Covid quay trở lại, học sinh Bắc Kinh tiếp tục học trực tuyến

Đông Phương

Covid quay trở lại, học sinh Bắc Kinh tiếp tục học trực tuyến
Người dân Bắc Kinh xếp hàng làm xét nghiệm PCR hôm 10/6/2022. (JADE GAO/AFP via Getty Images)

Dịch bệnh ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc lại nóng lên, đặc biệt là khi một ổ dịch bùng phát tại quán bar Siêu thị Thiên đường (Heaven Supermarket) ở quận Triều Dương. Các học sinh tiểu học và trung học ở Bắc Kinh dự kiến tựu trường vào ngày 13/6, nhưng theo thông báo mới nhất, ngoại trừ lớp 9, các khối lớp khác sẽ tiếp tục học trực tuyến tại nhà.

Theo truyền thông Trung Quốc, dịch bệnh COVID đã quay trở lại Bắc Kinh và quan chức thành phố thông báo có 64 ca nhiễm trong ngày 11/6; ghi nhận 51 ca trong ngày hôm qua 12/6.

Với gần 200 trường hợp COVID liên quan đến quán bar trên kể từ ngày 9/6, các nhà chức trách mô tả đợt bùng phát này là “dữ dội” và “dễ bùng nổ”. Những người bị nhiễm đều sống hoặc làm việc tại 14 trong số 16 quận của Bắc Kinh, chính quyền cho biết.

Người phát ngôn Từ Hòa Kiến (Xu Hejian) của chính quyền Bắc Kinh hôm 12/6 cho hay, công tác phòng chống và kiểm soát ổ dịch ở quán bar Heaven Supermarket khó hơn trận dịch ở chợ đầu mối Tân Phát Địa (Xinfadi), hiện vẫn tồn tại nguy cơ bùng phát và lây lan. 

Tân Phát Địa là chợ đầu mối lớn nhất Bắc Kinh, từng bị đóng cửa vào ngày 13/6/2020 sau khi bùng phát ổ dịch COVID-19.

Vị quan chức này cho biết, quận Triều Dương là ưu tiên hàng đầu trong công tác phòng chống dịch hiện nay. Trong 3 ngày liên tục kể từ ngày 13/6, quận này sẽ bắt đầu xét nghiệm PCR sàng lọc.

Theo lịch trình, các học sinh tiểu học và trung học ở Bắc Kinh sẽ ​​trở lại trường vào ngày 13/6. Nhưng hiện tại kế hoạch này đã bị hủy bỏ, học sinh các lớp (ngoại trừ lớp 9) sẽ tiếp tục học trực tuyến ở nhà.

Nhiều bà mẹ ở Bắc Kinh cho biết, các con đã học trực tuyến một tháng rưỡi, và việc bị buộc học ở nhà là điều khó chấp nhận. Có người chế giễu rằng, “Trong tương lai, bạn học sẽ không được gọi là bạn cùng lớp, mà là ‘bạn net’; thầy cô không được gọi là giáo viên, mà là ‘streamer’ (người phát sóng trực tiếp); cha mẹ không được gọi là phụ huynh, mà là quản trị mạng”.

Ông Bành (Peng), một công dân Bắc Kinh, nói với The Epoch Times ngày 12/6 rằng, chính quyền lại bắt đầu quản lý và kiểm soát nghiêm ngặt, hiện tại người dân bị cách ly ở nhà, học sinh không được đến trường.

Ông Bành nói, trên thực tế, bản thân việc xét nghiệm đại trà chính là một cách làm lây lan virus. Theo ông, cách ly tại nhà, ai có triệu chứng thì báo lên là được. Hiện giờ hai ngày xét nghiệm một lần, trước đó là mỗi ngày một lần, lượng lớn người xếp hàng như vậy cũng tạo thành một nguồn lây nhiễm. 

Ông cho biết thêm, vẫn còn một số cửa hàng đang mở cửa, một số khác đã đóng cửa, và có rất nhiều nhà hàng quán ăn đã sập tiệm. 

Đông Phương

Theo NTD tiếng Trung

Related posts