thế’.

Một số nhà phân tích tin rằng ông Putin đã chuẩn bị cho Zinichev – giống như ông từng là đặc nhiệm KGB – làm người kế nhiệm cuối cùng của ông. Ông đã từng là phó giám đốc FSB và chỉ huy thứ hai tại Bộ Quốc phòng.

Zinichev, người giữ cấp bậc tướng, đã có một sự thăng tiến ngoạn mục dưới thời Putin và đã được giao cho một vai trò quyền lực mới trong hội đồng an ninh của Điện Kremlin trước khi ông thiệt mạng.

Giáo sư Valery Solovey – có liên hệ với Tổng đài SVR của Kênh Telegram – tuyên bố: ‘Tôi sẽ nói ngay rằng đó không phải là cái chết, mà là vụ giết người.

Ông ấy không chết một mình, nhiều người khác đã chết cùng ông ấy’, giáo sư Solovey nói.

Người đàn ông mà ông ta được cho là đã cố gắng cứu, nhà làm phim tài liệu kiêm quay phim Alexander Melnik, 63 tuổi, cũng đã chết.

Tổng thống Putin đã trao tặng danh hiệu Anh hùng nước Nga cho ông.

Một nguồn tin tiết lộ với RBC, người thay thế ông là Kurenkov đã ‘làm phụ tá cấp cao của Putin’. Sau đó, ông là phó giám đốc lực lượng vệ binh quốc gia Nga. Những năm gần đây ông được thăng quân hàm Thiếu tướng. Việc bổ nhiệm cựu vệ sĩ dự kiến ​​sẽ được Quốc hội Nga chấp thuận.

Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp là một công việc nổi tiếng ở Nga, chống chọi với lũ lụt, cháy rừng và bão, nhưng cũng được coi là một danh mục an ninh quan trọng. Chính trong vai trò này, ông Sergei Shoigu – hiện là Bộ trưởng Quốc phòng – đã làm nên tên tuổi của mình.

Không rõ liệu ông Putin có coi Kurenkov là người kế nhiệm khả dĩ hay không.

Trước đó, cựu vệ sĩ Alexey Dyumin, 49 tuổi, đã được cử làm thống đốc vùng Tula. Một người khác, Dmitry Mironov, 53 tuổi, hiện là trợ lý của ông Putin sau một thời gian làm thống đốc vùng Yaroslavl.

Sergei Morozov, 49 tuổi, được bổ nhiệm làm thống đốc vùng Astrakhan trước khi trở lại cơ quan mật vụ với tư cách là Thiếu tướng. Xếp hạng cao nhất trong số các cựu vệ sĩ là Tướng Viktor Zolotov, 68 tuổi, người đứng đầu lực lượng vệ binh quốc gia Nga. Ông cũng từng là người bảo vệ cho tổng thống đầu tiên của Nga thời hậu Boris Yeltsin.

Related posts