Chính quyền Trung Quốc ngăn người dân đặt hoa tưởng niệm 1 năm lũ lụt Trịnh Châu

Hoa tưởng niệm nạn nhân tại ga tàu điện ngầm số 5 ở Trịnh Châu một năm trước. (Ảnh: Chen Chong của Southern Metropolis Daily và Chen Liang của Caixin)

Ngày 20/7 năm nay là kỷ niệm 1 năm sự kiện lũ lụt tràn vào nhà ga tàu điện ngầm tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam. Chính quyền Trung Quốc đã ngăn chặn không cho người dân mang hoa đến trước nhà ga để tưởng niệm người đã khuất. Trong khi đó, truyền thông tại Trung Quốc cũng im lặng và không nhắc đến sự kiện này.

Ngày 20 và 21/7, trên Weibo tại Trung Quốc Đại Lục xuất hiện một số hình ảnh và chữ viết do cư dân mạng đăng tải tưởng niệm nạn nhân tử vong trong sự cố tàu điện ngầm số 5 Trịnh Châu. Một số cư dân mạng phản ánh trên Weibo rằng chính quyền không cho phép gửi hoa vào các lối vào tàu điện ngầm.

“Tại nhà ga đường Sa Khẩu (Shakou) của tuyến tàu điện ngầm số 5 Trịnh Châu, những người mặc áo trắng đã ngăn đám đông dâng hoa.”

“Lối ra B1, đường Sa Khẩu Shakou của tuyến tàu điện ngầm số 5 Trịnh Châu, vào ngày 20/7, cảnh sát đang thẩm vấn cậu bé sai vặt đặt mua hoa. Cậu bé đeo túi nilon màu đen, muốn đặt hoa trong túi đen xuống thì bị ngăn cản. Tưởng niệm đồng bào bị nạn cũng có tội? Chính quyền sợ điều gì? “

“Cửa hàng hoa nói rằng chính phủ không cho phép đặt hoa ở lối vào tàu điện ngầm, và chúng sẽ được ném vào thùng rác ở lối vào tàu điện ngầm.”

“Kỷ niệm 1 năm lũ lụt tại Trịnh Châu vào ngày 20/7, địa phương không cho phép mang hoa đến tưởng niệm, cũng không biết là người lãnh đạo nào nghĩ ra. Bạn nói lãnh đạo không có trách nhiệm, họ vẫn luôn nhớ việc của 1 năm trước, bạn nói họ có trách nhiệm, nhưng họ lại không cho người dân tưởng nhớ sự kiện này. Ngay cả việc bày tỏ sự chia buồn cũng không được phép, 4 chữ ‘chính phủ nhân dân’ nói ra khiến tôi thấy nóng mặt.”

Hình ảnh bên phải là kỷ niệm tuần đầu sau vụ lũ lụt khiến nhiều người thiệt mạng vào năm ngoái, bên ngoài nhà ga xảy ra sự cố được đặt đầy hoa tươi do người dân mang đến; hình ảnh bên trái là ngày 20/7 năm nay, lối vào tàu điện ngầm bị chính quyền chặn không cho đặt hoa. (Ảnh chụp màn hình)

Một cư dân mạng ở Trịnh Châu cũng đăng trên bài viết trên Weibo, kể rằng anh ta đã đặt mua hai bó hoa vào buổi trưa và dự định sẽ đến đường hầm để tưởng niệm người đã khuất sau khi tan giờ làm. Sau đó, chủ cửa hàng hoa gọi lại và nói rằng không thể bán hoa cho anh ta, vì ngày hôm đó, tất cả các cửa hàng hoa ở Trịnh Châu không được phép bán hoa cho những người muốn tưởng niệm ngày 20/7. Tất cả những người đặt hoa sẽ được gọi từng người một để xác nhận.

Cư dân mạng này đã châm biếm cách tiếp cận của nhà cơ quan chức năng Trung Quốc: “Có tầm nhìn xa, lo trước tính sau, chỉ đáng tiếc là không phải là năm ngoái.”

