Hai người Anh, một người Maroc chiến đấu cho Ukraine có nguy cơ bị án tử hình

Huyền Anh

(Từ trái sang) Anh Aiden Aslin, Shaun Pinner và Maroc Brahim Saadoun, những người đã bị quân Nga bắt giữ trong một cuộc xung đột quân sự ở Ukraine, trong một phòng xử án tại một địa điểm được cho là Donetsk, Ukraine, hôm 7/6/2022. (Ảnh chụp màn hình video)

Hai người Anh và một công dân Maroc bị bắt trong khi chiến đấu cho Ukraine có thể phải đối mặt với án tử hình sau khi nhận tội tại một tòa án ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, nơi thuộc quyền kiểm soát của lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine, hãng tin RIA Novosti của Nga đưa tin.

Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti cho biết, Aiden Aslin, 28 tuổi, đến từ Nottinghamshire, và Shaun Pinner, 48 tuổi, đến từ Bedfordshire. Người đàn ông thứ ba là Saaudun Brahim, quốc tịch Morocco, đều bị kết án tử hình sau khi nhận tội.

Ba người bị buộc tội là lính đánh thuê, bị bắt khi đang chiến đấu cùng các lực lượng Ukraine tại thành phố cảng Mariupol, nơi đã xảy ra cuộc giằng co quyết liệt giữa quân Nga và quân Ukraine.

Báo cáo gọi ba người này là “lính đánh thuê” và cho biết họ đã nhận tội về các hành động nhằm chiếm quyền lực bằng vũ lực vào hôm thứ Tư (8/6). Báo cáo cũng cho biết Aslin đã nhận tội “đào tạo để thực hiện các hoạt động khủng bố”.

Hãng tin RIA Novosti cho biết, các cáo buộc tổng hợp có thể dẫn đến án tử hình cho cả ba người. Tờ báo cũng cho biết người đứng đầu hội đồng tư pháp nói rằng, những người bị kết án có thể kháng cáo bản án của họ trong vòng một tháng.

Ba ‘lính đánh thuê’, họ là ai?

Aslin, gốc Newark-on-Trent, Nottinghamshire thuộc miền bắc nước Anh, và Pinner, gốc Bedfordshire, miền đông nước Anh, đã bị quân Nga bắt giữ vào tháng 4 sau khi đơn vị chiến đấu của họ phải đầu hàng sau 48 ngày bảo vệ Mariupol vì “sắp cạn kiệt đạn dược”.

Sau đó, họ xuất hiện trên kênh truyền hình nhà nước Nga, yêu cầu Thủ tướng Anh Boris Johnson giúp trao đổi họ với ông Viktor Medvedchuk, một chính trị gia Ukraine thân Nga, người đã bị cơ quan mật vụ Ukraine bắt giữ vào ngày 12/4.

Một trong hai người đàn ông Anh là Aiden Aslin, 28 tuổi, đến từ Newark ở Nottinghamshire.

Gia đình cho biết người này đã chuyển đến Mykolaiv ở Ukraine vào năm 2018, trở thành lính thủy đánh bộ trong quân đội Ukraine vào năm 2018, đã đính hôn với một người Ukraine và coi đất nước này là quê hương mình.

Từng là nhân viên chăm sóc những người dễ bị tổn thương, Aslin trước đây có thời gian sát cánh chiến đấu với các đơn vị vũ trang người Kurd ở Syria chống lại Nhà nước Hồi giáo.

Người đàn ông Anh thứ hai là Shaun Pinner, 48 tuổi, người gốc vùng Bedfordshire. Gia đình cho biết ông là một người lính “được kính trọng” trong Quân đội Anh trước khi chuyển đến Ukraine cách đây 4 năm.

“Shaun rất thích lối sống của người Ukraine và coi Ukraine là đất nước thứ hai của mình trong suốt 4 năm qua. Trong thời gian này, ông ấy đã gặp người vợ Ukraine của mình, người rất chú trọng đến các nhu cầu nhân đạo của đất nước”, gia đình ông nói.

Hợp đồng ba năm của Pinner sẽ hết hạn vào cuối năm nay và ông đang có kế hoạch tham gia hoạt động nhân đạo ở nước này.

“Shaun là một người chồng, người con, người cha, người anh và người bạn vui tính, được nhiều người yêu mến”, gia đình ông nói.

Ông Brahima theo học tại Khoa Công nghệ Khí động học và Không gian tại Học viện Bách khoa Kyiv trước khi tham gia lực lượng Ukraine. Ông Saadoun bị bắt vào tháng Tư. Chưa có bình luận từ Bộ ngoại giao Maroc về trường hợp của ông.

‘Một toà án không được công nhận’

Vụ xét xử diễn ra tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk, một trong hai thực thể ly khai do Nga hậu thuẫn thuộc miền đông Ukraine, mà Nga nói họ đang muốn “giải phóng” khỏi lực lượng Ukraine.

Nga công nhận khu vực ly khai đó – và khu vực ly khai láng giềng “Cộng hòa Nhân dân Luhansk” – vài ngày trước khi tiến hành cuộc xâm lược Ukraine vào tháng Hai. Tuy nhiên, cả hai khu vực ly khai này đều không được quốc tế cộng nhận.

Vùng Donetsk và Luhansk ở phía đông tạo nên khu vực Donbas.

Quân đội Nga đã tập trung nỗ lực vào nơi này trong những tháng gần đây, đẩy mạnh hoạt động ở Luhansk và Donetsk.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss: ‘Một bản án giả dối’

Ngoại trưởng Anh Liz Truss trong một cuộc thảo luận tại Hội nghị An ninh Munich lần thứ 58 ở Munich, Đức, ngày 19/02/2022. (Ảnh: Ronald Wittek – Pool / Getty Images)

Sau bản án, Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết bà “hoàn toàn lên án” việc kết án hai người Anh, gọi đó là “một bản án giả dối hoàn toàn không có tính hợp pháp”.  

“Tôi hoàn toàn lên án việc kết án Aiden Aslin và Shaun Pinner do lực lượng ủy nhiệm của Nga ở miền đông Ukraine tổ chức”, Ngoại trưởng viết trên Twitter.

“Họ là tù nhân chiến tranh. Đây là một bản án giả dối hoàn toàn không có tính hợp pháp”.

Bà Truss nói thêm rằng, “Chúng tôi tiếp tục làm mọi thứ có thể để hỗ trợ họ”.

Ông Robert Jenrick, nghị sĩ địa phương của Aiden Aslin, nói rằng Bộ Ngoại giao nên triệu tập đại sứ Nga.

Chỉ trích cái mà ông gọi là “một phiên tòa trình diễn kiểu Liên Xô ghê tởm”, ông Jenrick cảnh báo rằng Nga “không thể đối xử với công dân Anh như thế này”.

“Trái ngược với tuyên truyền của Điện Kremlin, Aiden Aslin không phải là lính đánh thuê. Ông ấy đã sống ở Ukraine và phục vụ trong các lực lượng vũ trang của nước này trước cuộc xâm lược bất hợp pháp của Nga và là một tù nhân chiến tranh được quyền bảo vệ theo Công ước Geneva”, ông Jenrick cho biết.

“Đại sứ Nga nên được triệu tập đến Văn phòng Ngoại giao để giải trình về việc vi phạm nghiêm trọng nhất Công ước Geneva. Aiden phải được trả tự do càng sớm càng tốt”.

Phía Nga chưa đưa ra bình luận vào thời điểm xuất bản bài viết này.

Huyền Anh

Theo The Epoch Times

Related posts