Xả súng tại Copenhagen Đan Mạch gây nhiều thương vong

Người Đan Mạch đang say mê với giải đua xe đạp Tour de France 2022 thì trung tâm mua sắm Field’s lớn nhất ở thủ đô Copenhagen đã bất ngờ xảy ra vụ xả súng. Hoàng gia Đan Mạch đã hủy bỏ buổi tiệc mừng kết thúc thành công chặng Tour de France 2022.

Vụ xả súng xảy ra lúc 17:17 chiều hôm 3/7 (thời gian địa phương Copenhagen). Cuộc họp báo do Sở cảnh sát Copenhagen tổ chức lúc 20:45 tiết lộ rằng một thanh niên 22 tuổi là người nhập cư đã bị bắt, nhiều người đã bị bắn trúng.

Truyền thông Đan Mạch cho hay, vụ xả súng xảy ra tại trung tâm shopping Field ở Amager – Copenhagen đã làm nhiều người thiệt mạng, một nghi phạm đã bị bắt. Cho đến nay có 3 người bị bắn đang được điều trị tại Bệnh viện Quốc gia Đan Mạch Rigshospitalet.

Chánh thanh tra cảnh sát Đan Mạch là Søren Thomassen xác nhận trong một cuộc họp báo lúc 20:45 (giờ địa phương) rằng một số người đã chết, nhưng không tiết lộ cụ thể con số thương vong.

Theo ABC News, Cảnh sát Đan Mạch cho biết 3 người đã thiệt mạng và 3 người khác đang trong tình trạng nguy kịch sau vụ xả súng.

Ông nói rằng một nghi phạm đã bị bắt gần trung tâm Field: Dane, 22 tuổi, là người nhập cư. Viên cảnh sát không loại trừ khả năng xảy ra một vụ tấn công khủng bố.

Cảnh sát được trang bị vũ khí mạnh đã vây bắt khu vực xung quanh trung tâm mua sắm.

Trong khi đó, bệnh viện quốc gia Đan Mạch Rigshospitalet thông báo với giới truyền thông rằng họ hiện đang điều trị cho 3 bệnh nhân liên quan đến vụ xả súng.

Các bức ảnh chụp khu vực này cho thấy sự hiện diện đông đảo của cảnh sát vũ trang và một số xe cứu thương. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực gần Field cùng một chiếc trực thăng túc trực trên không.

Cảnh sát Đan Mạch đang kêu gọi mọi người tránh xa khu vực xung quanh trung tâm bị xả súng.

Nhân chứng Laurits Hermansen nói với hãng tin Đan Mạch DR rằng anh và người nhà đã bỏ chạy khỏi trung tâm mua sắm khi nghe thấy tiếng súng.

“Chúng tôi đến gian hàng H&M ở Field với 3 đứa con để mua quần áo, thế rồi chúng tôi nghe thấy 3 – 4 tiếng súng lớn, thực sự rất lớn! Nghe có vẻ như nó ở ngay bên cạnh gian hàng H&M.”

“Rồi mọi người lao vào cửa hàng la hét ‘có súng, có súng’”.

Sau đó gia đình này đã tìm cách chạy qua một lối thoát hiểm để vào xe của họ.

Con gái của bà Karina Ulfkær cũng có mặt tại hiện trường khi xả súng. Bà Karina Ulfkær tiết lộ với truyền thông Đan Mạch: “Con gái tôi vừa khóc vừa gọi cho tôi: ‘Mẹ ơi, chúng bắn, chúng bắn’.”

Vào khoảng 19:15 tối (giờ địa phương), con gái của bà Karina Ulfkær cho biết bạn của cô vẫn đang ở trong trung tâm mua sắm và cô được thông báo là một lần nữa đã nghe thấy tiếng súng.

Một nhân chứng khác là Isabella cho biết: “Đột ​​nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ, tôi nghe thấy khoảng 10 phát súng và sau đó chúng tôi chạy vào nhà vệ sinh. Chúng tôi chen chúc trong nhà vệ sinh nhỏ này, có khoảng 11 người.”

Hiện cô đã rời khỏi trung tâm thương mại Field, nhưng trên đường ra cô đã nhìn thấy những người bị thương, một số vết máu trên sàn nhà và cửa sổ vỡ.

Hoàng Thanh, Vision Times

Related posts