Phòng hầm bị mốc – Đặng duy Hưng

Phòng hầm bị mốc – Đặng duy Hưng

( Truyện ma, đừng đọc lúc nữa đêm)

Bà Tám bước vào phòng dọn dẹp

chén đũa muỗng ly sau khi thằng Hai ăn xong dĩa cơm thịt sườn trứng

“Ngủ trưa đi cậu Hai nhé, chiều tôi dẫn đi ra chợ chơi nếu cậu thích.”

Bà Tám làm công phụ việc nhà từ ngày thằng Hai mới sinh ra. Ở quê nhà nghèo ra thành phố tìm được việc thấm thoát đã 8 năm qua.

 Thằng Hai đang ở Đà Nẵng học lớp 2 ăn Tết ta vui vẻ với bạn bè , mùi pháo nổ vẫn còn vương trên bộ quần áo mới. Đột nhiên ba mẹ Hai chuyển công việc kinh doanh lên Đà Lạt , mua căn nhà mới này . Hơi buồn phải xa con Hoa thằng Hoà thằng Tú nhưng nghe mẹ nói khí hậu nơi đây mát mẻ quanh năm. Tuần đầu tiên thời tiết đúng như mẹ diển tả. Trời buổi sáng ngủ dậy lành lạnh như ngày Tết, Hai chạy quanh nhà ra vườn sau chơi đến trưa mà trời vẫn mát rượi. Ngoài vườn nhìn mọi người vào công việc sắp xếp , cắt cây dọn cỏ sơn tường lớp mới. Trong nhà sơn mới cả tuần trước đâu vào đó, ba má dặn Hai

 “ Sẽ có thầy đến dạy tạm con học ở nhà mỗi buổi sáng. Qua hè con sẽ vào học lớp 3 trường mới. Nhà ta rộng rãi luôn có đồ ăn nhiều, con sẽ có nhiều bạn mới đừng lo!? Hãy nhớ chơi quanh trong hay ngoài vườn chỗ nào cũng được trừ cái phòng hầm bị mốc. Ba đang tìm công ty có khả năng làm sạch một lần , mốc không trở lại!!”

Và 3 ngày trước đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ, không biết sao cánh cửa phòng từ từ mở ra!!? Thằng Hai ngồi bật dậy hỏi

” Bà Tám hả?!”

Không thấy ai trả lời, nó vừa nằm xuống lại thấy cửa từ từ đóng lại. Giật mình nhìn lên cửa sổ thấy con mèo nữa đen nửa xanh đứng đó nhìn Hai. Không biết sao nguồn truyền giao cách cảm con mèo như muốn nói

” Tôi thuộc về chủ trước nhưng họ bỏ tôi lại khi dọn đi. Bây giờ thành mèo hoang không một chỗ nương tựa. Nếu cậu thích làm bạn, tôi sẽ ở lại vui chơi lúc cậu không có làm bài tập. Nhưng đừng nói với ba má cậu hay bà Tám họ sẽ kêu hội thú vật đến bắt tôi đi.”

Thằng  Hai đầu óc trẻ con

 “ Sao Mèo không muốn được người khác nuôi ?!”

 Mèo thành khẩn

 “ Tôi thích cái nhà này, ở lâu lắm rồi quen nên không muốn đi đâu!?”

Từ đó thường thường buổi trưa sau khi ăn xong Hai cùng mèo chơi đủ thứ trò như trốn tìm…. Nó thích con mèo làm ảo thuật tự mở cửa và đóng lại. Hay nó có thể tự nâng thân thể lên giống bay, lộn mình giữa khoảng không. Chiều chiều khi gặp lại ba má hỏi chuyện trong lúc ăn tối Hai đều nói trưa ăn xong đi ngủ. Thức dậy làm bài tập, xuống bếp lấy bánh ăn uống với sữa tươi. Chạy ra vườn nằm bên cây bàng đọc sách đợi ba má về. Ba má Hai thấy thương con mình , hy vọng vài bữa nữa ông bà ngoại hay ông bà nội sẽ ghé thăm thằng cháu. Thấy nó vui ông bà cũng vui theo, giải thích cho nó hiểu công việc đang rất bận rộn. Hy vọng đến hè sẽ nhẹ , gia đình sẽ dẫn nó đi xa chơi làm thằng Hai mừng vui như được quà.

Hôm nay ngày tiếp đến con mèo dẫn đến 2 người bạn mới cùng tuổi . Đứa con trai tên Tâm , đứa con gái tên Phương. Hai đem hết trò chơi cờ cá ngựa, cờ triệu phú ……….. ra chơi với bạn. Chỉ có 1 điều hơi lạ bất cứ lúc nào xuống bếp lấy đồ ăn thức uống đều thấy bà Tám gục đầu trên bếp ngủ . 3 đứa nhỏ + con mèo chơi thật vui đủ thứ trò đến nỗi thằng Hai mệt thiếp đi hồi nào không hay!?

Tự nhiên nó nghe tiếng ba má gọi, tiếng phá cửa , tiếng ba mẹ nó hét lên

 “ Tìm được nó rồi!”

Họ không biết phương cách nào thằng Hai xuống dưới hầm nhà ẩm mốc này. Nhìn nó nằm khuôn mặt xanh lét với tất cả trò chơi bày đầy cả sàn. Mặt nó bây giờ chuyển thành trắng bệt!! Nó muốn mở miệng giải thích cho ba má hiểu những người bạn mới?! Về con mèo biết nhào lộn trên không hay Thằng Tâm con Phương có thể quay cái đầu ra phía sau lưng. Tụi nó có thể dể dàng rứt một bộ phận ra khỏi thân thể như đầu , tay hoặc chân rồi gắn lại không cần keo dán!? 2 bạn hứa sẽ dạy Hai cách làm ảo thuật này vào ngày mai khi gặp lại. Thằng Hai muốn nói nhiều lắm nhưng trong cổ cảm thấy ngứa ngáy đột nhiên ộc ra một đống máu rồi bất tỉnh luôn.

Đặng duy Hưng

Ngày 4 tháng 6 năm 2022

Related posts