Chia sẻ của cư dân mạng về việc cửa hàng hoa không bán hoa cho người muốn tưởng niệm vụ 20/7 năm ngoái. (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Quốc vụ viện điều tra Trịnh Châu có liên quan đến việc che giấu số liệu, nhưng người dân vẫn nghi vấn

Ngày 20/7 năm ngoái, nước lũ tràn vào Trịnh Châu, tuyến tàu điện ngầm số 5 chở đầy khách dần bị nước lũ nhấn chìm. Đường hầm của tuyến đường cao tốc Bắc Kinh – Quảng Châu ở thành phố Trịnh Châu bị ngập trong 20 phút và một lượng lớn phương tiện bị tắc nghẽn trong đường hầm và bị nhấn chìm…

Theo những bức ảnh chụp từ trên không do cư dân mạng Trung Quốc đăng tải sau vụ lũ lụt Trịnh Châu vào năm ngoái, chỉ riêng bãi đậu xe Trịnh Châu đã có hơn 4.000 chiếc ô tô hư hỏng do ngập nước, điều này khiến cư dân mạng đặt câu hỏi về con số thiệt hại trong báo cáo chính thức. (Nguồn: Ảnh chụp màn hình Weibo)

Liên quan đến tình trạng ngập lụt đường hầm và tàu điện ngầm Trịnh Châu, các con số cuối cùng được chính quyền công bố là: 14 người thiệt mạng trên tuyến tàu điện ngầm số 5, 6 người thiệt mạng trong đường hầm cao tốc Bắc Kinh – Quảng Châu. Tuy nhiên, một đoạn video lan truyền trên Internet cho thấy một người phụ nữ đang đứng tưởng niệm trước nhà ga Sa Khẩu tại Trịnh Châu, và nói với người phỏng vấn quay video tại hiện trường rằng: Em gái tôi là người sống sót duy nhất trong chuyến xe cuối cùng; nhiều người bị nước cuốn trôi, tất cả đều chết đuối.

Vào ngày 26/7/2021, tuần đầu tiên sau khi các nạn nhân tử nạn, nhiều người dân đã tự phát đến nhà ga của tuyến tàu điện ngầm số 5 và đường hầm cao tốc Bắc Kinh – Quảng Châu để đặt hoa tưởng niệm. Trong số đó, khu vực hoa bên ngoài ga tàu điện ngầm liên tục được mở rộng, nhưng chính quyền đã dựng một tấm vách ngăn màu vàng ở đó để che hết số hoa.

Một số công dân Trịnh Châu đã tháo dỡ tấm vách ngăn. Có phóng viên của truyền thông Trung Quốc do chụp ảnh quay phim tại hiện trường nên đã bị yêu cầu xóa ngay tại chỗ, có phóng viên thì bị cảnh sát đưa đi.

Vào tháng Một năm nay, theo báo cáo điều tra của Quốc vụ viện ĐCSTQ, sau trận mưa lớn vào ngày 20/7 năm ngoái, 380 người chết hoặc mất tích ở Trịnh Châu do mưa lớn, chính quyền Trịnh Châu đã che giấu không báo cáo số người chết và mất tích lên đến 139 người.

Nhiều cư dân mạng vẫn đang đặt câu hỏi về thông báo chính thức mới nhất của ĐCSTQ về số người chết vì trận lũ lụt ở Hà Nam, đồng thời, chính quyền cũng che giấu những điểm nghi ngờ về việc xả lũ từ Hồ chứa Thường Trang, và định tính rằng đây là một “thảm họa thiên nhiên”.

Sau sự cố, ĐCSTQ chỉ thông báo rằng ông Từ Lập Nghị (Xu Liyi), Bí thư Thành ủy Trịnh Châu, và bà Hầu Hồng (Hou Hong), Thị trưởng Trịnh Châu, đã bị đảng cảnh cáo nghiêm khắc và bị giáng chức để cho thấy cái gọi là “truy trách nhiệm”.

Theo Hải Chung, Epoch Times

Related posts