BẤT CHỢT MƯA ! Thương An

BẤT CHỢT MƯA ! Thương An

Chiều nay mưa về bất chợt

Em cô đơn quá mưa à !

Lặng nghe tiếng hờn của lá

Em thèm được khóc thật to !

Quỳnh Hoa rơi đầy trước ngõ

Chao ôi, nỗi nhớ đầy vơi !

Tương tư về ngang ghé trọ

Bình yên trốn ngủ nơi nào !

Để em ngóng chờ vàng võ

Mà sao mưa mãi mưa ơi !

Phải chăng phương trời xa đó

Người ta quên mất em rồi !

Bóng ai về ngang phố nhỏ

Áo phông đẫm ướt đường xa

Nhớ anh chiều mưa hối hả

Chia tay mắt ướt lệ nhòa !

Thương An

Related posts